Khởi tố vụ án kiến trúc sư sát hại bác ruột cướp tài sản ở Bắc Ninh

Hung thủ giết bác ruột là nữ giáo viên về hưu khai nhận đã trốn trong nhà nạn nhân 1 ngày trước khi ra tay sát hại.

Lê Thành Hưng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Lê Thành Hưng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ngày 24/2, Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Võ Cường khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường), giáo viên về hưu.

Hung thủ sát hại bà Nhung là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), mẹ của Hưng là em gái ruột của nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung, Hưng đã lên kế hoạch rất bài bản và cụ thể. Trước thời gian gây án khoảng 2 tuần, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép 1 bộ chìa khóa nhà bà Nhung, chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà Nhung, khoảng 12h ngày 20/2, Hưng đi xe máy hiệu Wave BKS 99F1- 01639 từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân. Khoảng hơn 13h cùng ngày, Hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng 3.

Khoảng 14h ngày hôm sau (21/2), đối tượng bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm cắp. Bị nạn nhân phát hiện, chống cự, kẻ thủ ác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó đối tượng lấy trộm túi xách, bên trong có khoảng 900.000 đồng, 1 xe máy hiệu Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì biết gia đình bà Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ; Hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã không ngần ngại ra tay với chính bác ruột mình. Sau khi gây án, Hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và bắt Grab quay lại nhà nạn nhân.

Do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà Nhung, khoảng 12h ngày 20/2, Hưng đi xe máy hiệu Wave BKS 99F1- 01639 từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân. Khoảng hơn 13h cùng ngày, Hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng 3.

Khoảng 14h ngày hôm sau 21/2, đối tượng bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm cắp. Bị nạn nhân phát hiện, chống cự, kẻ thủ ác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó đối tượng lấy trộm túi xách, bên trong có khoảng 900 nghìn đồng, 1 xe máy hiệu Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì biết gia đình bà Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ; Hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã không ngần ngại ra tay với chính bác ruột mình. Sau khi gây án, Hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội và bắt grab quay lại nhà nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Hưng về tội “Giết người, Cướp tài sản”. Theo hồ sơ vụ việc, Lê Thanh Hưng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khoi-to-vu-an-kien-truc-su-sat-hai-bac-ruot-cuop-tai-san-o-bac-ninh-100473.html