Khởi đầu mới của đười ươi nghĩ mình là chó

Mồ côi mẹ từ khi lọt lòng, đười ươi cô đơn được con người nhận nuôi và luôn nghĩ mình là chó.

Utat là một con đười ươi cô đơn, mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng và được một người đàn ông tìm thấy khi đang khóc một mình trong một khu rừng bị san bằng để làm đồn điền dầu cọ ở Indonesia. (Nguồn Dodo)

Utat là một con đười ươi cô đơn, mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng và được một người đàn ông tìm thấy khi đang khóc một mình trong một khu rừng bị san bằng để làm đồn điền dầu cọ ở Indonesia. (Nguồn Dodo)

Sau khi tìm thấy con đười ươi mồ côi, người đàn ông quyết định mở lòng, cứu Utat và đưa đười ươi con về nhà nuôi nấng, chăm bẵm. Người đàn ông có nuôi một chú chó và Utat làm bạn với chú chó ngay từ khi về sống với ân nhân của mình. (Nguồn Dodo)

Ngày qua ngày, Utat hoàn toàn không ý thức được nòi giống của mình, con đười ươi tội nghiệp tự coi mình là một con chó, giống như người bạn động vật thân thiết của mình. (Nguồn Dodo)

Tuy vậy, khi Utat dần trưởng thành và trở nên to lớn, chủ nhân của Utat bắt đầu sợ hãi nó. Ông trở nên thận trọng và luôn lo lắng rằng khi Utat giận dữ, nó sẽ tấn công và cắn ông. (Nguồn Dodo)

Trong suốt quá trình được con người nuôi dưỡng, Utat được đối xử giống như một con chó cưng trong gia đình, Utat cũng được cho ăn những thức ăn giống như con người. Về cơ bản, Utat không hề biết rằng nó là một động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. (Nguồn Dodo)

Utat cực kỳ thân thiết với con chó cưng của gia đình ân nhân. Đối với Utat, con chó không chỉ là bạn bè mà còn là anh em. Chúng quấn quýt nhau không rời và con chó tỏ ra vô cùng mất mát khi Utat bị các chuyên gia y tế của tổ chức cứu hộ động vật quốc tế đưa đi cách ly. (Nguồn Dodo)

Sau một thời gian cách ly ngắn (khoảng sáu hoặc bảy tuần), Utat sẽ được cho gặp gỡ với những con đười ươi khác, những con đười ươi sẽ giúp Utal nhận ra sự thật và bản chất hoang dã của mình. (Nguồn Dodo)

Utat hiện đang mắc bệnh hói, da khô, bong tróc và có mùi cực hôi. Đây là kết quả của chế độ ăn uống không phù hợp. Utat được nuôi chủ yếu bằng cơm, cá muối... và các loại thức ăn khác. (Nguồn Dodo)

Tuy vậy, các nhân viên cứu hộ tin rằng Utat có thể phục hồi cả thể chất và tinh thần sau hành trình dài đằng đẵng sống như một con vật cưng của con người. (Nguồn Dodo)

Theo một nhân viên cứu hộ, do không còn mẹ từ khi còn bé, Utat chưa bao giờ được dạy những kỹ năng mà nó cần để tồn tại trong tự nhiên. Bây giờ nó sẽ phải học hỏi từ những con đười ươi khác. (Nguồn Dodo)

Utat được các nhân viên cứu hộ cõng lên xe, đến khu vực cách ly để bắt đầu một cuộc sống mới, tự do tự tại và đúng bản chất hoang dã. (Nguồn Dodo)

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/khoi-dau-moi-cua-duoi-uoi-nghi-minh-la-cho/20200106031909692