Khổ vì mương thoát nước ô nhiễm

Dọc theo con đường trên đê sông Thương (Bắc Giang), xuống con dốc nhỏ ngõ 401 của tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, sẽ thấy ngay con mương thoát nước ùn ứ rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi nước thải thường trực là tình cảnh mà người dân nơi đây đã phải chịu đựng trong suốt hơn 15 năm qua.

Khổ vì mương thoát nước ô nhiễm

Bài & ảnh: HOÀNG LAN

Thứ Sáu, 24-07-2020, 12:50

+ | Print

Bức xúc chia sẻ về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn.

Bức xúc chia sẻ về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn.

Dọc theo con đường trên đê sông Thương (Bắc Giang), xuống con dốc nhỏ ngõ 401 của tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, sẽ thấy ngay con mương thoát nước ùn ứ rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi nước thải thường trực là tình cảnh mà người dân nơi đây đã phải chịu đựng trong suốt hơn 15 năm qua.

1. Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận được về tình trạng ô nhiễm diễn ra trên đoạn mương dài khoảng 800 m: nước đen ngòm, bề mặt nước có nhiều loại rác thải bị vứt nổi lềnh bềnh, mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống bên mương.

Hàng chục hộ dân phải hứng chịu hậu quả nặng nề do mương nước ô nhiễm gây ra. Mỗi khi thời tiết thay đổi hay trạm Châu Xuyên 1 khu vực gần đó bơm tiêu là mương nước sủi bọt khí gây mùi khiến người dân phải đóng cửa ở trong nhà, đeo khẩu trang. Vào những ngày ẩm thấp, xuất hiện rất nhiều muỗi, nhiều nhà ăn cơm phải che màn, thậm chí người đi qua còn bị muỗi bay vào mắt, vào miệng... Mùi hôi của nước thải, xác động vật khiến cho rất nhiều hộ dân phải đóng cửa cả ngày. Trẻ con, người già nếu không có việc gì quan trọng đều hạn chế ra ngoài. Ông Phùng Ngọc Ánh sống ven mương chia sẻ: “Tôi ở đây từ năm 1981, hồi ấy nước ở đây có thể dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Cho đến khoảng những năm 1996, 1997, tình trạng ô nhiễm mới thật sự bắt đầu. Nhà đang ở đây không thể nói chuyển là chuyển được, mình đành phải chấp nhận sống chung với nó thôi. Chúng tôi mong cấp trên sớm có biện pháp xử lý để cuộc sống sinh hoạt ở đây bình thường như nơi khác”. “Nhà tôi cách mương khoảng 200 m nhưng mỗi khi đang nắng, trời đổ mưa nước thải dồn về đây là bốc mùi bay sang cả khu vực lân cận. Nhìn mầu nước đã rùng mình rồi, trời nắng như mấy hôm nay đi qua đoạn này không chịu nổi”, bà Linh, một người dân trong khu vực e ngại chia sẻ.

2. Theo người dân ở đây, thực trạng rất đáng buồn là nước thải sinh hoạt hằng ngày của một phần thành phố Bắc Giang (từ quốc lộ 1 cũ trở lại) và một số hộ dân gần đó không qua xử lý, xả trực tiếp vào mương. Mặt khác, trạm bơm tiêu Châu Xuyên 2 cách khu vực khoảng 2 km đang trong quá trình thi công xây dựng nên trạm Châu Xuyên 1 phải gánh nước thải của cả thành phố, dẫn tới tình trạng quá tải, nước thải tồn đọng lâu ngày có khi dâng cao đến mép đường ngõ 401. Ông Nguyễn Đức Phòng cũng sống tại đây, nhà ở ngay mặt mương, bức xúc chia sẻ: “Có thể coi mương nước này là cái rốn nước thải của thành phố. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhưng nó lại càng ô nhiễm. Nước thải từ tự hoại cho đến giặt giũ đều dồn về đây, tôi cũng như nhiều người dân khác rất bất bình”.

Được biết, trong những năm qua, bà con đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng cũng nhiều lần chưa nhận được phản hồi. Đầu năm 2019, 17 hộ dân sinh sống cạnh mương đã gửi đơn lên các cấp chức năng và được chấp thuận. Mọi người đều mong muốn một dự án cải tạo hệ thống mương sớm được triển khai, để không còn phải sống trong cảnh “ăn chung ngủ chung” với nước thải ô nhiễm. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Lê Xuân Trường cho biết, để giải quyết tình trạng ô nhiễm mương nước trên địa bàn, thành phố đã có dự án xây dựng hệ thống mương thoát nước về trạm Châu Xuyên 1 theo hướng khu dân cư. Đoạn mương sẽ được làm cống kín, be bên trên tạo thành đường đi. Được biết dự án này nằm trong kế hoạch năm 2021 - 2026, nhưng trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ban chỉ đạo của thành phố đã ưu tiên sớm nhất.

Theo ông Nguyễn Đức Lâm, Tổ trưởng dân phố Tiền Giang, cơ quan lãnh đạo địa phương có đưa ra phương án sớm nhất trong tháng 6 sẽ bắt đầu khắc phục. Nhưng hiện tại, do đang gấp rút hoàn thành dự án trạm bơm tiêu Châu Xuyên 2 và sau đó sẽ chuyển sang trạm Châu Xuyên 1 cùng khu vực mương, nên địa phương đang cố gắng đến đầu tháng 8 sẽ có thể bắt đầu dự án. Hiện nay, đơn vị quản lý đầu tư của thành phố Bắc Giang cũng đã cử người xuống địa phương để khảo sát, đo đạc…

Thực tế, để người dân sống cùng ô nhiễm hơn 15 năm, mà nay mới… đang bắt tay vào triển khai khắc phục thì đã là rất muộn! Mong rằng, mong mỏi chính đáng về bầu không khí sạch của bà con nơi đây sẽ không bị kéo dài thêm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi/kho-vi-muong-thoat-nuoc-o-nhiem--609878/