Khóc lóc trao thân cho vợ, người chồng khiến khán giả thốt lên 'Không thể tin nổi'

Đến cô vợ chung giường mỗi đêm cũng phải hỏi: 'Có phải mình đang mơ không?'.

Cảnh tượng MC Quốc Thuận té ghế đã không còn xa lạ với khán giả “Vợ chồng son”. Nhưng hiếm có câu chuyện nào khiến MC này té ghế đến 3 lần như chuyện của cặp vợ chồng Văn Hiếu (26 tuổi, Đồng Nai) và Phương Nhàn (32 tuổi, Đồng Nai), phát sóng ngày 4/11 mới đây.

Chuyện tình của cặp đôi vợ hơn chồng 6 tuổi khiến khán giả ngưỡng mộ

Họ là cặp vợ chồng đầu tiên của “Vợ chồng son” có màn “chào sân” ngập trong nước mắt. Văn Hiếu khóc vì một lần nữa được khoác bộ vest chú rể, bồi hồi nhớ lại ngày cưới đặc biệt năm nào. Còn Phương Nhàn khóc vì thương chồng mau nước mắt.

Cũng hiếm có người chồng nào để lại ấn tượng mạnh cho khán giả như Văn Hiếu. Hàng trăm bình luận cũng là hàng trăm lời khen ngợi dành cho sự chân thành của anh:

“Ông chồng này bước ra từ truyện ngôn tình nào vậy?”, “Người chồng bao cô gái mơ ước”, “Tui mà lấy được người chồng như vậy chắc tui chỉ để trưng với nựng chứ không bắt làm gì luôn”, “Không thể tin nổi trên đời lại có người chồng như vậy. Cô này có phước lắm mới được làm vợ anh”…. Ở Văn Hiếu có điều gì khiến khán giả “phát cuồng” đến vậy?

Anh chồng tuyệt vời mà bao bà vợ mơ ước

Hiếu kém Nhàn đến 6 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi Nhàn ngồi nhờ ghế đá nhà anh, thấy anh đẹp trai, lễ phép nên xin số điện thoại “tán tỉnh” cho vui, nào ngờ vừa nói chuyện vài câu đã thích đến mức nói dối cả tuổi tác.

Còn Hiếu, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thân quen với cô gái này, cho rằng đó là người tình kiếp trước, kiếp này đến làm vợ.

Kể về ngày tháng yêu nhau, Hiếu không kìm được nước mắt. Anh nhớ mãi cái ngày Nhàn ngượng ngập nói thật với mình chuyện tuổi tác. Thay vì ngỡ ngàng hay giận dữ, anh cười xòa trấn an cô: “Xã hơn hai chục tuổi tui vẫn lấy xã”. Ngày về nhà vợ ra mắt, anh cố trổ tài nấu ăn để lấy lòng mọi người, hy vọng tình yêu của mình không bị cản trở.

Nhàn được Hiếu cưng chiều như em bé

Chỉ sau 6 tháng yêu, cặp đôi quyết định làm đám cưới. Nhàn tự tin nói: “Em không cần chồng hiểu em, em hiểu chồng em là được rồi. Em an tâm vì có người chồng như vậy”.

1,5 chung nhà, Nhàn càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng “Nhiều khi nửa đêm ngủ nhìn qua, em tự hỏi đây có phải chồng mình không. Đẹp trai mà thương mình quá, không biết có phải mình nằm mơ không nữa”, Nhàn nói.

Cô thậm chí còn tìm không ra điểm xấu ở chồng mình. Ở ngoài bản lĩnh, mạnh mẽ là vậy nhưng khi về nhà Hiếu vô cùng thương vợ. Anh đảm đương mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ, trông con cho đến dọn dẹp nhà cửa… Quần áo vợ để bừa bộn, anh ngửi từng chiếc rồi phân ra cái sạch, cái bẩn rồi đem đi giặt tay. Thi thoảng anh lại thoa kem hoặc tắm cho vợ, dìu vợ đi từng bước ngày mới sinh con…

Nhàn không ngớt lời ca ngợi chồng

Hiếu luôn cảm thấy vợ mình đáng yêu. Những lúc cô nổi cáu vì căng thẳng sau sinh, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Xã cứ đánh anh thoải mái, miễn sao xã vui được rồi”. Bị vợ cào đến để lại sẹo trên tay, anh vẫn lựa lời an ủi: “Cái này không phải xã cào đâu. Là con cọp trong người xã làm đó”…

Đêm tân hôn, Hiếu rưng rưng nước mắt nói với Nhàn: "Anh còn trinh, anh trao hết cho xã", khiến cô cười bò. Cô hiểu, người đàn ông này nguyện dành cả cuộc đời cho mình.

MC Hồng Vân quá bất ngờ về tình yêu Hiếu dành cho vợ, phải đặt dấu hỏi điều gì khiến anh yêu vợ đến mức thành kính như vậy. Hiếu rơm rớm nước mắt trả lời: “Em chỉ yêu hết mình chứ không có lý do. Em nói: “Tui yêu xã lắm. Tôi nguyện làm trâu, làm ngựa cho xã suốt cuộc đời này. Lâu lâu cũng hỏi: “Xã ơi, tôi sống với xã như vậy có được chưa. Chăm sóc vậy có được chưa. Có cần chỉnh sửa hay nâng cấp gì không?”.

Hiếu nguyện cả đời chăm sóc, yêu thương vợ

Tình cảm của cặp đôi khiến khán giả ngưỡng mộ

Điều duy nhất Hiếu muốn vợ thay đổi là bớt ăn cay để bảo vệ dạ dày. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với vợ.

Về phía Nhàn, cô không muốn chồng thay đổi bất cứ điều gì bởi Hiếu đã là người đàn ông quá tuyệt vời.

Hạ Nhiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/khoc-loc-trao-than-cho-vo-nguoi-chong-khien-khan-gia-thot-len-khong-the-tin-noi-928320.html