Khoảnh khắc tài xế phát hiện thi thể 39 người Việt trên container

Đoạn video cho thấy, người tài xế Maurice Robinson đã đi ra phía sau thùng xe rồi hé một chút cánh cửa bên phải để 'lấy chút không khí'.

Theo thông tin được đăng tải trên trang Sky News, tòa án Old Bailey đang xét xử 4 người đàn ông có liên quan đến cái chết của nhiều phụ nữ và trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 44 được nhận chuyển lậu từ Bỉ và Essex (Anh).

Trong đoạn clip ghi lại vào lúc 1h13 sáng 23/10/2019, người tài xế Maurice Robinson được cho là đã đi vòng ra đằng sau chiếc thùng xe, mở cánh cửa bên phải rồi hé nhìn vào bên trong.

Theo lời công tố viên Bill Emlyn Jones, Robinson đã thực hiện 2 cuộc gọi cho ông chủ Ronan Hughes và nhận lại được 1 lời hướng dẫn “Mở một chút để lấy không khí. Đừng để ai chạy ra ngoài”.

Khoảng 23 phút sau khi nhìn thấy các thi thể nạn nhân, Robinson mới quyết định gọi điện cho đường dây nóng 999. Tại phiên tòa ngày 28/10, thẩm phán đã công bố đoạn hội thoại được ghi âm lại của Robinson với tổng đài viên 999.

Robinson: Tất cả họ đều nằm trên sàn.

Tổng đài: Họ còn thở không?

Robinson: Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã nghe thấy tiếng động phía sau nên đã mở cửa

Tổng đài: Bao nhiêu nạn nhân?

Robinson: Khoảng 25

Tổng đài: Tất cả đều không thở?

Robinson: Không…

Bên cạnh đó, họ cũng công khai đoạn hội thoại của Robinson với Hughes trên mạng xã hội Snapchat ngay tại phiên tòa. Các tin nhắn được gửi vào khoảng 1h20 sáng.

Trong phiên tòa, người tài xế khai nhận đã đón chiếc container khỏi boong tàu sau khi nó cập cảng Purfleet.

Maurice Robinson

Maurice Robinson

“Khi đi qua cánh cửa, tôi bất ngờ ngửi thấy một mùi gì đó vô cùng khó chịu. Nó tự như mùi phân hủy vậy”, Robinson nói trước tòa.

Thẩm phán cũng đã cho biết các nạn nhân đã nhắn tin về cho người nhà trong sự tuyệt vọng và cái nóng đang dần tăng lên từng phút. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ trong thùng xe được ước tính lên đến 38,5oC.

Cuộc hội thoại giữa Robinson và chủ xe được công bố trong phiên tòa

Theo lịch trình được công bố, chiếc phà MV Clementine rời cảng Bỉ vào lúc 16h và liên tục di chuyển trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Vào khoảng thời gian từ 22h – 22h30, lượng khí CO2 bên trong xe đã đạt đến ngưỡng có thể gây độc hại.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 nghi phạm thừa nhận cáo buộc ngộ sát, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp phát, số còn lại vẫn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Han (theo Sky News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoanh-khac-tai-xe-phat-hien-thi-the-39-nguoi-viet-tren-container-a494957.html