Khoảnh khắc dở khóc dở cười khi ở nhà chăm con những ngày cách ly xã hội

Những khoảnh khắc dở khóc dở cười khi các bạn nhỏ 'phá nhà phá cửa' trong thời gian cách ly được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Một phút sơ sẩy và "trận địa pháo hoa" của con gái khiến mẹ chẳng biết nên khóc hay cười . (Ảnh: Lê Ngọc Anh)

Một phút sơ sẩy và "trận địa pháo hoa" của con gái khiến mẹ chẳng biết nên khóc hay cười . (Ảnh: Lê Ngọc Anh)

"Bới tất cả quần áo ra để tìm váy mặc cho giống công chúa nên như bãi chiến trường. Mẹ bảo không dọn hết đi thì ngủ ở đấy luôn thế là vừa nhét bừa vừa ca: Mẹ ơi con dọn nhiều lắm rồi mẹ cổ vũ con đi. Con dọn để được lên giường ngủ với mẹ đấy, mẹ cảm ơn con đi. Con cảm ơn mẹ đã cổ vũ con". (Ảnh: Hoàng Thanh Huyền)

"Tan hoang mới chịu cơ". (Ảnh: Lương Phương)

"Con tôi thì lấy đồ chơi ra nghịch là tự động cất gọn vào giỏ. Có đúng 1 cái tật là thích make up, gãy mấy cây son". (Ảnh: Trang Trần)

Những ngày cách ly xã hội, ông bố bà mẹ nào cũng trở thành các vị quan tòa bất đắc dĩ. (Ảnh: Hường Kền)

"Mẹ cứ yên tâm để con trông em cho ạ".

"Chỉ với vài chiếc bỉm là con có thể sáng tạo thành tác phẩm nghệ thuật rồi!"

"Con nhà tôi rủ cả hàng xóm sang phá chung cho vui". (Ảnh: Lưu Vũ)

"Chỉ là thích khám phá thôi mà, làm gì mà căng". (Ảnh: Trang Đinh)

"Thằng cháu 4 tuổi của em được trải nghiệm kỳ nghỉ tết dài nhất thế kỷ, chán quá không có việc gì làm, giấu quả trứng gà dưới chăn của em với mong ước có thêm nhiều quả trứng", Phạm Thị Thu Trang chia sẻ.

Hạ Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gia-dinh/khoanh-khac-do-khoc-do-cuoi-khi-o-nha-cham-con-nhung-ngay-cach-ly-xa-hoi-ar539217.html