Khoảnh khắc K-ICM ôm mặt khóc nức nở sau bàn DJ trong đêm nhạc riêng: Chàng trai đã làm rất tốt rồi!

Hình ảnh được ghi lại trong đêm nhạc mới đây của K-ICM khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Tối 12/7, đêm nhạc The Dreamland of K-ICM: The 1st Journey của K-ICM chính thức diễn ra trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Tại đây, nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi giới thiệu đến giới truyền thông và khán giả những màn trình diễn cùng nghệ sĩ trực thuộc công ty của mình.

Quang Đông là ca sĩ trình diễn mở màn trong đêm nhạc với những ca khúc như Tình ca em đến, Cần một lý do,... Sau đó, các nghệ sĩ khách mời cũng góp vui với những màn biểu diễn vô cùng sôi động. Lena khuấy đảo sân khấu với những bài như: Ôi tình yêu thật điêu, Si Mê Anh ft. K-ICM… Đặc biệt hơn cả, K-ICM cũng có màn song ca với anh chàng “gà chiến” đinh của mình APJ hai ca khúc: Ai mang cô đơn điTa say. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả của APJ và anh chàng đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Trong khi đó, Xesi tái hiện lại hit Túy Âm và ca khúc mới Túy Họa ra mắt cách đây không lâu.

Quang Đông.

Quang Đông.

Lena.

Xesi.

"Gà mới" của K-ICM - ẠP.

Đêm nhạc còn có những tiết mục đến từ các nghệ sĩ như: Anh Tú, Masew, Peanut, Huyền Tâm Môn, DJ Vinjaz, Wren Evans, Ryo, bộ đôi DJ 39Kingdom với các ca khúc: Vài ba câu, Khi nào gió ngưng, Ánh nắng của anh,... Tất cả các tiết mục đều khiến sân khấu như muốn bùng cháy, các nghệ sĩ khách mời lẫn K-ICM ai nấy đều biểu diễn hết mình, đám đông như không thể đứng yên mỗi khi bàn DJ thả đoạn nhạc cao trào.

Wren Evans.

K-IMC kết lại buổi diễn hoành tráng của mình bằng màn saxophone vô cùng điêu luyện. Tại đây, anh được các bạn bè nghệ sĩ đồng loạt chúc mừng sinh nhật trên sân khấu. Quả là một sinh nhật ý nghĩa dành cho chàng nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài ba. Cuối buổi liveshow, K-ICM đã không cầm được nước mắt mà khóc trong vòng tay bạn bè, đồng nghiệp. K-ICM chia sẻ, ước mơ thực hiện đêm nhạc EDM cuối cùng cũng đã thực hiện thành công và trọn vẹn, đánh dấu tuổi 21 thật đẹp của mình.

Có thể nói, đêm nhạc lần này là một thử thách táo bạo dành cho K-ICM. Anh chàng không chỉ phải đối mặt với những thay đổi giữa sản xuất âm nhạc hậu trường mà còn phải thích ứng với những khó khăn khi phải chỉ đạo toàn bộ phần nhìn lẫn phần nghe trên sân khấu, vốn đòi hỏi sự ứng biến và khả năng linh hoạt theo khán giả. Nhà sản xuất âm nhạc 21 tuổi vừa phải đào sâu khả năng làm chủ sân khấu vừa phải khai thác thêm thế mạnh vốn có – sản xuất âm nhạc.

Đêm nhạc khép lại, chắc chắc rằng những tiết mục diễn ra trong đêm đều đáp ứng đủ nhu cầu nghe đã tai – nhìn đã mắt mà K-ICM mang đến. Không lâu sau đó, trên mạng xã hội đã truyền tay nhau đoạn clip K-ICM ôm một người bạn bật khóc ngay sau bàn DJ khi kết thúc đêm diễn của mình. Có thể thấy được rằng K-ICM đã rất hạnh phúc khi hoàn thành đêm diễn của mình, dù thấm mệt nhưng đã cảm thấy rất thỏa mãn trong tình yêu của khán giả.

Sau đêm nhạc, K-ICM sẽ cố gắng mang đến những sản phẩm hay cùng những màu sắc âm nhạc mới lạ nhưng lại rất Việt Nam để gửi đến khán giả trong năm 2020.

Đậu Đậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/k-icm-om-mat-khoc-nuc-no-sau-ban-dj-20200713075710127.html