Khóa 1 NutiFood thắng đội trẻ của ĐKVĐ J-League 10-2

Đó là một chiến thắng không 'cân đối' lắm, khi cầu thủ khóa 1 của học viện NutiFood (U.14) to hơn hẳn U.13 Kawasaki Frontale, đội trẻ của tân vô địch J-League 2017.

Một cầu thủ NutiFood bật cao và đè các hậu vệ U.13 Kawasaki FrontaleHà Phương

Trên sân Phú Thọ, chiều nay đội bóng khóa 1 của học viện NutiFood đã có trận giao hữu với U.13 Kawasaki Frontale. Đây là đội trẻ của CLB Kawasaki Frontale vừa lần đầu tiên trong lịch sử vô địch J-League 1 2017.

Ở trận đấu gồm 3 hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Kết quả chung cuộc, khóa 1 học viện NutiFood (tuổi U.14) đã thắng đậm 10-2. Thực tế, đây là trận đấu không được cân bằng lắm vì các cầu thủ Nhật Bản nhỏ con hơn và kém hơn 1 tuổi.

Cũng là một trường hợp khá thú vị, khi hiếm hoi một đội bóng Việt Nam dù hơn 1 tuổi nhưng có thể hình vượt trội hơn hẳn những chàng trai đến từ Nhật Bản vốn có truyền thống to cao chấp cầu thủ Việt Nam "cái đầu".

Ngoài ra, một lý do khác khiến tỷ số chênh lệch là việc những cầu thủ trẻ của HLV Takada đã không đi giày. Ban đầu, HLV Frank Durix đề nghị NutiFood đi chân đất và U.13 Kawasaki Frontale đi giày.

Tuy nhiên, HLV Takada đã từ chối và muốn 2 đội cùng đi chân đất. Việc đá chân đất và trên mặt sân lạ khiến các cầu thủ nhí của Kawasaki không quen dẫn đến tỷ số thua khá đậm.

Đội U.13 Kawasaki Frontale sang Việt Nam như một phần chiến dịch hỗ trợ phát triển bóng đá Đông Nam Á của Nhật, bởi năm 2020 nước này sẽ tổ chức Olympic Tokyo và họ muốn sẽ có một trong số các nước Đông Nam Á tham gia đại hội này.

Các cầu thủ Kawasaki Frontale khá bỡ ngỡ trong lần đầu tiên đi chân đất chơi bóng trước NutiFood Hà Phương

Đặc biệt, CLB Kawasaki Frontale là đối tác của B.Bình Dương và họ đã đề nghị được thi đấu giao hữu với khóa 1 NutiFood dù đội bóng của HLV Frank Durix nhiều hơn 1 tuổi.

Dù thua đậm, nhưng HLV Takada vẫn khá thoải mái và vui vẻ. Ông cho biết đội bóng của mình không quen đi chân đất nhưng vì tinh thần thể thao nên chúng tôi cũng muốn thử không mang giày đá như thế nào.

Đánh giá về đội chủ nhà, ông chia sẻ: “Đội bóng học viện NutiFood có thể lực tốt, kỹ thuật tốt và rất thông minh có thể nói đây là một đội rất mạnh. Hai đội có sự chênh lệch vì U.13 Kawasaki nhỏ hơn chút nhưng chúng tôi vẫn rất vui với kết quả của trận giao hữu này”.

Các cầu thủ U.13 Kawasaki Frontale đứng nhìn các đồng đội chơi bóng trong lúc chờ vào sân Hà Phương

Về phần mình, dù thắng đậm nhưng HLV Frank Durix vẫn chưa hài lòng 100% với các học trò. “Kawasaki là đội bóng khó chơi nhưng có lẽ do không mang giày nên các em chưa quen. Đội bóng học viện NutiFood đã ghi bàn nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Các em đã để thua 2 trái mà lẽ ra không thua cho nên tôi vẫn sẽ phải làm việc lại với các em. Trong trận này cũng đã bộc lộ những cái được những cái chưa được và đó là cơ hội để tôi chỉ rèn luyện thêm cho các em”, ông cho biết.

Tập chơi bóng bằng chân đất ở những năm đầu tiên là thương hiệu của lò JMG Hà Phương

Khi được hỏi nếu mang giày thì liệu đội Kawasaki có chơi tốt hơn không thì HLV Takada cười cho biết: “Cái đó không thể biết được nhưng chúng tôi cũng hi vọng sẽ có dịp U.13 Kawasaki có thể mang giày để so tài một lần nữa với học viện bóng đá NutiFood JMG”.

Phía Kawasaki Frontale cho biết, sau trận đá giao hữu này họ có kế hoạch dài hạn để mở rộng mối quan hệ với bóng đá Việt Nam và họ hy vọng sẽ có điều kiện giao lưu với học viện NutiFood nhiều hơn nữa trong tương lai.

Nằm trong hoạt động giao lưu lần này, bên cạnh trận đấu giao hữu với học viện NutiFood thì đoàn Nhật Bản có đến tham quan cơ sở vật chất của học viện bóng đá NutiFood JMG tại quận 10 và họ rất thích thú với triết lý đào tạo của học viện nhất là những hoạt động chăm sóc về dinh dưỡng của học viện.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/khoa-1-nutifood-thang-doi-tre-cua-dkvd-jleague-102-80858.html