Khởi đầu cho giấc mơ vàng

15 giờ hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu chiến dịch 'săn' vàng Sea Games 30, thử thách là tuyển U22 Brunei. Đây được xem là 'con mồi' ưa thích của không chỉ Việt Nam mà còn của nhiều đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á nữa. Vì thế cho nên, chiến thắng với tỷ số đậm đà là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông thầy 'phù thủy' Park Hang Seo.

15 giờ hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu chiến dịch "săn" vàng Sea Games 30, thử thách là tuyển U22 Brunei. Đây được xem là "con mồi" ưa thích của không chỉ Việt Nam mà còn của nhiều đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á nữa. Vì thế cho nên, chiến thắng với tỷ số đậm đà là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông thầy "phù thủy" Park Hang Seo.

U22 Việt Nam từng đè bẹp Brunei hồi tháng 3 năm nay tại vòng loại U23 châu Á 2020.

U22 Việt Nam từng đè bẹp Brunei hồi tháng 3 năm nay tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Thầy Park chơi "bài ngửa"

Sau khi đặt chân đến Philippines, U22 Việt Nam cùng hai cầu thủ được tăng cường là Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã có những buổi tập làm quen thời tiết, sân bãi tại đây. Tuyển Việt Nam cũng tỏ ra khá thoải mái trong hành trình lần này. Nhiều trụ cột của đội bóng như Quang Hải, Văn Hậu... sau khi hoàn thành mục tiêu cùng tuyển quốc gia trở về U22 cũng tỏ ra rất sung mãn, không có bất cứ dấu hiệu gì của sự quá tải.

Mặc dù vậy, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về nhiều mặt như Brunei, thầy Park cho hay sẽ không tung vào sân đội hình mạnh nhất. Cụ thể, trong buổi họp báo trước giải, "thuyền trưởng" người Hàn Quốc không ngại ngần chia sẻ: "Số lượng bàn thắng thua sẽ là một yếu tố quyết định đến xếp hạng của bảng này. Tuy nhiên, tôi dự tính sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào sân trong trận đầu tiên. Bởi một số cầu thủ chủ chốt, nhất là những cầu thủ chơi liên tục tại các giải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tinh thần và thể lực như trước đây. Chúng ta phải tính toán thế nào cho tốt nhất bởi đây là vấn đề 2 mặt. Chúng ta có đến 5 trận đấu trong vòng 10 ngày nên phải xoay tua cầu thủ. Nhưng quan trọng hơn là giữ gìn các cầu thủ ở thể trạng tốt nhất, chúng tôi muốn duy trì cho họ phong độ cao nhất".

Dù chơi "bài ngửa" nhưng HLV Park Hang Seo vẫn dành nhiều sự tôn trọng cho đối thủ. Đương nhiên, tùy vào thế trận ông sẽ có những sự thay đổi người để đạt được kết quả có lợi nhất cho U22 Việt Nam. Hơn hết, thời gian thi đấu, độ gắn kết giữa các cầu thủ ở tuyển U22 và những cầu thủ trên tuyển quốc gia chưa nhiều nên không loại trừ trường hợp thầy Park sẽ tạo cơ hội để các cầu thủ tìm thấy nhau trong từng đường bóng, bước chạy hướng đến những thử thách "nặng" hơn ở phía sau.

Theo triết lý của ông thầy Hàn Quốc, dù đá với đội bóng yếu hay mạnh, quan trọng nhất vẫn là tổ chức phòng ngự thật chắc chắn. Vì thế nhiều khả năng chỉ những chân sút trên hàng công như Quang Hải, Tiến Linh sẽ được cho nghỉ sau mật độ thi đấu dày cùng các cấp CLB và tuyển quốc gia thời gian qua. Sơ đồ ưa chuộng nhất của thầy Park vẫn là 3-4-3 với duy nhất một tiền đạo cắm. Nếu Tiến Linh được cho nghỉ thì người đá cao nhất sẽ là Hà Đức Chinh.

Brunei nhiều tiền nhưng ít kinh nghiệm

Nếu gọi khu vực Đông Nam Á và "vùng trũng" của bóng đá thế giới thì Brunei là đáy vùng trũng. Không chỉ các cấp đội trẻ, tuyển quốc gia của Brunei cũng thường xuyên phải "lót đường" ở các giải đấu mà họ tham dự. Chính vì thế cho nên ông Jumat - HLV trưởng U22 Brunei cho hay, giải đấu lần này vẫn sẽ là cơ hội để học trò ông giao lưu, cọ xát, trao đổi kinh nghiệm.

Trong danh sách 20 cầu thủ Brunei được đăng ký dự SEA Games 30 thì có đến 12 cái tên chưa quá 20 tuổi. Một hạn chế lớn nữa của Brunei là chất lượng cầu thủ. Nhiều thành viên mà HLV Jumat mang sang Philippines hiện không có hợp đồng chuyên nghiệp, hoặc thi đấu ở các đội trẻ. Họ không quá toàn tâm toàn ý cho bóng đá vì đây không phải là nguồn thu nhập chính của họ. Tuyển U22 Brunei dù tăng cường thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi nhưng chừng đó là chưa đủ để "kéo" cả "con tàu" ít kinh nghiệm, nghèo thành tích này tiến về phía trước. Lịch sử qua các kỳ Sea Games Brunei cũng không để lại bất kỳ ấn tượng gì và vẫn "trắng tay" về huy chương. Đội hình Brunei chỉ có một cái tên đáng chú ý, nhưng không đến từ chuyên môn, mà đến vì... tiền. Đó là cầu thủ Faiq Bolkiah - đội trưởng U22 Brunei. Tiền đạo 21 tuổi này đang thuộc biên chế CLB Leicester (Anh) và là con trai của Hoàng tử Jefri Bolkiah, người sở hữu khối tài sản cá nhân hơn 19 tỷ USD.

Trong khoảng thời gian gần đây, U22 Brunei vẫn không có bất kỳ trận đấu giao hữu nào để lắp ráp đội hình, rèn luyện chiến thuật chuẩn bị cho giải đấu. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo ngược lại. Ông thầy Hàn Quốc bắt đầu cho hội quân từ tháng 6, chia làm các đợt ngắn hạn. Nhiều trận giao hữu chúng ta cũng có được kết quả tốt, trong đó có chiến thắng trước U22 Trung Quốc ngay trên đất khách.

Lần đụng độ gần nhất giữa Việt Nam và Brunei là vào cuối tháng 3 năm nay, ở vòng loại U23 châu Á 2020. Trận đấu đó, HLV Park Hang Seo cũng quyết định cất nhiều trụ cột nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số như một sét tennis. Việt Nam áp đảo hoàn toàn Brunei, tỷ lệ cầm bóng lên tới 80%. Trong suốt trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U22 Brunei. Làm chủ trận đấu, U22 Việt Nam tạo ra vô số cơ hội lên khung thành của đối phương, tung ra gần 20 cú dứt điểm và có được 6 bàn thắng. Đáng chú ý là cả 6 pha lập công được ghi bởi 6 cái tên khác nhau gồm: Hà Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng, Tấn Sinh và Quang Hải.

Sau khi các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2019 khép lại, giờ là lúc triệu ánh mắt, niềm tin của con dân nước Việt dành trọn cho U22 Việt Nam. Vượt qua các chông gai, trở ngại bước lên bục vinh quang cao nhất tại Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á là cái đích cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Và, để cụ thể hóa điều đó, thử thách "mở hàng" nhẹ nhàng như Brunei chúng ta không có mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng đậm đà, thuyết phục.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_216496_khoi-dau-cho-giac-mo-vang.aspx