Khoảnh khắc bẽ bàng của sao trong buổi công chiếu phim

Có những diễn viên không hề biết vai của mình bị cắt, thành phẩm quá tệ, hay thậm chí cảnh khỏa thân được giữ nguyên, cho tới khi buổi chiếu chính thức đầu tiên diễn ra.

Robert Webb & Olivia Colman và Confetti: Trong bộ phim hài được thực hiện theo phong cách giả tài liệu kinh phí thấp Confetti (2006), hai ngôi sao Robert Webb và Olivia Colman được yêu cầu khỏa thân trước ống kính. Họ đồng ý khi ê-kíp nói rằng các bộ phận nhạy cảm sẽ được làm mờ trong quá trình hậu kỳ. Song, đến buổi công chiếu phim, bộ đôi bị sốc khi chứng kiến lời hứa không được thực hiện. Nhiều năm sau, Colman gọi đó là “trải nghiệm tồi tệ” và cảm thấy bị phản bội. Chị cùng bạn diễn thậm chí đã đâm đơn kiện đoàn phim Confetti về chuyện này.

Adrien Brody và The Thin Red Line: Khi đọc kịch bản của bộ phim chiến tranh kinh điển do Terrence Malick thực hiện, Adrien Brody nghĩ rằng Fife của mình là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Tuy nhiên, do Malick có thói quen mạnh tay lược bỏ nhiều phân đoạn trong phòng dựng, Brody rốt cuộc chỉ còn đúng 5 phút xuất hiện trên màn hình. Anh chỉ biết điều này khi tham dự buổi công chiếu tác phẩm và cảm thấy choáng váng. Sau này, tài tử phát biểu: “Tôi đã rất tập trung và chuyên nghiệp. Thật không hay ho gì khi tham gia trả lời báo chí cho một tác phẩm mà mình có ít đất diễn như thế. Terry xem ra đã thay đổi toàn bộ tác phẩm”. Dù sao, Adrien Brody vẫn còn may mắn bởi Malick còn cắt hoàn toàn đất diễn của Bill Pullman, Mickey Rourke, và Lukas Hass trong phim.

Kyle MacLachlan và Showgirls: Trải qua thời gian, bộ phim xoay quanh các vũ nữ của đạo diễn Paul Verhoeven trở thành “cult film”, có lượng fan nhất định. Nhưng tác phẩm ban đầu bị báo chí và số đông công chúng trù dập đủ đường. Trước giờ buổi công chiếu, tài tử Kyle MacLachlan hớn hở bước đi trên thảm đỏ. Nhưng sau khoảng 10 phút buổi công chiếu, anh cho rằng đây là một thành phẩm dở tệ, và quyết định ra về. “Tôi thực sự choáng váng. Kinh khủng, thật kinh khủng. Tôi cứ nghĩ cảnh này đã dở lắm rồi, thì cảnh sau còn tồi tệ hơn”, MacLachlan sau này trả lời báo chí.

Gabriel Byrne và The Usual Suspects: Bộ phim hình sự The Usual Suspects là tác phẩm kinh điển khi khiến khán giả đoán già đoán non về danh tính của ông trùm Keyser Soze cho tới tận phút chót. Trong quá trình làm phim, đạo diễn Bryan Singer khuyến khích các diễn viên hãy diễn như thể mình có thể là Keyser nhằm tăng độ nghi hoặc cho người xem. Trước giờ buổi công chiếu, Gabriel Byrne tự tin nghĩ rằng mình chính là nhân vật đó. Nhưng sự thật không phải như vậy. Sau suất chiếu, tài tử đã có cuộc cãi vã gay gắt suốt nửa giờ liền với Singer ngoài bãi để xe về kết phim.

David Prowse và Star Wars: Nhân vật phản diện biểu tượng Darth Vader của loạt Star Wars do hai người tạo nên: David Prowse xuất hiện trước ống kính, còn giọng nói khò khè sau đó do James Earl Jones lồng tiếng trong quá trình hậu kỳ. Tuy nhiên, vì hiểu lầm, sau khi ghi hình tập phim đầu tiên, Prowse luôn nghĩ rằng giọng nói của mình sẽ được sử dụng. Mãi cho tới buổi ra mắt Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), ông mới ngỡ ngàng biết sự thật. Khi ấy, ông trả lời báo chí rằng: “Thú thực, tôi có hơi bực. Tôi không hề biết mình sau đó được lồng tiếng. Đó là một điều hoàn toàn bất ngờ”.

Marlon Brando và Mutiny on the Bounty: Năm 1961, huyền thoại Marlon Brando nhận lời tham gia Mutiny on the Bounty thay vì Lawrence of Arabia, bởi đó là cơ hội giúp ông ghé thăm quốc gia Tahiti. Có tin cho rằng chính thái độ thiếu hợp tác của ông khiến đạo diễn ban đầu Carol Reed nghỉ việc dù phim chưa quay xong. Đến buổi công chiếu, Marlon Brando diện nguyên bộ phục trang trong phim. Giọng Anh mà ông sử dụng ở Mutiny on the Bounty ban đầu tỏ ra thiếu thuyết phục và khiến khán phòng cười lớn. Quá tức giận, Marlon Brando đùng đùng bỏ về khi buổi chiếu chưa kết thúc. Trên thực tế, phim vẫn được đánh giá cao, như 7 đề cử giải Oscar sau đó đã chứng minh.

Boris Karloff và Frankenstein: Sau gần một thế kỷ, hình ảnh Boris Karloff gắn liền với quái vật Frankenstein như một tượng đài điện ảnh. Song, trên thực tế, ông thậm chí không được hãng Universal mời tới buổi công chiếu bộ phim năm 1931, và sau đó phải tự mua vé xem phim. Sara Karloff, con gái của Boris, sau này gay gắt lên án thái độ mà Universal dành cho cha mình và nhiều diễn viên cùng thời. Tuy nhiên, sự ghi nhận từ nhiều thế hệ khán giả có lẽ cũng đã khiến Boris Karloff đủ ấm lòng.

Kenpachiro Satsuma và Godzilla: Huyền thoại xứ sở hoa anh đào từng sắm vai quái vật Godzilla trong quãng thời gian 1984-1995 là trường hợp đặc biệt, bởi ông không tham gia phiên bản phim của Mỹ năm 1998. Tại buổi công chiếu tác phẩm do Roland Emmerich thực hiện tại Nhật Bản, Satsuma là khách mời danh dự. Tuy nhiên, khi bộ phim còn chưa kết thúc, nam diễn viên giận dữ bỏ ra ngoài và sau đó trả lời báo chí rằng: “Đó không phải là một phim Godzilla. Chắc chắn là vậy”. Satsuma có lẽ không sai. Bộ phim của Emmerich sau đó bị cả fan thương hiệu lẫn báo chí lên án dữ dội, đặc biệt về việc thay đổi tạo hình quái vật.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-be-bang-cua-sao-trong-buoi-cong-chieu-phim-post1068452.html