Khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống thường ngày tại Triều Tiên

Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi chụp lại và cố gắng lưu trữ trong chuyến đi tới Triều Tiên đã phần nào phác họa những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống thường nhật ở đất nước được xem là bí ẩn nhất thế giới này.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn được xem là một đất nước bí ẩn đối với nhiều người trên thế giới. Không nhiều du khách nước ngoài có cơ hội được tới thăm Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều chính phủ khuyến cáo người dân không nên tới quốc gia Đông Bắc Á này trừ những trường hợp cần thiết. Trong ảnh: Một quân nhân Triều Tiên đứng ở bãi biển phía đông gần thành phố Wonsan, Triều Tiên.

Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã có cơ hội đi nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên để ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống của người dân, mặc dù việc chụp ảnh tại nước này thường bị kiểm soát gắt gao. Những bức ảnh do Tariq Zaidi công bố là những bức còn sót lại do không bị các giám sát viên hoặc hướng dẫn viên Triều Tiên xóa bỏ.

Một cửa hàng bán hoa gần Đài tưởng niệm Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Những người tới thăm đài tưởng niệm này thường mua hoa và đặt trước tượng đài của hai nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Khu vực bên ngoài Tổ hợp Khoa học Công nghệ Bình Nhưỡng - một trung tâm công nghệ của Triều Tiên.

Những người già chơi cờ ở ngoại ô Bình Nhưỡng.

Bên trong một giờ học tại Trường Bóng đá Quốc tế Bình Nhưỡng - nơi chuyên đào tạo các cầu thủ tiềm năng cho nền bóng đá Triều Tiên.

Những hành khách đi trên xe buýt buổi sáng tại Bình Nhưỡng.

Chiều cuối tuần trên sông Taedong ở Bình Nhưỡng.

Bảo tàng Chiến tranh giải phóng tổ quốc - một bảo tàng về cuộc chiến tranh Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Các cô gái chơi trò lái máy bay mô phỏng tại Tổ hợp Khoa học Công nghệ Bình Nhưỡng.

Bức ảnh chụp thủ đô Bình Nhưỡng từ khách sạn quốc tế Yanggakdo.

Các nữ sinh Triều Tiên đi qua cầu ở ngoại ô Bình Nhưỡng.

Các cửa hàng và quán ăn đường phố tại Triều Tiên.

Người dân câu cá trên sông Taedong.

Một góc thủ đô Bình Nhưỡng với những tòa nhà cao tầng.

Người dân Triều Tiên đứng chờ xe buýt.

Cô gái đứng tại quầy lễ tân tại một khách sạn ven biển gần thành phố Wonsan.

Nữ quân nhân kiêm hướng dẫn viên tại Bảo tàng Chiến tranh Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Trẻ em và người lớn vui chơi tại Công viên giải trí Kaeson.

Thành Đạt (Dân trí)

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/khoanh-khac-binh-di-trong-cuoc-song-thuong-ngay-tai-trieu-tien-d69465.html