'Khoác áo' công an để lừa đảo

Trong những buổi học, Hà luôn miệng khoe mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao và có thể xin cho người khác được việc làm tại các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là xin học tại các trường Đại học và Cao đẳng của ngành Công an. Tin lời, nhiều người bị Hà lừa với số tiền lớn...

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Bắc Hà, SN 1988, trú tại quận Hai bà Trưng, Hà Nội, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, khoảng tháng 5-2014, Vũ Bắc Hà đến Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nhân lực doanh nghiệp (trực thuộc Hội khoa học phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam), có địa chỉ tại số 1, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội để xin học về lĩnh vực giáo dục.

Trong quá trình học, Hà tự xưng là Thượng úy thuộc quân số của một đơn vị an ninh quan trọng của Bộ Công an, và chỉ những dịp đặc biệt mới phải đi làm nên muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực giáo dục. Tại đây, Hà luôn miệng khoe mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công an và có thể xin việc vào cơ quan nhà nước hoặc xin đi học ở ngành công an.

Tin lời, anh Nguyễn Hữu Th (quê ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) muốn nhờ Hà xin cho hai em là Nguyễn Thị Thùy L, và Nguyễn Thị H được học tại trường công an. Năm 2015, Hà yêu cầu anh Th chuyển phiếu điểm học cấp 3 của L và H, kèm theo 400 triệu đồng mỗi người để lo thủ tục. Tại địa chỉ số 1, ngõ 660 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà đã nhận tổng số 800 triệu đồng và có giấy biên nhận giữa hai bên.

Đối tượng Vũ Bắc Hà

Ngoài ra, Hà còn lừa hai người đồng hương với số tiền gần 600 triệu đồng để lo cho họ vào một trường quân đội tại tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Hà còn nhận tiền của một người ở Cao Bằng, hứa xin cho anh này vào làm việc tại một đơn vị thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ.

Ngoài ra, Hà còn nhận tiền của nhiều cá nhân với thủ đoạn xin vào các trường thuộc ngành Công an và chạy cho các xuất đi lính nghĩa vụ, hoặc chuyển sang chuyên nghiệp thuộc lực lượng công an với giá mỗi người là 250 triệu đồng.

Cũng với chiêu thức trên, Hà nhận trước của 4 trường hợp với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Sau đó, 2 trong 4 người không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh CSCĐ, đã tìm đến đòi lại từ Hà 100 triệu đồng. Quá trình điều tra, Hà khai nhận với thủ đoạn trên, cậu ta đã lừa đảo của nhiều người nhẹ dạ lên đến số tiền gần 2 tỷ đồng

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ cung cấp thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Đội 9, Phòng CSKT- CATP Hà Nội (số 44 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

“Tuy nhiên hiện nay, do nắm được nhu cầu cần xin việc làm, nhất là vào những cơ quan nhà nước hay lực lượng vũ trang, một số đối tượng giả danh là cán bộ Nhà nước, có quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể xin việc vào bất cứ cơ quan nào, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Để tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng trên, người dân nên xác minh rõ nguồn gốc về đối tượng mình nhờ, tránh tình trạng tiền mất tật mang và làm “con mồi” béo bở cho các đối tượng lừa đảo hoạt đoạt...”, chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội cảnh báo

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khoac-ao-cong-an-de-lua-dao-112934.html