Khởi đầu háo hức hậu Covid-19: Cách Venice xinh đẹp chào đón các du khách trở lại?

Theo the Guardian, khi Italy nới lỏng các hạn chế thì thông báo từ Venice rằng các khách sạn và nhà hàng đang háo hức chào đón sự trở lại của khách nước ngoài nhưng lo ngại về sự trở lại đồng loạt.

"Chúng tôi tiếp tục có cơ hội đến Venice. Việc mở cửa trở lại là cơ hội tốt để không bỏ lỡ", Marco Schmandt và Nina Goretzko – hai du khách đang đứng ở ngoài ga tàu Venice kiểm tra Google Maps cho hành trình chuyến đi của họ tại Italy.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Theo tờ báo, cặp đôi là sinh viên Đức đến từ Berlin nói rằng: "Tôi có lần đến Venice nhưng chỉ là trải nghiệm một lần trong đời. Việc sử dụng tàu đi lại không là vấn đề vì chúng tôi phải đeo khẩu trang và hiện tại chúng tôi đã ở đây.

Theo tờ the Guardina, hai tuần trước, chỉ những người quanh khu vực Veneto mới có thể đến Venice nhưng từ hôm nay mọi người khắp các nước có thể tự do đi lại và biên giới quốc tế đã mở cửa cho phép du khách đến mà không yêu cầu cách ly.

Sân bay Marco Polo của Venice đã hoạt động trở lại cùng với các chuyến bay đến Paris và Amsterdam cũng như việc kết nối quốc tế. Đã có thêm các hãng hàng không đã thực hiện các chuyến bay từ tháng Bảy mặc dù du khách quốc tế chưa được đến cho đến khi chính phủ yêu cầu mở cửa biên giới Schengen, và có thể sớm nhất là 15/6.

Marianna Serandrei hiện đang điều hành chuỗi khách sạn Hotel Saturnia & International nói rằng: "Chúng tôi đã mở cửa từ ngày 30/5 và đã có khách đến từ Vicenza, Padua và Treviso. Hôm nay là ngày chúng tôi đã đón 10 khách đến. Không nhiều nhưng là khởi đầu tuyệt vời mặc dù chúng tôi vẫn còn nhiều phòng trống. Chúng tôi đang chờ đón khách từ Trung Quốc và Đông Âu – những vị khách này đã đặt phòng cách đây vài tuần mặc dù chúng tôi không hề biết quá trình đến của họ như thế nào cho đến khi tới khách sạn. Cùng với các chuyến bay từ Amsterdam và Rome, sẽ có các kết nối quốc tế. Vài tuần tới, chúng tôi rất vui mừng khi đã có cặp đôi người Mỹ đặt phòng ở đây, chúng tôi hi vọng mọi thứ suôn sẻ và các vị khách này sẽ đến".

Từ ngày 1/6, người dân Venice không phải đeo khẩu trang ra ngoài. Mọi hoạt động đang trở lại bình thường. Mọi người vẫn phải tuân thủ giãn cách xã hội và cảnh sát túc trực sẵn sàng xử phạt các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hoạt động diễn ra trong đêm khuya.

Theo the Guardian, Venice từng bước mở cửa bắt đầu ngày 14/5 và người dân đã bắt đầu cảm nhận mọi thứ đang trở về đúng quỹ đạo. Đi dạo quanh Venice các ngày trong tuần và nhịp sống đã trở lại.

Hai khách du lịch đến Italy. Ảnh:AFP

Hình ảnh những chiếc thuyền gỗ chạy theo trên kênh có người chèo lái phá vỡ sự im lặng trong thời gian qua vì dịch bệnh Covid-19.

Tấm tấm biển của người dân địa phương treo: "Chào mừng quay trở lại".

Ông chủ Maurizio Scarpa nói rằng: "Tôi đã phải tự trả lương cho 6 nhân viên trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa. Những người Bangladesh thích các quán bar và cửa hàng ở Venice và hiện tại tôi cần khách du lịch trở lại. Từ giờ đến cuối năm là một phép thử lớn khi không có thuyền du lịch. Trong những ngày bình thường [chưa có dịch bệnh], 90% khách hàng của chính tôi là khách du lịch.

