Khởi tố ông bố trẻ và câu chuyện buồn từ rượu

Vì không tiếp rượu được nên Mang Long (SN 1995, trú thôn Liên Sơn 2,xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) bị anh vợ đuổi ra khỏi nhà. Giận cá chém thớt, Long đã trút toàn bộ cơn tức giận lên đầu cậu con trai mới 22 tháng tuổi. Thương cho cháu bé vô tội đã mất mạng bởi hành vi cuồng loạn của người cha.

Giận anh vợ, hại con

Sáng 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận là cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mang Long (21 tuổi, trú thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi giết người.

Khởi tố ông bố trẻ và câu chuyện buồn từ rượu (Ảnh minh họa)

Theo kết quả điều tra sơ bộ, trưa 22/9, Long cùng Mang Thạch (anh vợ Long trú cùng huyện-PV) rủ nhau đi nhậu. Tan cuộc, hai anh em về nhà cha vợ ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước chơi. Tại đây, Long nói không uống được nữa và xuống bếp tìm cơm nguội ăn. Vừa bưng tô cơm lên ăn thì cháu Mang A., con trai Long quấy khóc đòi ăn nên Long mang cơm tới đút cho con. Lúc này, Thạch ngồi nhậu một mình ở nhà trên. Bực mình vì không có bạn nhậu, Thạch lớn tiếng chửi mắng Long, sau đó đuổi vợ chồng Long ra khỏi nhà. Thấy anh vợ quá đáng, Long bỏ ra ngoài bậc thềm trước nhà ngồi. Cùng lúc đó, cháu A. chạy ra chỗ Long chơi. Sẵn bực bội trong người, Long nhấc bổng con trai lên rồi quật mạnh hai cái xuống đất. Mặc dù, được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, cháu A. đã tử vong ngay sau đó.

Theo người dân địa phương, hôm xảy ra vụ việc, họ có nghe tiếng nạt nộ phát ra từ căn nhà anh Thạch. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ là anh em trong nhà bảo nhau nên không ai sang can thiệp. Một lúc sau, nghe tiếng trẻ con khóc thét lên, mọi người chạy sang thì cháu A. đã nằm bất động trên nền nhà. Thấy cháu bé thoi thóp thở, mọi người liền vội vàng đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, Long ngồi ôm đầu bên cửa, ánh mắt thất thần...

Bi kịch từ rượu

Đứng thẫn thờ trước cửa nhà, ông Mang T., cha của Long dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cùng một lúc, ông mất đi cháu nội, con trai thì bị bắt. Ông T. tâm sự, ngày hôm đó nghe bên ông bà sui gia có việc nhà nên sáng sớm đã thấy Long chở vợ con về bên đó. Sang đó, Long với Thạch rủ nhau đi nhậu trước ở một quán nhậu gần nhà, đến trưa khi đã ngà ngà say thì anh em Long mới quay về nhà bố vợ. Mặc dù là thanh niên nhưng Long không uống được nhiều rượu. Chắc vì vậy mà anh vợ, em rể gây chuyện với nhau... “Xảy ra chuyện này chẳng ai mong muốn, mất con, mất cháu đã đành, con dâu tôi cũng khăn gói về nhà mẹ đẻ sống, vợ chồng tui đau lắm nhưng biết sao giờ. Mấy hôm nay cứ rảnh là vợ chồng tui chở nhau qua đó thắp cho cháu nén nhang, tạ lỗi với ông bà bên đó...”, ông T. nói.

Người nhà cháu bé bộc bạch, từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, chị V. (vợ Long) nằm bẹp một chỗ, ánh mắt vô hồn, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ. Phải có sự động viên của mẹ, chị V. mới chịu chia sẻ: “Hôm đó, khi hai anh em vừa đi nhậu về thì con trai tôi cũng đang thiu thiu ngủ. Tôi tranh thủ ra chợ mua chút đồ. Khi đi, tôi có dặn Long nếu con có thức, quấy khóc thì cho nó ăn giùm. Vậy mà khi tôi về tới nhà thì cháu đã...”.

Bà Hòa, hàng xóm của chị V., cho biết, Mang Long vốn là người hiền lành, thương vợ, thương con. Chắc hôm đó có chút men trong người nên Long mới không làm chủ được bản thân. “Lúc tôi nghe tiếng khóc thét của cháu A. liền chạy qua bên đó, thấy cháu nằm dưới đất, cứ nghĩ là nó chạy chơi bị té ngã thôi chứ cũng không nghĩ là cháu bị cha ruột ném xuống đất dã man như vậy. Lúc đó thằng Long nó vò đầu bứt tai trước cửa, nghe mọi người bảo chạy lên viện xem con thế nào thì nó mới ngớ người ra, lật đật chạy lên viện. Lúc biết con trai chết, nó ân hận, suy sụp lắm. Tội nghiệp cũng vì rượu mà tan cửa, nát nhà...”, bà Hòa kể thêm.

Đại diện công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan điều tra đã đưa đối tượng Mang Long (SN 1995, trú thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về trại giam công an tỉnh để điều tra. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án.

Nguyễn Hưng

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-ong-bo-tre-va-cau-chuyen-buon-tu-ruou-a165308.html