Khó khăn mới hiểu tình người

Quan hệ giữa Italy và Pháp đang 'xuôi chèo mát mái' bