Khoa 'khô gà' truyền cảm hứng tích cực qua cuốn sách 'Đi qua hai mùa dịch'

Chàng trai Dy Khoa, với những chuyến du lịch một mình đầy trải nghiệm, không còn quá xa lạ đối với các bạn trẻ. Với chủ đề dịch bệnh, anh tiếp tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ qua cuốn sách 'Đi qua hai mùa dịch'.

Dy Khoa là một trong những KOL du lịch có nhiều bài chia sẻ độc đáo, thú vị. Khác với những bài "review" du lịch về lịch trình, địa điểm, giá cả trên mạng xã hội, Dy Khoa thường chia sẻ về những kỉ niệm, những điều học hỏi được về đất nước, con người trong sau mỗi chuyến đi. Hiện tại, anh đã đặt chân đến 20 quốc gia trên toàn thế giới.

“Khoa khô gà” xuất phát từ bài viết được đăng tải trên các trang báo lớn và nhiều trang mạng xã hội hồi đầu năm 2019 về chuyến du lịch đáng nhớ đến New Zealand vào cuối năm 2018. Dy Khoa kể lại câu chuyện bị cơ quan hải quan của của đất nước kiwi yêu cầu kiểm tra hành lý ngay khi vừa hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Dy Khoa tại New Zeeland.

Dy Khoa tại New Zeeland.

Với mục tiêu đi bộ trên các sườn đồi, rặng núi tuyệt đẹp của New Zealand nên trong chuyến đi, chàng trai đã mang theo rất nhiều thực phẩm khô, sữa dinh dưỡng từ Việt Nam. "Đây là thói quen của tôi khi đi đến bất kỳ đâu để phòng hờ lúc khó kiếm thức ăn. Tôi thường mang theo bánh mì lạt, thực phẩm bổ sung…" - Dy Khoa nói

Lần đến New Zealand, Dy Khoa lại mang thêm khô gà:"Đây là món tôi khá thích ăn khi ở Việt Nam. Nhưng không ngờ nó lại là thứ làm tôi suýt bị phạt tiền hoặc cấm nhập cảnh. Ngay sau khi vừa khỏi bốt nhập cảnh, tôi phân hướng đi tiếp vào luồng di chuyển dành cho khách có mang những thứ phải khai báo hải quan. Ở đây, mọi thứ trong hành lý được họ soi rất kỹ, bất kỳ điều gì nghi ngờ đều phải giải thích".

Anh chàng được yêu cầu giải thích bên trong một túi chân không màu trắng này là gì. Khi trả lời đó là khô gà, anh càng bị hỏi nhiều thêm. Cuối cùng, Khoa tiếp tục bị soi kiểm. Thậm chí, nước uống không mang thương hiệu toàn cầu cũng bị xử lý.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến trái chiều. Kể từ đó, Dy Khoa có thêm "nick name": Khoa "khô gà".

Dy Khoa trekking tại New Zealand.

Những dòng tâm sự về những chuyến đi của Dy Khoa luôn thu hút sự chú ý của dân mạng bởi lối kể chuyện cuốn hút, những câu chuyện truyền cảm hứng bằng những bài học thực tế.

"Tôi thích những chuyến đi không định trước, thích trải nghiệm với những người lạ và trưởng thành hơn từ sau trải nghiệm đó. Gần như tính tình, góc nhìn của tôi khác nhiều sau hành trình đi qua 20 nước. Tôi dễ chấp nhận những khác biệt của mỗi người, tôi nhìn mọi thứ theo lăng kính thoải mái hơn.

Mỗi chuyến đi đều cho tôi những bài học thực tế quý giá, những kiến thức mềm mà không trường lớp nào dạy được. Thậm chí, những chuyến đi ấy cũng cho tôi những rung động đặc biệt. Điểm chung ở tất cả hành trình trong gần 10 năm qua chính là luôn có ai đó chờ tôi để đi cùng, giúp đỡ hoặc trở thành một mối quan hệ đặc biệt mới. Tôi có một gia đình mới ở Indonesia, một người bạn Trung Quốc Đại lục, một đứa em Ấn Độ, người bạn gái New Zealand…" - Dy Khoa chia sẻ.

Nhờ "duyên" có được trong một lần đi Indonesia, mỗi năm anh lại sang thăm xứ Vạn đảo 1 - 2 lần.

Do dịch bệnh kéo dài, nửa năm qua, Dy Khoa phải tạm ngưng lại niềm đam mê du lịch, tìm hiểu văn hóa từ các quốc gia. Trong thời gian này, Khoa nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đã từng bị nhiễm virus cúm A/H1N1. Gom nhặt những điều đã được chứng kiến qua đợt dịch COVID-19 vừa qua, tạo nên cuốn sách Đi qua hai mùa dịch, mục đích muốn truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng về sự lạc quan, vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Dy Khoa kể chuyện vượt qua đại dịch trong cuốn sách đầu tay. Qua đó, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.

Chia sẻ về cuốn sách, Khoa nói:"Đi qua hai mùa dịch là tác phẩm không chỉ bất ngờ đối với tôi mà còn với những bạn bè thân thiết. Nhiều người đoán, quyển sách đầu tay của tôi sẽ viết về du lịch. Còn tôi luôn muốn quyển sách đầu tiên của mình sẽ viết về gia đình thứ hai ở Indonesia, cuốn sách này đã hoàn thành 3/4 nội dung.

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và người dân Việt Nam đang rất hoang mang thì tôi bỗng nhớ về ký ức bản thân bị nhiễm virus cúm A/H1N1. Lúc đó, tôi và mẹ cũng hoang mang. Qua sách, tôi truyền năng lượng tích cực, mong mọi người lạc quan hơn để vượt qua những thử thách trong cuộc sống".

Nguyễn Đức

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/khoa-kho-ga-truyen-cam-hung-tich-cuc-qua-cuon-sach-di-qua-hai-mua-dich-1660731.tpo