Khóc nghẹn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' ở đám tang con gái Đỗ Đức Thành

Sáng nay (5/11), lễ viếng con gái đầu của đạo diễn Đỗ Đức Thành - Đỗ Hạnh An (Anna) đã được tổ chức tại nhà tang lễ nghĩa trang Mai Dịch, ( Cầu Giấy, Hà Nội).

Lúc 7h sáng, vợ chồng nam đạo diễn cùng hai em của Hạnh An và những người thân trong gia đình cầm những cành hoa trắng đầu tiên tiến vào thắp hương cho cô bé.

Lúc 7h sáng, vợ chồng nam đạo diễn cùng hai em của Hạnh An và những người thân trong gia đình cầm những cành hoa trắng đầu tiên tiến vào thắp hương cho cô bé.

Có mặt trong lễ tang, nhiều người không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" về nơi thiên đường.

Được biết, Hạnh An qua đời hôm 2/11 ở Singapore, sau ca ghép tủy lần thứ ba không thành, sau đó em được gia đình hỏa táng rồi đưa tro cốt về Việt Nam mai táng.

Theo lời đạo diễn Đỗ Đức Thành thì Hạnh An yêu âm nhạc nên anh đã mời các nghệ sĩ guitar, violin đến kéo đàn cho con nghe. Đồng thời anh cũng trang trí lễ tang bằng rất nhiều hoa tươi theo sở thích của con gái khi còn sống.

Thầy cô và bạn bè đến chào tạm biệt Hạnh An lần cuối.

Diễn viên Khánh Huyền mặc dù bận rộn với lịch quay nhưng vẫn tranh thủ bay ra Hà Nội, có mặt trong suốt quá trình diễn ra lễ tang để động viên tinh thần người anh thân thiết.

Cuối cùng xin mượn lời tạm biệt con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành để tiễn biệt Hạnh An.“Vì con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên. Con nói "không ai được khóc, con sẽ ok”. Uh, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để mắc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em”.

Hạnh An sinh năm 1999, là con gái đầu lòng của đạo diễn Đỗ Đức Thành. Cô bé phát hiện mắc ung thư khi tròn 18 tuổi. Trong suốt 2 năm qua, đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn cùng con gái đồng hành trong chặng đường chống lại căn bệnh ung thư máu với chi phí tổng cộng lên tới 30 tỷ đồng. Ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan đến phút cuối cùng khi đứng trước nghịch cảnh của hai cha con nam đạo diễn đã truyền nghị lực cho nhiều người bị bệnh ung thư khác.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/khoc-nghen-canh-nguoi-dau-bac-tien-ke-dau-xanh-o-dam-tang-con-gai-do-duc-thanh-1483097.tpo