Khoảnh khắc người đàn ông TQ lấy thân mình đỡ bé trai rơi từ tầng 4

Video cho thấy, người đàn ông Trung Quốc không ngần ngại lấy thân mình đỡ bé trai đang rơi tự do.

Theo Daily Mail, Tonik Turghanbek, 28 tuổi, tỉnh dậy sau vài giây và vui mừng khi thấy bé trai 2 tuổi mình cứu vẫn còn sống.

Video do camera an ninh ghi lại ở quận Rênh, thành phố Yining, thuộc phía tây bắc khu tự trị Tân Cương.

Turghanbek khi đó vừa đỗ xe xong, đang bước ra ngoài thì nhìn thấy trên cao có bé trai sắp rơi xuống. Thanh niên này liền chạy tới dang tay ra đỡ bé trai, kết quả là bị bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, Turghanbek vẫn có dấu hiệu bị choáng. Các nhân chứng đến xem tình trạng của người đàn ông và đứa trẻ.

Thanh niên 28 tuổi chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Thanh niên 28 tuổi chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Cả Turghanbek và đứa bé 2 tuổi đều được đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ kết luận rằng cả hai đều không bị thương nặng.

Turghanbek nói: “Tôi chỉ vừa đi làm về và đỗ xe ở trước tòa nhà chung cư”.

“Tôi nghe thấy tiếng người la hét, khi nhìn lên thấy có bé trai đang sắp rơi từ ban công tầng 4”, Turghanbek nói. “Tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ chạy đứa đỡ đứa bé và sau đó không biết gì nữa”.

Bé trai và người đàn ông được đưa đến viện.

Theo báo cáo, bé trai nặng 12kg bò ra ngoài ban công mà cha mẹ không hay biết. Em bé bám vào được thành ban công một lúc thì rơi xuống. Không rõ sự việc xảy ra khi cha mẹ em bé có mặt ở nhà hay không.

Tunrghanbek chỉ bị thương nhẹ ở tay vì hành động anh hùng này.

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/khoanh-khac-nguoi-dan-ong-tq-lay-than-minh-do-be-trai-roi-tu-tang-4-983489.html