Khởi tố, bắt tạm giam, trưng cầu giám định tâm thần với kẻ bắn ca sĩ Hồ Phàm

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can 41 tuổi để củng cố hồ sơ vụ án.

Khởi tố, bắt tạm giam, trưng cầu giám định tâm thần với kẻ bắn ca sĩ Hồ Phàm

Khởi tố, bắt tạm giam, trưng cầu giám định tâm thần với kẻ bắn ca sĩ Hồ Phàm

Ngày 29/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Hải (trú quận Ba Đình, Hà Nội) về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo VNN, quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can 41 tuổi để củng cố hồ sơ vụ án

Theo đại diện cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy, Tạ Văn Hải có bệnh án tâm thần và từng phải điều trị tâm thần. Do đó, việc giám định nhằm xác định tại thời điểm nổ súng, Hải có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Nếu lúc gây ra vụ việc, anh này hoàn toàn kiểm soát được hành vi thì nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp tại thời điểm bắn bị thương nạn nhân, Hải vẫn đang bị bệnh tâm thần và vì lý do nào đó mà anh ta rời khỏi nơi đang điều trị thì sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của luật.

Tối 19/6, Tạ Văn Hải đến nhà Cương ở ngõ 381 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy để ăn uống. Khi ra ngoài ngõ, Hải nhặt được khẩu súng ngắn nên cất vào túi.

Khuya hôm đó, Hải nhờ anh Cương chở về nhà. Trên đường, anh Cương gặp một người bạn đi xe máy chở anh Hồ Phàm- người từng thi Sao mai điểm hẹn. Khi chiếc xe vừa đi qua, Hải "tò mò" về vũ khí nhặt được nên chĩa súng về phía trước để bắn thử. Viên đạn găm trúng Hồ Phàm khiến anh này bất tỉnh.

Nghi phạm khai sau khi sự việc xảy ra, anh ta không biết nạn nhân trúng đạn. Khi về nhà, Hải hay tin có người bị thương nên giấu vũ khí và bỏ trốn. Gần một ngày sau, kẻ nổ súng bị bắt.

Nói về tình trạng của Hồ Phàm, ca sĩ Du Thiên cho biết: "Cũng là ca sĩ, đi hát trên các sân khấu mà anh Hồ Phàm đáng thương quá. Khi thấy anh bị nạn tôi đã đứng ra để vận động anh em, bạn bè giúp đỡ anh ấy.

Chiều 24/6, tôi có đến thăm, hiện anh ấy đã tỉnh táo, có thể giao tiếp với người đến thăm mình. Anh ấy mất máu nhiều quá nên chưa thể lấy được viên đạn bị bắn vào người. Bác sĩ nói khi nào sức khỏe của anh ấy tốt hơn thì sẽ phẫu thuật. Anh Hồ Phàm có nói với tôi là anh ấy cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người đã quan tâm đến anh ấy lúc hoạn nạn".

Hồ Phàm sinh năm 1979, từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và là cậu học trò được cố nhạc sĩ An Thuyên đặt nhiều kỳ vọng.

Sau khi ra trường, anh từng có thời gian về công tác tại một đoàn nghệ thuật ở Quảng Trị, sau đó trở ra Hà Nội để tiếp tục bám nghề.

Ca sĩ Hồ Phàm có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Anh là người dân tộc Pako, ở vùng sâu vùng xa tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ mất sớm, cuộc sống của anh chị em trong gia đình đều khó khăn. Vợ Hồ Phàm cũng qua đời cách đây gần 3 năm vì mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện, cậu con trai 4 tuổi của vợ chồng anh đang sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi ở Yên Bái.

Kim Hảo (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoi-to-bat-tam-giam-trung-cau-giam-dinh-tam-than-voi-ke-ban-ca-si-ho-pham-97466-3.html