Khởi tố đối tượng sát hại dã man 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn

Đối tượng sát hại 5 người trong một gia đình làm rúng động dư luận ngày giáp Tết mới đây đã bị cơ quan CSĐT Công an TP. HCM khởi tố, bắt giam.

Ngày 22/2, cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Đối tượng Tình tại cơ quan Công an.

Đối tượng Tình tại cơ quan Công an.

Đến nay, đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại 5 người trong một gia đình. Chỉ vì Tình bị gia chủ la mắng trong quá trình làm việc nên nuôi ý định trả thù và trong đêm đối tượng sát hại dã man từng thành viên gia đình.

5 nạn nhân được xác định là ông Mai Xuân Chinh (SN 1972) và vợ là bà Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa) cùng 3 con gồm: Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của đối tượng, đến nay Công an nhận định không có đồng phạm giúp sức và chỉ 1 mình Tình gây án.

Đối tượng Tình bị Công an dẫn giải về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định, Tình làm công tại cơ sở gia công máng xối inox của gia đình ông Chinh nằm trên đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM khoảng 2 tháng nay.

Đến nay, Tình vẫn khai báo trong quá trình làm việc bị vợ chồng ông Chinh ép, chửi bới. Các công nhân khác cùng đồng hương nên được gia chủ ưu ái. Từ đây, Tình đâm ra thù tức cá nhân và có ý định sát hại vợ chồng ông Chinh - bà Hồng và mặc khác cũng muốn cướp tài sản của gia đình.

Chiều 13/2 (tức 27 Tết), gia đình ông Chinh có tổ chức tiệc tất niên cuối năm, có sự góp mặt của các công nhân. Sau buổi tiệc, 2 công nhân quê Thanh Hóa về nhà, riêng Tình xin gia chủ ở lại đến chiều 30 Tết sẽ về quê.

Đêm hôm đó, Tình thủ sẵn dao lẻn vào phòng ông Chinh tấn công vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, bà Hồng thức giấc truy hô, kêu cứu nhưng cũng bị Tình cầm dao đâm vào người gục chết tại cửa chính ra vào.

Để bịt đầu mối, Tình xuống bếp lấy thêm 1 con dao lần lượt sát hại 3 đứa con ông Chinh. Trong quá trình sát hại, Tình bị thương ở tay. Gây án xong, tình khóa cửa rồi lấy chiếc xe máy của gia chủ tẩu thoát.

Người dân xung quanh chưa hết bàng hoàng trước 5 người chết trong một gia đình.

Trong quá trình tháo chạy, vết thương trên tay Tình chảy ra khá nhiều nên đối tượng vào Bệnh viện Quân y 175 TP. HCM băng bó.

Đến trưa 15/1 (tức ngày 30 tết), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM phát hiện vụ án mạng trong nhà ông Chinh nên trình báo Công an.

Lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường, vì trong nhà nạn nhân có nuôi con chó rất hung dữ, phải mất nhiều giờ mới khống chế được chú chó này. Khi bước vào bên trong, Công an phát hiện 5 người trong một gia đình bị sát hại dã man với nhiều vị trí khác nhau.

Vào cuộc điều tra, Công an nhận định rất có thể đối tượng gây án là người thân thiết với gia đình nạn nhân và đã đưa Tình vào nghi vấn số 1 nên tổ chức truy bắt. Đồng thời, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, có một số tài sản bị biến mất.

Khoảng 15h chiều ngày 16/1 (tức mùng 1 Tết), Tình đang ăn nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cạnh chiếc xe máy của gia đình nạn nhân thì bất ngờ 1 tổ trinh sát bắt giữ. Lúc bị bắt, Tình nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/khoi-doi-tuong-sat-hai-da-man-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-o-sai-gon-2254928.html