Khốn khổ cuộc sống tạm bợ của người di cư giữa rừng

Những khu rừng hẻo lánh, tòa nhà bỏ hoang và lề đường ở đất nước Bosnia và Herzegovina trở thành nơi ở tạm bợ của nhiều người di cư đến từ Trung Đông, Châu Á và Bắc Phi.

Theo AP, cuộc sống của những người di cư này càng trở nên khốn khổ hơn giữa cái lạnh và những trận mưa của mùa thu. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo AP, cuộc sống của những người di cư này càng trở nên khốn khổ hơn giữa cái lạnh và những trận mưa của mùa thu. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên hàng trăm người di cư, tị nạn, trong đó có cả trẻ em, đang sống tạm bợ trong những túp lều dựng tạm giữa rừng sau khi chính quyền địa phương ở vùng Krajina (Bosnia) quyết định đuổi họ ra khỏi trung tâm thị trấn, thậm chí xua đuổi họ khỏi những trung tâm tiếp nhận người tị nạn do Liên Hợp Quốc quản lý, vào tháng trước.

Được biết, Krajina có chung đường biên giới với Croatia, thành viên của Liên minh Châu Âu, khiến nơi đây trở thành một địa điểm thu hút đông đảo người di cư qua Bosnia.

Chính quyền địa phương (Krajina) cho biết họ đang phải chịu gánh nặng của các vấn đề di cư kéo dài của Châu Âu và các khu vực khác của Bosnia nghèo khó đang không thể hỗ trợ.

Theo AP, EU đã tài trợ khẩn cấp cho Bosnia 60 triệu euro (tương đương 70 triệu USD), hầu hết dành cho 7 trung tâm tiếp nhận người di cư, trong đó có 5 trung tâm ở Krajina, nơi có thể chứa hơn 7.000 người.

Tuy nhiên, chính quyền Krajina đã bắt đầu xua đuổi người di cư khỏi các trung tâm tiếp nhận, buộc họ phải đến những khu vực hoang vắng, tự chống chọi với việc không được tiếp cận chăm sóc y tế hoặc đôi khi không có đồ ăn.

Các tổ chức cứu trợ và tình nguyện viên hỗ trợ người di cư ở Krajina cảnh báo rằng tình hình đang nhanh chóng chuyển sang giai đoạn khủng hoảng khi số lượng người di cư vào rừng tìm thức ăn và tắm ở những con sông lạnh giá không ngừng tăng lên.

Những người di cư trong khu rừng gần Velika Kladusa, Bosnia và Herzegovina , ngày 28/9.

Người di cư đến từ Bangladesh nằm nghỉ trong một nhà máy cũ bỏ hoang gần Velika Kladusa hôm 30/9.

Người đàn ông Bangladesh kêu gọi cầu nguyện trong rừng ở Bosnia và Herzegovina ngày 30/9.

Cuộc sống tạm bợ của người tị nạn bên trong một nhà máy bỏ hoang gần Velika Kladusa.

Một di dân đang chuẩn bị đồ ăn.

Người đàn ông xem điện thoại trong túp lều dựng tạm giữa rừng.

Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch trên hành trình di cư (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/khon-kho-cuoc-song-tam-bo-cua-nguoi-di-cu-giua-rung-1441832.html