Khóc hết nước mắt vì cún cưng bị hàng xóm đánh bả

Một phụ nữ Trung Quốc đã khóc hết nước mắt vì phải từ biệt cún cưng của mình sau khi chú chó này được cho là bị hàng xóm đánh bả chết.

Leewen Zhang nói rằng, những người hàng xóm ghét chó của cô tại Yubei, thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc đã rải những miếng thịt gà tẩm thuốc chuột trên bãi cỏ. Cún cưng Julie của cô đã ăn phải miếng thịt này.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy, Zhang vừa ôm Julie gào khóc thảm thiết. Cô đã nuôi cún cưng này 8 năm.

Zhang đã chia sẻ đoạn clip này cùng với một loạt các bức ảnh chụp với Julie lên mạng nhằm nâng cao nhận thức về việc thiếu sự bảo vệ đối với những thú nuôi tại Trung Quốc. "Julie là con chó đáng yêu và hiền lành nhất của tôi", Zhang viết trên Facebook. "Nó là em bé, là bạn tốt của tôi. Tôi yêu nó rất nhiều. Tôi đã nuôi nó từ khi nó mới 2 tháng tuổi".

Theo Zhang, cô và Julie từng định cư tại San Fancisco (Mỹ). Họ vừa trở về Trung Quốc vào năm ngoái và chuẩn bị sang châu Âu vào năm sau. Vì Julie bị bệnh tim nên cô đã thuê một căn hộ có không khí trong lành ở Yubei. Nhưng xung quanh có rất nhiều người ghét chó.

"Có một hàng xóm từng bốn lần đe dọa tôi rằng, ông ta sẽ giết cún cưng của tôi và tất cả những con chó khác, tôi sợ tới mức đã báo cảnh sát... Julie vừa tròn 8 tuổi và sẽ cùng tôi đến châu Âu sau Tết. Thật không may, nó đã bị giết hại", Zhang chia sẻ.

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Zhang cho rằng những người hàng xóm đã bỏ thuốc bả chuột vào thịt gà rồi rải trên bãi cỏ. Julie hay ra đó chơi và đã ăn phải miếng thịt có bả. Nó đã chết trong đau đớn vài tiếng sau đó. "Tôi vẫn nhớ như in tiếng hét của nó và cảnh nó vật lộn để giành sự sống. Đã một tuần sau cái chết của Julie nhưng tôi vẫn rất đau lòng", Zhang tâm sự.

Ảnh: Facebook

Bài viết của Zhang đã nhận được 54.000 lượt chia sẻ. Cô cho biết sẽ vận động để luật bảo vệ động vật được thực thi tại Trung Quốc.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/co-chu-khoc-het-nuoc-mat-khi-cun-cung-bi-hang-xom-danh-ba-485103.html