Khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm nhạc của Ali Hoàng Dương: Trúc Nhân và khán giả tắm mưa cũng quyết không rời vị trí

Trúc Nhân ngồi khép nép dưới hàng ghế khán giả, cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc trình diễn của người em thân thiết

Trúc Nhân "khép nép" một góc ghi hình đêm diễn của đàn em

Trúc Nhân "khép nép" một góc ghi hình đêm diễn của đàn em

Mới đây Trúc nhân vừa đăng tải khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đêm nhạc của Ali Hoàng dương diễn ra vào ngày 18 tháng 7 vừa qua. Đêm nhạc thành công tại Đà Lạt đã để lại nhiều khoảnh khắc đẹp, bên cạnh đó là hình ảnh cả đoàn người ngồi nép vào nhau dưới cơn mưa rào để thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn của nam ca sĩ. Điều đặc biệt trong khoảnh khắc đó có một khán giả đặc biệt, đó là Trúc Nhân, một người bạn, người anh em thân thiết trong nghề đang dõi theo quán quân Giọng Hát Việt.

Trúc Nhân tham gia đêm nhạc với vai trò như một khán giả đơn thuần, cả hai đã thỏa thuận từ trước là Trúc Nhân chỉ tham gia như một khách mời để chụp hình cho dự án của Ali Hoàng Dương, và cả hai sẽ không đề cập gì đến sự góp mặt của chủ hit Sáng Mắt Chưa.

Nhưng khi bài hát của Trúc Nhân vang lên và được Ali biểu diễn trọn vẹn, Ali đã hướng về phía khán giả và hỏi: “Em hát bài đó được không anh Trúc Nhân?” khiến giọng ca Sáng Mắt Chưa vô cùng xúc động.

Qua đây mới thấy tình anh em giữa các học trò Thu Minh dành cho nhau to lớn đến mức nào, ủng hộ nhau một cách dễ thương và thầm lặng. Bên cạnh đó hình ảnh đoàn khán giả đứng dưới mưa có lẽ cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất minh chứng cho tình yêu của người hâm mộ và bạn bè dành cho Ali Hoàng Dương.

Hải Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/truc-nhan-va-khan-gia-tam-mua-ung-ho-dem-nhac-cua-ali-hoang-duong-20200730152917743.html