Khoảnh khắc nữ chiến binh... ngượng ngùng

Tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2020, nữ tiền đạo Huỳnh Như mặc một chiếc váy màu đen, chân đi giày cao gót, rón rén bước lên bục cao nhất nhận thưởng. Một khoảnh khắc ngượng ngùng, nhút nhát của Huỳnh Như... khác hẳn với hình ảnh chiến binh thường thấy trên sân cỏ.

Huỳnh Như từng tiết lộ, váy là trang phục hiếm hoi trong tủ quần áo của cô. Huỳnh Như từng sợ đi giày cao gót vì cảm thấy chông chênh và có thể té ngửa bất cứ lúc nào. Đó cũng là lý do vì sao tại Gala trao giải Quả bóng vàng năm ngoái, Huỳnh Như mặc váy màu hồng nhưng lại đi giày bệt.

Hình ảnh trên của Huỳnh Như là câu chuyện của hầu hết các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam. Nữ nhi theo nghiệp thể thao đã vất vả, đằng này gắn bó với bóng đá lại càng thiệt thòi. Thử hỏi có mấy cầu thủ nữ tự tin mặc lên mình chiếc váy, đi đôi giầy cao gót? Hình ảnh thường thấy của họ là quần đùi, áo cộc, làn da rám nắng suốt ngày “phơi mặt” trên sân cỏ. Bởi lúc được chơi bóng chính là lúc các cầu thủ nữ được sống thật là chính mình, được thể hiện tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn. Họ đã phải hy sinh những sở thích, những điều mà con gái ai cũng có quyền được trải qua như làm đẹp, làm duyên trước mọi người.

 Tiền đạo Huỳnh Như-chủ nhân của 3 Quả bóng vàng Việt Nam.

Tiền đạo Huỳnh Như-chủ nhân của 3 Quả bóng vàng Việt Nam.

Khi bóng đá đã là cái nghiệp, nếu không hết mình vì trái bóng, rất khó để một cầu thủ nữ có thể vượt qua những khó khăn, thiệt thòi để vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Và hành trình đến với bóng đá của Huỳnh Như là một tấm gương điển hình. Sinh năm 1991, tại Trà Vinh, tình yêu với trái bóng đến khi Huỳnh Như mới 4 tuổi. Nhưng mãi đến năm 16 tuổi, Huỳnh Như mới được đội tuyển bóng đá của tỉnh chiêu mộ. Huỳnh Như cho biết: “Khi ấy, mỗi ngày tôi đạp xe 20km từ nhà lên sân tập, rồi đi học văn hóa. Đam mê với trái bóng khiến tôi quên hết mệt nhọc”. Đến năm 18 tuổi, Huỳnh Như được tiếp xúc với bóng đá chuyên nghiệp. Thể hiện được tài năng bẩm sinh, Huỳnh Như nhanh chóng trở thành trụ cột giúp CLB TP Hồ Chí Minh và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam giành được nhiều danh hiệu cao quý. Bản thân Huỳnh Như cũng nhiều lần được vinh danh, nổi bật trong đó là 3 danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam.

Một ngày sau Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2020, tác giả trò chuyện cùng Huỳnh Như trên sân tập của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Khác hẳn với hình ảnh rón rén, ngại ngùng khi đi giày cao gót, Huỳnh Như thể hiện bản lĩnh chững chạc khi điều khiển trái bóng. Huỳnh Như cho hay: “Tôi không đặt cho mình áp lực quá lớn. Dù giành 3 danh hiệu Quả bóng vàng hay nhiều hơn nữa tôi vẫn là chính tôi, vẫn là một người bình thường hòa thuận với đồng đội khi ra sân. Trở lại với đội, tôi vẫn là một đội trưởng bình thường, vì mục tiêu chung đã ra sân là phải nỗ lực và giành thành tích cao nhất dành tặng người hâm mộ”.

Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khoanh-khac-nu-chien-binh-nguong-ngung-649291