Khoảnh khắc thủ môn tội đồ bị đồng đội bỏ rơi gây xúc động

Sai lầm của Sven Ulreich đã tước đi cơ hội chơi trận chung kết Champions League của Bayern. Sau khi trận đấu khép lại, thủ thành người Đức ngồi một mình khá lâu trên sân.

 Phút 46 trận bán kết Champions League lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich khi tỷ số đang là 1-1, thủ môn Sven Ulreich có pha băng ra phá bóng hụt từ đường chuyền về của Tolisso. Karim Benzema chớp thời cơ băng xuống dứt điểm vào khung thành bỏ trống nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Phút 46 trận bán kết Champions League lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich khi tỷ số đang là 1-1, thủ môn Sven Ulreich có pha băng ra phá bóng hụt từ đường chuyền về của Tolisso. Karim Benzema chớp thời cơ băng xuống dứt điểm vào khung thành bỏ trống nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Đã rất nỗ lực nhưng Bayern chỉ kiếm được kết quả hòa 2-2, qua đó chính thức dừng bước ở vòng bán kết cúp châu Âu năm nay với tổng tỷ số 3-4 sau 2 lượt trận. Khoảnh khắc tiếng còi của trọng tài Cakir cất lên cũng là lúc cầu thủ Bayern đổ gục xuống sân thất vọng. Gần khung thành là Thomas Muller, tiền đạo người Đức có cơ hội ngon ăn ở những giây cuối cùng nhưng lại không thể tận dụng.

Một số CĐV ở Bernabeu đã ghi lại cảnh Sven Ulreich ngồi một mình ở phần sân nhà sau khi trận đấu kết thúc. Không có ai đến động viên, an ủi anh. Ngay cả khi các cầu thủ Bayern đã vào phòng thay đồ, thủ môn sinh năm 1988 vẫn ngồi trầm ngâm. Có lẽ anh đang tự trách bản thân vì sai lầm sơ đẳng khiến đội nhà phải trả giá bằng tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, anh không hề phải nhận chỉ trích sau sự cố này. Phần lớn người hâm mộ đều dành cho cựu thủ môn Stuttgart sự cảm thông sâu sắc.

"Một đêm khó khăn với Ulreich. Có thể sai lầm của anh ấy khiến Bayern không thể vào chung kết nhưng các cầu thủ còn lại cũng phải chịu một phần trách nhiệm", tài khoản Sara Serta chia sẻ nỗi buồn với Sven UIreich.

"Anh ấy thực sự đáng thương", nickname Kay cho biết.

"Đứng dậy nào Ulreich. Anh đã có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi tự hào về anh. Một sai lầm không thể gạt bỏ những nỗ lực của anh trong mùa giải vừa qua cùng Bayern", người dùng Sunil Pokhrel gọi đây là bức ảnh buồn nhất ở trận đấu đêm qua.

Trang Twitter 90min dùng đoạn clip một cậu bé bị các cầu thủ bóng rổ làm ngơ để nói về việc Sven Ulreich bị chính đồng đội bỏ rơi sau trận đấu trên sân Bernabeu.

Tài khoản Bayern Central lên tiếng đòi công bằng cho Sven Ulreich: "Đúng là anh ấy đã mắc sai lầm nhưng những đóng góp của Ulreich cho Bayern khi Neuer dính chấn thương là không thể phủ nhận".

Manuel Neuer bị chấn thương bàn chân hành hạ, cơ hội bắt chính được trao cho Sven Ulreich. Thủ thành 30 tuổi ra sân 44 trận trên mọi đấu trường mùa này giúp Bayern thống trị Bundesliga trong năm thứ 6 liên tiếp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jupp Heynckes cũng không dùng những từ ngữ quá gay gắt để nói về sai lầm của cậu học trò người Đức: "Ulreich có chút bối rối. Có lẽ cậu ấy phân vân giữa việc bắt và phá bóng để rồi sự cố đã xảy ra. Có một chút đen đủi nhưng công bằng mà nói, Bayern là đội chơi tốt hơn".

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoanh-khac-thu-mon-toi-do-bi-dong-doi-bo-roi-gay-xuc-dong-post839120.html