Các quán bar và quán rượu đều trở nên tấp nập hơn. Nhân viên phải đeo khẩu trang và bao tay khi bán hàng. Khách hàng sử dụng điện thoại thông minh để quét mã vạch trên thực đơn. Trong khi hầu hết các sự kiện đều phải trì hoãn cho đến 2021, các rạp chiếu phim và nhà hát sẽ mở lại vào ngày 15/6 và nhà hát opera Fenice đang có kế hoạch tung ra sản phẩm hoành tráng nhưng chi tiết vẫn giữ bí mật.

Các bãi biển dài của Lido hiện đã sẵn sàng mở cửa cùng với những chiếc ghế phơi nắng cách nhau chờ đợi một mùa hè náo nhiệt. Nhiều khu cắm trại trên biển cũng đã sẵn sàng. Khách sạn 2 sao Hotel Guerini gần ga đang chờ đón những vị khách đầu tiên vào 11/6.

"Chúng tôi sẵn sàng khi có khách đầu tiên đặt hai phòng vào ngày hôm trước, vì vậy chúng tôi sẽ mở cửa. Mọi thứ ban đầu chậm chạp nhưng chắc chắn trong các tháng tới khách nước ngoài sẽ đến nhiều hơn", chủ khách sạn Adriano Mazzo nói.

Những người lái thuyền đeo khẩu trang chờ du khách. Ảnh:AFP/Getty Images

Các khách sạn hạng sang chưa vội mở cửa trở lại nhưng giám đốc của Cipriani – ông Giampaolo Ottazzi nói rằng: "Chúng tôi sẽ chào đón các vị khách quay trở lại từ 19/6 và hi vọng các chuyến bay sẽ kích cầu trở lại tại các sân bay Italy, cho phép khách du lịch đến nước này. Thị trường Mỹ đã quan tâm đến việc kích hoạt du lịch vào tháng Tám trong khi những du khách ở Anh vẫn đang chờ đợi thời điểm phù hợp sẽ có thể trở lại đây".

Đối với những ngành nghề sống dựa vào du lịch vẫn đối mặt với các rủi ro.

"Tôi không có việc làm, 100% phải trì hoãn", Mariangela Du Chaliot – một hướng dẫn viên du lịch cho biết.

Hầu hết các hướng dẫn viên du lịch sống ở đây dựa vào thu nhập kiếm được từ lượng khách đến. Không chuyến bay và không thuyền du lịch đơn giản là không có việc làm.

"Sẽ cần phải hai năm mọi thứ mới có thể trở lại bình thường", Mariangela Du Chaliot nói thêm.

Khi tôi đi bộ trong các con phố yên tĩnh dọc Quảng trường Saint Mark, người lái thuyền dọc kênh Venice - Mauro Tochi vẫn đang kiên nhẫn đợi khách hàng.

"Chúng tôi được yêu cầu trở lại công việc vào ngày 1/6, sẵn sàng chào đón khách du lịch trở lại. Tuy nhiên, tôi không hề mong muốn làm việc trong các tuần đầu cho đến khi các chuyến bay có thể trở lại hoạt động. Nếu có bất kỳ nơi nào trên thế giới mà du khách muốn quay trở lại thì ắt hẳn là Venice. Không nơi đâu có thể so sánh với thành phố của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hi vọng thế hệ tiếp theo của khách du lịch đến đây sẽ tôn trọng thành phố hơn. Ai mà biết được? có thể họ sẽ thích lắng nghe câu chuyện về lịch sử của Serenissima nhiều hơn là chụp ảnh tự sướng hay nói chuyện điện thoại", Mauro Tochi nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khoi-dau-hao-huc-hau-covid-19-cach-venice-xinh-dep-chao-don-cac-du-khach-tro-lai-20200604153351262.htm