Khoảnh khắc ấn tượng trong ngày thi thứ 2

Chiều 8/7, khoảng một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều thí sinh vui mừng, ôm chầm lấy phụ huynh, nán lại chụp ảnh cùng bạn bè sau khi rời khỏi phòng thi.

Thí sinh chia sẻ niềm vui hoàn thành kỳ thi với đội thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Thí sinh chia sẻ niềm vui hoàn thành kỳ thi với đội thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Tại Cần Thơ, phát hiện một thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm quên giấy báo dự thi tại nhà, Thiếu tá Nguyễn Tường Duy, Đội tuần tra dẫn đoàn phòng CSGT đường bộ, đường sắt, đã giúp đưa thí sinh về nhà lấy đồ. "Trong đoạn đường từ điểm thi đến nhà thí sinh khoảng 10km, tôi thấy tâm trạng thí sinh khá lo lắng. Do đó vừa di chuyển tôi vừa trấn an tinh thần để em yên tâm", Thiếu tá Duy chia sẻ.

Tại TP HCM, sau khi hết giờ làm bài, thí sinh tập trung thành nhóm nhỏ để thảo luận về đề thi. Thí sinh Huỳnh Quách Minh Châu, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: “Đề thi tổ hợp KHTN không khó, rất vừa sức với mấy bạn phải trải qua thời gian dài học online. Em làm được hết bài. Em nghĩ mình được từ 7,5 đến 8,5 điểm mỗi môn”.

Sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp, hầu hết học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An trở lại khu vực ký túc xá để nghỉ ngơi, ăn cơm trưa và chuẩn bị cho môn thi cuối cùng – Ngoại ngữ.

Tại Điện Biên, những suất cơm "0 đồng" đã giúp sĩ tử vững tin bước vào môn thi cuối cùng. Bà Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ, cho biết: "Các em vào phòng thi thì chúng tôi vào bếp. Bữa ăn hôm nay vẫn có 3 món chính là cơm, đồ mặn và canh đảm bảo đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi gắm nhiều tình cảm và lời nhắn nhủ".

Tại điểm thi Trường THPT An Lão, TP Hải Phòng, lực lượng thanh niên tình nguyện cổ vũ thí sinh với nhiều khẩu hiệu trang trí đẹp mắt. Tình nguyện viên Bùi Công Minh chia sẻ: "Từng là học sinh nên em hiểu tâm lý sĩ tử trong ngày thi. Vì thế, khi đã là sinh viên em muốn được trở về trường cũ làm tình nguyện viên động viên các thí sinh".

Trong ngày thi cuối cùng, tại Tuyên Quang có mưa rất to, điểm thi trường THPT Xuân Vân, huyện Yên Sơn ngập sâu. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại khu vực các xã Trung Trực và xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đã thay nhau cõng các thí sinh lội qua dòng nước siết để tới điểm thi đúng giờ.

Em Hoàng Nguyễn Anh Thư, học sinh Trường THCS và THPT Kpă Klơng, Gia Lai, bị khuyết tật do di chứng bệnh viêm màng não và được miễn thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, Anh Thư xin tiếp tục tham dự kỳ thi như các bạn với hy vọng có thể đậu đại học. “Những môn trước em làm bài khá ổn. Em hy vọng rằng bài thi Ngoại ngữ sẽ đạt điểm như mong muốn để em có thể đậu ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh”, nữ sinh tâm sự.

Nhiều thí sinh tươi cười, vẫy tay bước ra khỏi phòng thi. Thí sinh Hà Thị Diệu Hiền, điểm thi Trường THPT Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ tích cực trong 2 ngày thi vừa qua.

Thí sinh nán lại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An, để bàn luận về đề thi. Thí sinh Đặng Thái Sơn cho biết: "Đề thi Tiếng Anh sự phân hóa không giống các môn bình thường theo bốn mức độ cà có những câu hỏi khó và dễ xen lẫn trong từng mã đề. Em nghĩ rằng, bài thi này mình có thể đạt trên 7 điểm".

Chọn thi môn tiếng Pháp, em Lê Việt Anh, 12 Pháp trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, phấn khởi: “Em chỉ mất 15 phút để hoàn thành bài thi và khảo lại bài. Em tự chấm mình được khoảng 9,8 điểm. Phần tiếc nhất của em ở câu đọc hiểu”.

Nhiều thí sinh ôm chầm lấy phụ huynh sau khi hoàn thành bài thi. Dự đoán bài thi môn Tiếng Anh đủ điểm xét tốt nghiệp, em Quàng Ánh Dương, điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, chia sẻ: "Những câu đầu em làm khá nhanh, nhưng những câu đọc với em là khó. Dù sao em vẫn rất thoải mái, cuối cùng cũng hoàn thành việc thi cử”.

