Khoảnh khắc ngộ nghĩnh ngày nắng nóng bỏng rát

Trong những ngày nắng nóng đầu tháng 6, người dân ra đường bịt kín mặt, chân, tay tạo nên những hình ảnh thú vị.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mạnh kết hợp với hiệu ứng phơn nên Hà Nội trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong lều quan trắc ở mức 36-37 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ ngoài đường có thể lên đến hơn 50 độ C.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mạnh kết hợp với hiệu ứng phơn nên Hà Nội trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong lều quan trắc ở mức 36-37 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ ngoài đường có thể lên đến hơn 50 độ C.

Chị Hạnh (quê Thanh Hóa) cho biết hàng ngày, chị đi từ nhà trọ ở Hoàng Cầu qua Xã Đàn, Bách Khoa để bán hàng. Những ngày nắng, chị bán được ít hàng hơn do ít người ra đường. Người phụ nữ vẫn phải bám trụ thủ đô vì thu nhập của việc làm ruộng hay trồng thuốc lào ở quê quá thấp.

Bà Lê Kim Dung (ở phố Lò Đúc) dùng áo che kín mít khi đi bộ từ bến xe buýt về nhà. Bà cho biết rất sợ ra đường khi trời nóng nhưng cực chẳng đã nên phải đi. Bà cũng đi xe buýt thay vì xe máy cho đỡ nắng.

Chủ hiệu quần áo ở đường Võ Thị Sáu tên Hương căng tấm vải để che xe máy và cho nắng đỡ hắt vào nhà. Thỉnh thoảng, chị lại dội nước ra vỉa hè và đoạn đường trước nhà để làm mát.

Bà Hương (65 tuổi, ở phố Lò Đúc) ra cửa hàng tạp hóa mua một cân đường về pha nước uống. Sợ nắng nên dẫu đã cầm ô, bà vẫn đội thêm một chiếc mũ rộng vành bên trong.

Một công nhân của công ty cây xanh Hà Nội bịt kín mít khi tưới nước cho cây quanh hồ Thiền Quang. Chị cho biết việc che kín mặt sẽ làm cho nắng đỡ rát và thấm mồ hôi. Mỗi khi có mưa, công việc của chị trở nên nhẹ nhàng hơn. Còn khi trời nắng, chị phải đi tưới cây mỗi ngày 2 lần.

Một học sinh lớp 11 dắt bộ xe máy vượt hầm Kim Liên. Em cho biết mình vừa gây tai nạn làm nổ lốp ôtô. Rất may mắn chủ xe thương tình nên không bắt đền tiền. Vì vậy, dẫu trời nắng và bị xước xát ở tay, em vẫn cố gắng dắt xe vượt hầm để chờ cứu hộ.

Một người hành nghề xe ôm nằm ngủ trưa trên vỉa hè đường Lê Văn Hưu. Anh dùng chiếc khẩu trang che mắt cho đỡ nắng. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, anh đã phải di chuyển ra vườn hoa gần nhà hát Lớn do hơi nóng hầm hập bốc lên.

Một tài xế xe ôm khác nằm ngủ trên vỉa hè phố Lò Đúc. Bên cạnh anh có một bình nước đá. Khi hết, anh lại mua thêm ở quán chè đối diện.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-ngo-nghinh-ngay-nang-nong-bong-rat-post1091459.html