Khốc liệt đường đua 42km

Ðường đua 42,195km nam hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn khi quy tụ những VÐV hàng đầu của Việt Nam hiện nay.

Trên đường đua marathon tại Lý Sơn năm ngoái, dù đang là đương kim vô địch nội dung marathon danh giá, Bùi Thế Anh lại đăng ký thi đấu ở nội dung 10km nam tuyển. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đầy nắng gió, chàng đại úy quân đội chỉ cán đích ở vị trí thứ 5.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV Nguyễn Tuấn Viết cho biết: “Thế Anh là một trong những chủ lực của điền kinh quân đội. Tuy nhiên, năm ngoái, căn cứ vào tình hình tập luyện, sức khỏe của Thế Anh thời điểm đó chưa thể đảm bảo để em thi đấu nội dung marathon. Vì thế, đội đã thay đổi chiến thuật, đưa Thế Anh xuống thi đấu, tập trung vào đội hình 10km nam tuyển để lấy huy chương đồng đội. Sang mùa giải này, em có thời gian chuẩn bị dài hơn, tinh thần cũng tốt hơn nên Thế Anh sẽ trở lại với cự ly sở trường”.

Không tính mùa giải năm ngoái, Thế Anh đã 6 mùa liên tiếp tranh tài ở cự ly 42,195 km tại Tiền Phong Marathon, kể từ khi giải đấu có truyền thống lâu đời này đưa nội dung marathon vào chương trình thi đấu năm 1994. Trong 6 mùa giải này, anh có 5 lần bước lên bục cao nhất (2014, 2015, 2016, 2018 và 2019). Duy nhất mùa giải 2017, VĐV sinh năm 1990 đánh rơi chức vô địch vào tay đàn em Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) và chỉ đoạt ngôi Á quân.

Tranh đua gay gắt

Ứng cử viên số 1 cho nội dung marathon không ai khác là nhà đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước). Mùa giải năm ngoái, VĐV sinh năm 1995 đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau hơn 2 năm nghỉ thi đấu, khi cán đích đầu tiên trên đường đua khắc nghiệt ở Lý Sơn với thành tích 2 giờ 36 phút 56 giây. Trước đó, chân chạy Bình Phước có bước đà vững chắc với kỷ lục cá nhân ấn tượng 2 giờ 29 phút 29 giây tại Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2019.

Với thách thức từ những con dốc dài trên đường chạy Pleiku, Hoàng Nguyên Thanh đặt mục tiêu hoàn thành đường chạy trong khoảng thời gian 2 giờ 30 phút.

Được đánh giá khá cao cho chức vô địch, nhưng Hoàng Nguyên Thanh sẽ phải đối đầu với nhiều hảo thủ tại Tiền Phong Marathon năm nay. Bên cạnh Bùi Thế Anh hay Trịnh Quốc Lượng, phải kể đến hai đối thủ cạnh tranh gay gắt ở mùa giải năm ngoái là lão tướng Á quân Lê Văn Tuấn (Bình Dương) hay người cán đích ở vị trí thứ ba Lê Tấn Hi (Lâm Đồng).

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quang Hòa (Quảng Trị) cũng là cái tên đáng chú ý. Không giống nhiều đơn vị có lực lượng đông đảo, điền kinh Quảng Trị chỉ đi với 1 HLV là ông Nguyễn Duy Linh và 1 VĐV là Lê Quang Hòa. Trên đường chạy Lý Sơn năm ngoái, chàng sinh viên kiến trúc này dính chấn thương nên không đạt kết quả cao. Dù chưa thực sự có được phong độ tốt, anh cũng đã sẵn sàng trở lại. Một số VĐV khác như Phạm Tiến Sản (Bắc Giang), Nguyễn Văn Long (Gia Lai) hay các “ẩn số” Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa), Triều Tiến Luyện,…cũng chuẩn bị bùng nổ.

Đường đua marathon của Tiền Phong Marathon năm nay trở nên khốc liệt hơn bởi thành tích của các VĐV sẽ dùng để xét chọn tuyển thủ quốc gia tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. Bên cạnh đó, các VĐV phong trào cũng có cơ hội góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á bởi thông qua giải đấu, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ chọn 200 VĐV có thành tích tốt nhất tham gia chạy đồng hành.

Vì thế, trong cộng đồng phong trào, cuộc đua hứa hẹn sẽ rất thú vị với những chân chạy danh tiếng hiện nay như Hùng Hải, Hứa Thuận Long, Huỳnh Thái Lộc, Đỗ Trọng Nhơn, Đặng Anh Quyết…ở các nhóm tuổi nam hay Chi Nguyễn, Nguyệt Đỗ, Nguyễn Thị Đường, Nguyễn Tiểu Phương…ở nội dung marathon nữ.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoc-liet-duong-dua-42km-post1323165.tpo