Khốn đốn vì ruộng dưa bị phá hoại

Chỉ còn ít ngày nữa là ruộng dưa của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (1989) ở xóm 1, xã Diễn Phong, H. Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) bước vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, ruộng dưa gần 5 sào của gia đình người nông dân này đã bị kẻ xấu nhổ gốc, chặt ngang, phá quả... khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Chỉ còn ít ngày nữa là ruộng dưa của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (1989) ở xóm 1, xã Diễn Phong, H. Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) bước vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, ruộng dưa gần 5 sào của gia đình người nông dân này đã bị kẻ xấu nhổ gốc, chặt ngang, phá quả... khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Ruộng dưa sắp thu hoạch bị nhô gốc, héo khô.

Ruộng dưa sắp thu hoạch bị nhô gốc, héo khô.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Thanh, khoảng 5 sào dưa hấu của gia đình bà chỉ còn hơn 10 ngày nữa là bước vào mùa thu hoạch. Ruộng dưa hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu cho gia đình. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ gian đã đột nhập ruộng dưa này phá hoại, khiến kinh tế của gia đình rơi vào cảnh điêu đứng, khốn đốn. Điều đáng nói, 3 ruộng dưa của gia đình bà Thanh chỉ cách nhau chưa đầy 200m nhưng tất cả đều bị kẻ xấu chặt phá.

Theo quan sát, tại hiện trường, 3 ruộng dưa bị chặt phá của hộ bà Thanh có diện tích khoảng 5 sào. Trong đó, 1 ruộng dưa với diện tích hơn 3 sào có quả sắp thu hoạch, trồng tại đồng Hướng Dương Đoài, xóm 2, xã Diễn Phong; 2 ruộng còn lại đang trong thời gian ra hoa được trồng tại đồng Lũy Cao gần đó. Như vậy, gia đình bà Thanh có khoảng 450 gốc cây dưa hấu bị kẻ xấu nhổ bỏ, 150 gốc khác bị chặt ngang, tổng thiệt hại là 18 luống, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Theo lời kể của bà Thanh, khoảng 5 giờ 30 ngày 11-5, khi gia đình bà đang ở nhà thì được người dân vào báo tin ruộng dưa hấu của gia đình bị kẻ gian phá hoại. Khi bà Thanh cùng mọi người tức tốc chạy ra đồng kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ những gốc dưa của gia đình đã bị nhổ, thân cây héo, quả dưa trơ trọi. "Nhìn thấy ruộng dưa bị nhổ gốc hoàn toàn, tôi như chết lặng, không nghĩ được gì nữa chỉ biết ôm mặt khóc. Vậy là công sức nửa năm trời bỏ công, bỏ của ra chăm sóc ruộng dưa đã đổ xuống sông, xuống biển hết. 5 sào dưa hấu sắp chín này là thu nhập chính của cả gia đình, của ba đứa con tôi đang tuổi ăn học, ấy vậy mà ai đó đã phá hoại thật nhẫn tâm", bà Thanh buồn bã.

Bà Nguyễn Thị Thanh buồn bã bên ruộng dưa bị phá hoại.

Sự việc không chỉ gây bức xúc cho gia đình bà Thanh mà rất nhiều người dân là chủ các ruộng dưa gần đó cũng đang hết sức lo lắng, bởi vụ thu hoạch đại trà đang cận kề. Bà Nguyễn Thị H. (trú ở xóm 1, xã Diễn Phong, H. Diễn Châu) chia sẻ: "Trong các loại cây trồng, dưa hấu tốn rất nhiều công chăm sóc. Ngoài công sức chăm bón, chứng tôi phải cắt cử người ra trông nom ngày đêm để tránh bị kẻ gian hái trộm. Hành động của ai đó phá hoại ruộng dưa của nhà bà Thanh là hết sức tàn nhẫn. Chúng tôi đồng loạt lên án và mong muốn sự việc sớm được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, để người dân yên tâm sản xuất", bà H. cho hay.

Còn theo gia đình bà Thanh, từ trước tới nay, gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn hay hiềm khích gì với ai. Sự việc ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá hoại khiến gia đình vô cùng bất ngờ, hoang mang, lo lắng.

Ông Trương Hồng Khôi- Chủ tịch UBND xã Diễn Phong xác nhận, việc hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh bị kẻ gian phá hoại ruộng dưa là có thật, phía chính quyền sẽ kiểm tra lại và sẽ có biện pháp tốt nhất để bảo vệ tài sản cho người dân. "Sau khi xảy ra sự việc, chiều ngày 11-5, CAX Diễn Phong đã phối hợp với CAH Diễn Châu về ruộng dưa của gia đình bà Thanh để nắm thông tin ban đầu. Hiện cơ quan CA đang thu thập tài liệu điều tra, làm rõ vụ việc", ông Khôi cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_206249_khon-don-vi-ruong-dua-bi-pha-hoai.aspx