Khoảnh khắc bế giảng nhớ mãi của khóa 2018-2022 sau 'năm học COVID'

Mất 6 tháng học xa trường vì COVID-19, học sinh lớp 9 khóa 2018-2022 đã sẵn sàng bước vào kỳ thi lớp 10. Buổi bế giảng cuối cùng tại trường cấp 2 như dịp để ghi lại cảm xúc bồi hồi nhất trong các em.

Trong khi buổi khai giảng đầu cấp mang lại những cảm xúc bỡ ngỡ, mới lạ bao nhiêu, thì buổi bế giảng cuối cấp lại có phần trầm lắng, nhiều cảm xúc bấy nhiêu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi buổi khai giảng đầu cấp mang lại những cảm xúc bỡ ngỡ, mới lạ bao nhiêu, thì buổi bế giảng cuối cấp lại có phần trầm lắng, nhiều cảm xúc bấy nhiêu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lễ bế giảng của khối học sinh lớp 9, khóa 2018-2022 tại Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra chiều 26/5 là một buổi lễ như vậy, khi mọi khoảnh khắc giữa bạn bè, thầy-trò đều đáng được ghi nhớ mãi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

''6 tháng 'di dân' lên Zoom, Teams trong tình hình COVID-19 phức tạp cũng là những ngày đáng nhớ như thế'' cô Phạm Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên chia sẻ trong buổi lễ. ''Các con là khóa học trò đi suốt đại dịch kéo dài 3 năm với những khó khăn chưa từng có.'' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thay lời đội ngũ giáo viên trường, cô Thu Hà khẳng định các thầy cô sẽ nhớ về khóa học sinh vượt khó, chinh phục thành công nhiều thử thách trên con đường học tập, với những thành quả ngọt ngào gồm 20 giải quốc tế và hàng loạt giải quốc gia, giải học sinh giỏi cấp thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dù sau ngày bế giảng 26/5, học sinh lớp 9 vẫn tiếp tục lên lớp để có những buổi ôn thi tập trung trước ngày ''lâm trận,'' tiếng trống trường của buổi khai giảng cuối trong đời học sinh cấp hai dường như vang vọng, sâu lắng hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với ý nghĩa ấy, buổi chào cờ tập trung lần này dường như cũng mang nhiều cảm xúc hào hùng, trang nghiêm hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những nỗ lực của các em và nhà trường, gia đình được gửi gắm qua những tờ giấy nhớ màu sắc và những chiếc máy bay giấy thay cho lời ước cất cánh bay xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khóa 2018-2022 cũng là lứa học trò đã chứng kiến trọn vẹn sự đổi thay về diện mạo của trường Ngô Sĩ Liên, nói lời tạm biệt những bức tường vàng ngói đỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thời điểm ngôi trường ở số 27-29 Hàm Long hoàn thiện xây dựng, đón học sinh trở lại cũng đánh dấu dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của một ngôi trường lâu đời, giàu truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hô vang lời quyết tâm cho kỳ thi sắp tới, học sinh khối lớp 9 tại Trường trung học cơ sở Hoàng Mai cũng có một buổi bế giảng đáng nhớ dưới chiều mưa ngày 27/5. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Với hoạt động tổng kết năm học, nhà trường trao tặng nhiều phần quà để ghi nhận thành tích và nỗ lực học tập của 29 huy chương vàng từ cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học ITMC và hàng chục giải học sinh giỏi cấp thành phố, quận... đặc biệt là giành cho các em học sinh khối 9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mới mở gần một năm nay, Trường trung học cơ sở Hoàng Mai có phần lớn học sinh được chuyển sang từ Trường trung học cơ sở Tân Định, riêng học sinh khối 9 chỉ có 53 em được chia thành hai lớp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thế nhưng điều đó không ngăn cản các em cùng nhau làm nên những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ nhất có lẽ là các buổi liên hoan, lễ kỷ niệm ngày 20/11, 8/3... trực tuyến cho các thầy cô và cả lớp giữa mùa dịch COVID-19. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Trong ngôi trường mới hoàn thiện xây dựng giữa mùa COVID-19 năm 2021, khoảnh khắc chào cờ trong buổi bế giảng dường như cũng trang trọng hơn bình thường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu trước toàn trường, cô Chu Thị Xuân Hường - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hoàng Mai xúc động nhắn nhủ: ''Mùa Hè này của các em sẽ thật vất vả với những kỳ thi vô cùng quan trọng nhưng cũng vô cùng ý nghĩa, mong các em cố gắng học tập thật tốt để đạt được ước mơ của mình.'' (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong những ngày ôn thi sắp tới, các em quyết tâm sẽ chứng tỏ bản thân để thi vào những ngôi trường mình yêu thích, nỗ lực một thời gian dài để đạt được. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Lễ bế giảng lần này còn ghi dấu lần đầu một cô giáo trẻ tuổi cùng tham gia với các học sinh trong màn trình diễn nhảy hiện đại, khuấy động bầu không khí trong ngày lễ đặc biệt, đưa cô-trò đến gần với nhau hơn. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Với những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày bế giảng cuối cùng của những năm cấp hai, khó lẽ mỗi học sinh đều thấm đượm lời gửi gắm của cô hiệu trưởng: ''Mai đây dù đi bất cứ đâu, các em hãy luôn nhớ về mái trường thân thương này.'' (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoanh-khac-be-giang-nho-mai-cua-khoa-20182022-sau-nam-hoc-covid/792835.vnp