Khóc cười chủ shop hoa tươi xoay xở 'chống lỗ', thợ hoa 'hét giá ' 14 - 30 triệu tiền công 3 ngày cao điểm lễ 20/10
Giá hoa tươi dịp lễ 20/10 này bị đẩy lên cao ngất ngưởng. Theo đó, trong khi giá thuê thợ hoa tăng thì giới buôn bán hoa tươi dịp này cũng đang tìm cách xoay xở để giữ khách hàng và…không bị lỗ.
Đắt hàng mấy cũng không dám “găm” hoa
Ngay sau ngày 13/10 – ngày Doanh nhân Việt Nam, thị trường các loại hoa tươi đã có dấu hiệu tăng giá mạnh. Đặc biệt trong đó, hoa hồng – loài hoa chủ đạo trong các dịp lễ Tết đã tăng cao ngất ngưởng so với ngày thường. Cận kề dịp lễ 20/10, giá hoa tươi càng tăng mạnh.
Giá hoa hồng Đà Lạt mấy ngày nay bất ngờ tăng 35% không phải do thời tiết mà do nhu cầu quá lớn mà do các thương lái găm hàng, nhất là các shop hoa các tỉnh nhập số lượng lớn găm hoa cho ngày 20/10 đã đẩy giá hoa lên cao. Giá hoa tươi tăng cao khiến giới buôn hoa như “ngồi trên đống lửa”.
Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Hoàng Yến, chủ một shop hoa tươi online tại phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội cho biết, những ngày này mọi chi phí làm hoa đều đội lên chóng mặt. Chưa bao giờ chị Yến thấy giá cả hoa tươi lại “đắt cắt cổ” như vậy.
Theo đó, hoa lan tường đã tăng từ 50.000 lên 100.000 đồng/ bó, hoa hồng tăng từ 90.000 đồng lên 120.000 và giờ là 180.000 đồng, 190.000 đồng/bó tùy loại. Ngay sáng đầu tuần lễ cao điểm 20/10, mỗi loại hoa đều tăng giá khoảng 10.000 đồng.
Dẫu vậy, chị Yến vẫn chủ trương không tăng giá vì đa phần khách hàng của chị là khách quen, lấy hoa bó, hoa lẵng tặng các cơ quan, doanh nghiệp nhiều năm nay.
“Mình vẫn giữ nguyên giá hoa như ngày thường cho dù giá thợ và hoa tăng. Ngày lễ nhu cầu tăng cao, shop sẽ cố gắng thật nhiều, giảm lãi, tăng số lượng, đáp ứng yêu cầu từ khách hàng bình dân đến sang chảnh trong dịp lễ 20/10”, chị Yến chia sẻ.
Theo chị Yến, khách hàng ai cũng có tâm lý thích ngon, bổ, rẻ. Chỉ cần hoa đắt lên là lập tức “than trời”, không thoải mái.
Năm nay hoa tươi tăng giá từng ngày nên chị Yến xác định chỉ làm hoa cầm chừng. Không găm hoa, không ôm hàng, khách đặt bao nhiêu nhập hàng và làm bấy nhiêu để tránh bị “lỗ chỏng vó”.
Làm sao để giữ khách, giữ giá trong thời điểm giá hoa tươi tăng chóng mặt? Đây thực sự là bài toán “cân não” với các chủ shop hoa tươi trong thời điểm này.
Thợ hoa tha hồ “hốt bạc” 30 triệu đồng chỉ trong 3 ngày cao điểm
Theo ước tính của chị Yến, dịp lễ 20/10 này, chị nhận làm khoảng gần 2000 bó hoa đủ kích cỡ to, nhỏ đáp ứng yêu cầu từ khách bình dân đến sang chảnh. Để giải quyết số lượng đơn hàng “khủng” đó, chị phải tuyển thợ làm hoa từ rất sớm và thường phải thức đêm làm hoa.
Có những hôm chị phải đi nhập hàng từ 4h sáng tại chợ hoa Quảng Bá, bởi chỉ cần chậm chân là không có hoa đẹp.
Vất vả đêm hôm, chưa kể mọi chi phí đều đội lên trong những dịp lễ. Thợ làm hoa và ship hoa đều tăng giá, khó gọi người. Vậy mà ship chỉ cần làm sứt sẹo hoa là phải giảm giá kịch sàn hoặc đền trả khách một lẵng khác. Thậm chí khách không hài lòng có thể trả lại đơn phương.
Mọi người thường nghĩ kinh doanh hoa tươi vào những dịp lễ Tết là “một vốn bốn lời”. Nếu thị trường giá cả ổn định thì đúng là có lãi. Trong khi đó thực tế làm hoa tươi những ngày này khá rủi ro, không hề đơn giản. Giá cả lên xuống từng ngày, đặc thù hoa đã tụt dốc là tụt thê thảm không ngóc đầu lên nổi, không ít người vỡ nợ , khóc ròng vì hoa tươi”, chị Yến bày tỏ.