Khởi công xây dựng ngôi nhà của những ân tình sâu đậm

Vừa qua, Ban Giám đốc Bệnh viện E cùng đông đảo cán bộ viên chức Bệnh viện E đã trở về xã Cần Kiệm khởi công xây dựng ngôi nhà của ông Lê Văn Tốn và bà Nguyễn Thị So (82 tuổi, xóm Chiến Thắng, thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Đây là nơi gia đình ông Tốn đã nhường cho Bệnh viện làm nơi để máy điện quang, chụp phim XQuang giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác những năm chiến tranh.

Ông Tốn vẫn còn nhớ hình ảnh các thầy thuốc của Bệnh viện E năm xưa hằng ngày đến nhà ông đào hầm dưới nền nhà để đặt máy điện quang… Ông Tốn tâm sự: Dù nhường toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn cho Bệnh viện cũng là làm việc cho cách mạng nên gia đình chưa bao giờ sợ mất và coi đó là niềm tự hào. Căn nhà của gia đình ông Tốn và khu đất xung quanh vẫn còn nguyên vẹn như chứng nhân lịch sử năm nào, nhắc nhớ bao kỷ niệm với thế hệ những người thầy thuốc ở Bệnh viện E.

Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà cho gia đình ông Lê Văn Tốn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Căn nhà theo thời gian giờ đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều viên ngói cũ đã xô, nghiêng, khiến mái nhà hở rộng ngoác. Góc nhà ngấm nước mưa, tường long chóc, ẩm thấp. Để tránh trời mưa, gió rét, ông bà Tốn chằng kéo bằng những mảnh nilon cũng không còn nguyên vẹn, vá víu vào nhau… GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E tiếc nuối và chia sẻ: “Chúng tôi sẽ mỗi người một tay, dựng lại căn nhà cho gia đình ông Tốn, bởi những căn nhà này gia đình đã cho Bệnh viện mượn để chữa trị cho bệnh nhân, giờ đã xuống cấp lắm rồi”.

Gia đình ông Tốn và bà So hạ sinh được 7 người con (3 trai, 4 gái). Cuộc sống nghèo khó, đông con với những bữa cơm chưa đủ đầy nhưng với trái tim tràn đầy yêu thương, ông bà vẫn mở lòng nhận nuôi thêm 2 người con nữa... Cuộc sống cứ thế trôi đi với bao khó nhọc của cuộc sống nhưng ông bà vẫn nuôi dạy các con nên người. Giờ những người con của ông bà đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Hằng ngày, họ vẫn cắt cử thay nhau về trông nom ông bà. Khi về già, nhưng tưởng được an hưởng tuổi già, con cháu báo đáp, thì gia đình ông tiếp tục gặp nhiều biến cố, nhất là sau khi 2 người con của ông mất sớm vì bạo bệnh… Đôi vợ chồng già lại đành nương tự vào nhau sống nốt quãng đời còn lại.

Nghe câu chuyện của gia đình ông Tốn, mọi người dường như không cầm nổi nước mắt. “Chính những người thân yêu nhất của chúng tôi, người đã hiến dâng tất cả cho chúng tôi, khi họ gặp bạo bệnh, chúng tôi không tỏ tường” - GS Thành ngân ngấn lệ.

Thương cảm trước hoàn cảnh gia đình của ông Tốn, bà So, tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện E đồng lòng đóng góp sức người, sức của để xây dựng lại căn nhà cho gia đình. ThS.BS Vũ Xuân Quang - Trưởng phòng Công tác xã hội, Phó Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện E) cho hay, mỗi người góp một viên gạch thể hiện sự tri ân, nghĩa tình để xây dựng lại căn nhà xuống cấp cho bà con xã Cần Kiệm. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, cán bộ viên chức Bệnh viện đã đóng góp được trên 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dành cho việc tu sửa và xây dựng lại căn nhà cho gia đình ông Tốn và bà So.

GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E trò chuyện với gia đình ông Tốn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chị Lê Thị Năm – con gái của ông Tốn và bà So cảm động níu lấy tay GS Thành, mắt rơm rớm, chia sẻ: Cám ơn Bác Giám đốc và các anh chị trong Bệnh viện quan tâm giúp đỡ gia đình bố mẹ em. Bố mẹ già nuôi được bao con mà chúng em chưa báo đáp được công sinh thành dưỡng dục. Vì tất cả gia đình chúng em còn nghèo, để ông bà già sống trong cảnh như vậy, chúng em thấy có lỗi. Nay nhờ có sự hỗ trợ của Bệnh viện mà căn nhà của bố mẹ em được xây dựng lại khang trang hơn, xóa cảnh nắng thì nóng, mưa thì dột.

Ông Kiều Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Cần Kiểm nhắc nhớ lại kỷ niệm về năm 1967, khi Bệnh viện E về đây sơ tán, tổ chức khám chữa bệnh cho thương bệnh binh từ miền Nam ra Bắc. Nhiều gia đình ở 2 xã Chiến Thắng và Hòa Bình không ngần ngại nhường nhà cửa, vườn tược, thậm chí là lương thực, thực phẩm cho bác sĩ và người bệnh. Mối quan hệ gữa y bác sĩ của Bệnh viện và người dân xã Cần Kiệm vẫn gắn kết và vun đắp được hơn 40 năm.

Mới đây, Bệnh viện E trở về Cần Kiệm để khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách và bà con. Với một tình cảm hết sức sâu đậm. Bệnh viện đã tới thăm và tặng quà cho một số gia đình đã từng cưu mang các y bác sĩ Bệnh viện trong thời khắc lịch sử khó khăn đó. GS. Thành đã vô cùng xúc động và trầm ngâm suy nghĩ trước hoàn cảnh gia đình ông Tốn và quyết định tu sửa lại căn nhà gia đình ông Tốn. Đây không chỉ là niềm vui lớn của gia đình ông Tốn và của địa phương mà còn khởi dạy tinh thần yêu nước của người dân.

Dự kiến trên mảnh đất lịch sử này, chỉ hơn 2 tháng nữa, căn nhà mới khang trang, to đẹp sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hứa hẹn về cuộc sống của vợ chồng ông Tốn bớt khó khăn và trở nên ấm áp nghĩa tình và sự quan tâm của tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện E.

Nguyễn Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khoi-cong-xay-dung-ngoi-nha-cua-nhung-an-tinh-sau-dam-72213.html