Khổ với tin tam sao thất bản

Tôi báo cáo vợ là cùng cô Bảy vào tiệm mát xa, bà ấy không tin. Thế mà chú Chín chộp ảnh bọn tôi rời quán đó trên xe máy rồi tung lên mạng, 'mụ' ấy lại nhảy dựng lên như bị nước sôi đổ vào mông, ghen tuông toáng lên!...

- Ủa, ủa, có vụ cặp kè đó hả? Sao chưa khảo mà đã xưng?

- Không, mà Bảy nhờ chở đến lấy mấy chục ngàn tiền ăn sáng chủ tiệm nợ, đâu có gì mờ ám.

- Thảo nào vừa thấy thím Tám đăng sờ-ta-tớt một vụ giang hồ tín dụng đen xử nạn nhân, đúng ngay thời điểm hai người vào mát xa.

- Úi!...

- Rồi cả thằng Tèo nhà anh, nó vừa li-vờ-trym bóng gió rằng “cứ tưởng ba chỉ quen đạp xe, té ra đèo gái cũng tổ lái dữ…”.

- Trời! Bọn tôi đứng đắn, nghiêm túc mà sao lắm tin đồn ác ý thế? Mỗi chuyện tưởng rất bình thường mà tam sao thất bản rồi thành nổi tiếng oan!

- Hiểu rồi, anh đang là một nạn nhân của tin giả. Kiểu tin ấy không những tấn công cá nhân mà còn xuyên tạc những điều lớn lao, hệ trọng nữa kia.

- Vậy cách nào để kiểu bóp méo sự thật hết đất sống?

- Ngoài việc xử lý của cơ quan chức năng thì cần thêm sự tỉnh táo của người tiếp nhận thông tin nữa chớ sao... Trước mắt là loại bỏ những nguyên nhân của cách tung tin như thím Tám, cô Chín và quý tử của ông đi!

- Híc! Nhân cơ hội mắng xéo vợ con tôi hả? Nhưng cũng có lý, ha.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/kho-voi-tin-tam-sao-that-ban-840140.html