Khoảnh khắc bình dị của Trung tướng Phạm Hồng Cư qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng
Sau khi nhận được điện thoại thông báo của phóng viên Báo Quân đội nhân dân về Trung tướng Phạm Hồng Cư từ trần, Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân vẫn chưa tin đó là sự thật. Trong lòng người nghệ sĩ, chiến sĩ của Báo Quân đội nhân dân, hình ảnh bình dị, gần gũi của Trung tướng Phạm Hồng Cư mãi in đậm trong tâm trí.
Trong sáng 29-1, Đại tá Trần Hồng đã đến nhà riêng của Trung tướng Phạm Hồng Cư. Vẫn căn phòng nhỏ quen thuộc, bên chiếc ghế mà vị tướng đã từng kinh qua trận mạc giờ đây không còn hình bóng của ông nữa; trong lòng Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trĩu nặng một nỗi buồn.
Nhớ lại những cuộc triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trung tướng Phạm Hồng Cư tham dự, cắt băng và phát biểu khai mạc, Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng bày tỏ: “Tôi nhớ trong triển lãm 90 bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư đã có bài phát biểu khai mạc rất ấn tượng, để lại dấu ấn sâu sắc với người xem khi đó. Trung tướng Phạm Hồng Cư khẳng định, 90 bức ảnh là những bông hoa rực rỡ nhất chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau mỗi cuộc triển lãm ảnh của tôi, Trung tướng Phạm Hồng Cư đều viết tin, bài để đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân”.
Kể về những khoảnh khắc chụp ảnh Trung tướng Phạm Hồng Cư, Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng tâm sự: Khi chụp ảnh chân dung về Trung tướng Phạm Hồng Cư luôn có sự giao cảm đặc biệt giữa người chụp và người được chụp. Vì thế, mỗi lần được chụp ảnh, trò chuyện với Trung tướng Phạm Hồng Cư luôn tạo cảm hứng và tình cảm mãnh liệt với tôi.