Khói mình, khổ người

Ngày 16-6, vợ chồng ông Liên ở quận Bắc Từ Liêm đi vãng cảnh chùa Mía, xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây). Trên đường 32, đến khu vực phố Mía bỗng thấy một người phụ nữ đang đốt rơm rạ sát ven đường, khói bốc lên mù mịt khiến không ít người đi đường ho sặc sụa. Tấp xe vào lề đường, vợ chồng ông Liên nhắc người phụ nữ, nhưng chị ta vẫn thản nhiên nói:

- Rơm rạ giờ không ai đun, tôi không đốt thì người khác cũng đốt để lấy tro.

Nghe vậy, ông Liên từ tốn phân tích:

- Đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường không khí. Ngay lúc này chị thấy khói mù làm cay mắt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, rất nguy hiểm. Việc làm này vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân lại khổ nhiều người.

- Thay vì đốt lấy tro, rơm rạ có thể mang về ủ hoai làm phân hữu cơ hoặc trồng nấm, ích lợi mang lại sẽ lớn hơn - vợ ông Liên góp ý.

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, ông Liên đề nghị bên cạnh tuyên truyền, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để tập kết, tuốt lúa, đốt rơm rạ; có vậy, những mùa gặt sau mới dần hạn chế được tình trạng này.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970662/khoi-minh-kho-nguoi