KHÓ TIN: Người đàn ông Trung Quốc sống với 3 người vợ có đăng kí kết hôn khác nhau trong cùng 1 thành phố

Hàng chục triệu nam giới ở độ tuổi trên 27 đang… bị ế ở Trung Quốc chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng nếu biết rằng có một người đàn ông ở Giang Tô, thậm chí còn sở hữu tới… 3 người vợ có đăng kí kết hôn sau đây.

Zhang, 31 tuổi, người gốc Hà Nam, hiện đang sống ở Giang Tô, hồi tháng Ba vừa qua đã bị bắt giữ vì phạm tội đa thê. Đây là một tội hình sự ở Trung Quốc, có thể bị phạt tù giam lên tới 2 năm.

Ở một đất nước mà nam thanh niên có tỉ lệ ế cao như Trung Quốc, thì người đàn ông này 3 năm đăng kí kết hôn tới 3 người vợ

Theo khai nhận của Zhang, anh ta đã kết hôn với 3 người phụ nữ khác nhau trong vòng 3 năm liên tiếp từ 2015. Zhang lấy người vợ đầu tiên ở Côn Sơn vào năm 2015 và giữa họ đã có một đứa con trai 18 tháng tuổi. Hôn lễ với người vợ thứ hai của Zhang được thực hiện tại quê nhà của anh ta, Hà Nam. Còn đám cưới và thủ tục hôn thú với người vợ thứ ba diễn ra ở quê của cô này, tỉnh An Huy.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một người đàn ông có thể làm các thủ tục giấy tờ đăng kí kết hôn với 3 người phụ nữ khác nhau mà vẫn trót lọt? Câu trả lời: các cơ quan dân sử của các tỉnh này, gồm Giang Tô, Côn Sơn, Hà Nam và An Huy không chia sẻ cơ sở dữ liệu với nhau. Nhờ đó, Zhang có thể ung dung cưới tới 3 vợ.

Zhang là một chuyên gia môi giới bất động sản khá có tiếng ở Giang Tô, với thu nhập không dưới 50.000 Nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng hơn 170 triệu VNĐ). Nhờ mức thu nhập khá cao này, Zhang đủ khả năng chu cấp cho cả 3 “gia đình nhỏ” của anh ta. Theo truyền thông Giang Tô, người vợ thứ hai và thứ ba của Zhang từng là khách hàng tìm mua bất động sản của anh.

Điều đáng nói, ba người vợ của Zhang, sau khi cưới người đàn ông này đều được Zhang sắp xếp khéo léo để họ cùng sống ở các khu vực khác nhau tại Giang Tô. Theo điều tra của cảnh sát Giang Tô, mỗi “gia đình nhỏ” của Zhang chỉ ở cách nhau trong tầm bán kinh trên dưới 1km.

Zhang, một chuyên gia môi giới bất động sản, sắp xếp ba "gia đình nhỏ" của mình cách nhau tầm bán kính 1km ở Giang Tô

Là một tay “cò” nhà đất, Zhang đủ khôn ngoan và có sẵn các mối quan hệ để thuê 3 căn hộ khác nhau cho 3 người vợ của mình, để qua đó tiện cho việc di chuyển giữa 3 nhà. Để đến với người vợ này thì Zhang thường nói với 2 người vợ còn lại là anh phải đi công tác và giao dịch. Công việc môi giới bất động sản của Zhang dĩ nhiên là “tấm lá chắn” quá tốt cho việc anh ta thường xuyên phải vắng nhà.

“Tôi thích anh ấy vì anh ấy là một người đàn ông đích thực. Anh ấy xử lý công việc kinh doanh tốt, rất quan tâm và chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi”, vợ là người vợ thứ hai của Zhang – tên Chen – cho biết.

Người vợ thứ ba, tên Wang, thừa nhận cô đã bị “đánh gục” bởi những cuộc gọi và tin nhắn đầy sức cuốn hút của Zhang. Wang kể, Zhang nói với cô là anh ta đang độc thân và muốn tính chuyện ổn định cuộc sống với cô. Wang nhận lời và họ làm các thủ tục kết hôn cuối năm 2017 tại quê nhà của cô ở An Huy.

Thế giới Zhang bắt đầu sụp đổ vào đầu năm 2018, khi Chen phát hiện thấy những tin nhắn tình tứ giữa chồng và người phụ nữ khác. Khi Zhang nói với Chen mình sẽ đi công tác, cô bám theo chồng và thấy anh lái xe đến một khu dân cư không xa nơi cô sống. Chen sau đó dò hỏi được số điện thoại bàn của căn hộ nơi Zhang bước vào và xác nhận được Li, là vợ đầu của Zhang.

Trong một dịp khác, Chen nhận thấy Zhang liên tục ngắt cuộc gọi khi anh ở bên cô. Cô ghi nhớ số điện thoại và gửi tin nhắn đến số này. Nhờ đó cô biết thêm được 1 sự thật phũ phàng: Zhang còn một người vợ nữa, tên Wang, hiện đang mang thai.

Chen và Wang sau đó đã gặp nhau trực tiếp và thống nhất tố cáo “người chồng chung” với cảnh sát Giang Tô. Li, vợ đầu tiên của Zhang, về mặt pháp luật là phối ngẫu duy nhất được công nhận, đã ly dị Zhang sau khi sự việc vỡ lở.

Chen, vợ thứ hai của Zhang, cũng là người phát hiện ra "bi mật động trời" của chồng

Vào tháng 11 năm ngoái, Zhang bị các công tố viên Giang Tô cáo buộc tội đa thê, một tội hình sự ở Trung Quốc, chịu hình phạt tối đa hai năm tù. Phiên toàn xử Zhang sẽ chính thức được mở vào tháng Hai năm nay.

Việc Zhang ung dung kết hôn với 3 người vợ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ. Nhưng sự tức giận chủ yếu là danh cho chính quyền. “Một người đàn ông được cấp tới 3 giấy chứng nhận kết hôn trong thời đại internet. Tôi thực sự không biết các cơ quan dân sự chúng ta tồn tại để làm gì nữa” – một tài khoản Weibo bình luận.

Zhang thậm chí còn nhận được sự “ngưỡng mộ” từ nhiều người. “Bản thân tôi, chỉ có 1 gia đình, cũng khổ lắm rồi. Vậy mà anh ta có thể quản lý tới 3 gia đình cùng lúc. Thực sự đáng ghen tị” – một người dùng Weibo khác viết.

Còn Zhang, nhân vật chính của chúng ta nói gì? “Tôi sẽ sống với người phụ nữ nào sẵn sàng tha thứ cho tôi và vẫn ở đó chờ tôi sau khi mãn hạn tù” – Zhang cho biết.

Theo TẦM HOAN

SHTT

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/kho-tin-nguoi-dan-ong-trung-quoc-song-voi-3-nguoi-vo-co-dang-ki-ket-hon-khac-nhau-trong-cung-1-thanh-pho-20190115151134194.htm