Khoảng lặng sau chức vô địch danh giá

Người hâm mộ vui mừng khi Lê Quang Liêm đăng quang ngôi vị số 1 ở Giải vô địch cờ vua châu Á 2019. Lãnh đạo ngành thể thao, các đơn vị liên quan hẳn cũng thơm lây nhưng công tâm để thấy rằng, thành quả mà kỳ thủ Lê Quang Liêm có được cho đến ngày hôm nay phần nhiều là nhờ vào gia đình anh và nỗ lực vượt khó vươn lên của chính kỳ thủ này.

Liên đoàn Cờ vua TP Hồ Chí Minh lo chi phí cho Liêm thi đấu một số giải quốc tế mở rộng, giải mời thời gian qua. Trong khi Liên đoàn Cờ vua Việt Nam chi kinh phí cho Liêm tranh tài ở các giải quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia như Olympiad, ASIAD, SEA Games… Nhưng đó là quyền lợi và nghĩa vụ mà bao tuyển thủ quốc gia khác cũng đang được hưởng. Liêm, trong chừng mực nào đó thực sự là “của trời cho” với ngành thể thao Việt Nam. Hầu như các bản báo cáo thành tích của Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam... đều không quên đưa thành tích của Liêm vào báo cáo tổng kết cuối năm, tổng kết nhiệm kỳ, bởi người ta cho rằng việc này hết sức tự nhiên và hợp lý.

 Lê Quang Liêm đã mang đến lối đánh mới táo bạo ở Giải vô địch cờ vua châu Á 2019. Ảnh: VNChess.

Lê Quang Liêm đã mang đến lối đánh mới táo bạo ở Giải vô địch cờ vua châu Á 2019. Ảnh: VNChess.

Liêm từng thèm khát được đầu tư bài bản, có lộ trình như kình ngư Ánh Viên; còn thực tế gia đình kỳ thủ này không dám kêu gọi sự đầu tư của ngành thể thao TP Hồ Chí Minh cũng như Tổng cục TDTT. Gia đình Liêm bao năm nay đã âm thầm đầu tư cho con và đến khi có “quả ngọt” thì bốn phương tám hướng mỗi nơi ào vào "ké tí".

Ngay từ đầu những năm 2000, mỗi năm gia đình Liêm đã chi đều đặn hàng trăm triệu đồng để con trai có thể cùng huấn luyện viên (HLV) dự tranh các giải đấu quốc tế; tạo điều kiện cho con tầm sư học đạo, học phí đắt cỡ nào cũng cố gắng thu xếp... Gia đình Liêm hẳn tự hào vì con trai đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc, như chức vô địch thế giới cờ chớp năm 2013, hay mới đây là ngôi quán quân danh giá châu Á. Những lúc Liêm đăng quang một giải đấu quốc tế uy tín nào đó, không rõ lãnh đạo ngành thể thao có nhớ Liêm nhận được rất ít sự đầu tư của ngành. Thậm chí nhiều thời điểm, việc tập huấn, thi đấu của kỳ thủ sinh năm 1991 này cũng được ngành thể thao “khoán” luôn cho gia đình Liêm.

Quá quen với việc này nên bao năm qua, gia đình Liêm cũng chẳng kêu ca. Gia đình Liêm có điều kiện vật chất và có thể bố mẹ, người thân của Liêm thấy rằng cứ lặng lẽ đầu tư cho siêu đại kiện tướng quốc tế này theo kiểu "hoa thơm mỗi người hưởng một tí" cũng chẳng thiệt gì, miễn là Liêm mang vinh quang về cho nền thể thao Tổ quốc, mang niềm tự hào, niềm vui về cho gia đình. Phải nói là gia đình Liêm rất vô tư trong việc đầu tư cho con ăn tập cờ vua hàng chục năm qua.

Lãnh đạo Liên đoàn Cờ vua Việt Nam cũng từng có thời kỳ chạy đôn chạy đáo lo tìm kiếm tài trợ cho Liêm và một số kỳ thủ khác, nhưng rồi mọi chuyện cũng sớm “đứt gánh”.

Ngay cả thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình cách đây 6-7 năm, lẽ ra Liêm phải nhận được sự đầu tư lớn (xét tới những giải thưởng anh mang về cho thể thao nước nhà và sự phát triển trong tương lai) thì lãnh đạo ngành thể thao dường như lại quên bẵng mất kỳ thủ này. Hình như họ chỉ nhớ ra Liêm khi anh đoạt giải và đúng là có giải quốc tế danh giá Liêm vô địch, lãnh đạo ngành thể thao mới biết nhờ đọc tin trên internet.

Mong rằng sau chức vô địch châu lục danh giá, Liêm sẽ nhận được sự đầu tư xứng đáng, xứng tầm từ ngành thể thao.

VŨ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khoang-lang-sau-chuc-vo-dich-danh-gia-576755