'Chết cười' nam thanh niên khóc như trẻ con, đập đầu vào bàn vì sợ bạn gái bỏ

Một nam thanh niên sau khi bị cảnh sát phát hiện dương tính với heroin đã lập tức tu lên khóc vì sợ bạn gái sẽ bỏ cậu đi.

Kẻ bị tình nghi là Kanthachai Soomsuwan, 18 tuổi, cư trú tại thành phố Songkhla, phía nam Thái Lan. Vào ngày 14/2, khi đang cùng bạn gái điều khiển xe máy trên đường, hai người bị công an tại trạm kiểm soát xe lửa Chana yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, Kanthachai Soomsuwan có sử dụng ma túy. Khi đang chuẩn bị bắt tên này vào trại giam thì bất ngờ nam thanh niên tu lên khóc nức nở và còn đập đầu vào cạnh bàn.

Hết ôm bàn, nam thanh niên lại chuyển sang ôm chân bạn gái.

Hết ôm bàn, nam thanh niên lại chuyển sang ôm chân bạn gái.

Khi được hỏi lý do, anh chàng này nói: “Hôm nay là ngày Lễ tình nhân nên tôi không thể để bạn gái ở một mình được, biết đâu cô ấy sẽ tìm đến một người đàn ông khác thì sao”.

Tuy vậy, lời thỉnh cầu đầy “ngây thơ” của nam thanh niên cũng vô tác dụng. Cảnh sát đưa hắn vào trại cai nghiện ngay lập tức.

Phía cảnh sát cho biết thêm sẽ tiếp tục tiến hành điều tra thêm về đường dây buôn bán ma túy cho Kanthachai Soomsuwan.

Ngọc Bích (Theo Asiaone)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chet-cuoi-nam-thanh-nien-khoc-nhu-tre-con-dap-dau-vao-ban-vi-ban-gai-bo-2230211.html