Sau 60 phút làm bài thi Ngoại ngữ, khoảng một triệu thí sinh trên cả nước rời phòng thi trong tâm trạng vui mừng vì đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Với môn Tiếng Anh, nhiều giáo viên đánh giá đề thi năm nay không làm khó học sinh, dự kiến phổ điểm sẽ "tươi sáng".

Tại Cần Thơ, phát hiện một thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm quên giấy báo dự thi tại nhà, Thiếu tá Nguyễn Tường Duy, Đội tuần tra dẫn đoàn phòng CSGT đường bộ, đường sắt, đã giúp đưa thí sinh về nhà lấy đồ. "Trong đoạn đường từ điểm thi đến nhà thí sinh khoảng 10km, tôi thấy tâm trạng thí sinh khá lo lắng. Do đó vừa di chuyển tôi vừa trấn an tinh thần để em yên tâm", Thiếu tá Duy chia sẻ.

Tại TP HCM, sau khi hết giờ làm bài, thí sinh tập trung thành nhóm nhỏ để thảo luận về đề thi. Thí sinh Huỳnh Quách Minh Châu, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: “Đề thi tổ hợp KHTN không khó, rất vừa sức với mấy bạn phải trải qua thời gian dài học online. Em làm được hết bài. Em nghĩ mình được từ 7,5 đến 8,5 điểm mỗi môn”.

Sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp, hầu hết học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An trở lại khu vực ký túc xá để nghỉ ngơi, ăn cơm trưa và chuẩn bị cho môn thi cuối cùng – Ngoại ngữ.

Tại Điện Biên, những suất cơm "0 đồng" đã giúp sĩ tử vững tin bước vào môn thi cuối cùng. Bà Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ, cho biết: "Các em vào phòng thi thì chúng tôi vào bếp. Bữa ăn hôm nay vẫn có 3 món chính là cơm, đồ mặn và canh đảm bảo đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi gắm nhiều tình cảm và lời nhắn nhủ".

Tại điểm thi Trường THPT An Lão, TP Hải Phòng, lực lượng thanh niên tình nguyện cổ vũ thí sinh với nhiều khẩu hiệu trang trí đẹp mắt. Tình nguyện viên Bùi Công Minh chia sẻ: "Từng là học sinh nên em hiểu tâm lý sĩ tử trong ngày thi. Vì thế, khi đã là sinh viên em muốn được trở về trường cũ làm tình nguyện viên động viên các thí sinh".

Trong ngày thi cuối cùng, tại Tuyên Quang có mưa rất to, điểm thi trường THPT Xuân Vân, huyện Yên Sơn ngập sâu. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại khu vực các xã Trung Trực và xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đã thay nhau cõng các thí sinh lội qua dòng nước siết để tới điểm thi đúng giờ.

Em Hoàng Nguyễn Anh Thư, học sinh Trường THCS và THPT Kpă Klơng, Gia Lai, bị khuyết tật do di chứng bệnh viêm màng não và được miễn thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, Anh Thư xin tiếp tục tham dự kỳ thi như các bạn với hy vọng có thể đậu đại học. “Những môn trước em làm bài khá ổn. Em hy vọng rằng bài thi Ngoại ngữ sẽ đạt điểm như mong muốn để em có thể đậu ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh”, nữ sinh tâm sự.

Nhiều thí sinh tươi cười, vẫy tay bước ra khỏi phòng thi. Thí sinh Hà Thị Diệu Hiền, điểm thi Trường THPT Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ tích cực trong 2 ngày thi vừa qua.

Thí sinh nán lại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An, để bàn luận về đề thi. Thí sinh Đặng Thái Sơn cho biết: "Đề thi Tiếng Anh sự phân hóa không giống các môn bình thường theo bốn mức độ cà có những câu hỏi khó và dễ xen lẫn trong từng mã đề. Em nghĩ rằng, bài thi này mình có thể đạt trên 7 điểm".

Chọn thi môn tiếng Pháp, em Lê Việt Anh, 12 Pháp trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, phấn khởi: “Em chỉ mất 15 phút để hoàn thành bài thi và khảo lại bài. Em tự chấm mình được khoảng 9,8 điểm. Phần tiếc nhất của em ở câu đọc hiểu”.

Nhiều thí sinh ôm chầm lấy phụ huynh sau khi hoàn thành bài thi. Dự đoán bài thi môn Tiếng Anh đủ điểm xét tốt nghiệp, em Quàng Ánh Dương, điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, chia sẻ: "Những câu đầu em làm khá nhanh, nhưng những câu đọc với em là khó. Dù sao em vẫn rất thoải mái, cuối cùng cũng hoàn thành việc thi cử”.

Phạm Khánh (T/H)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoanh-khac-an-tuong-trong-ngay-thi-thu-2-post600121.html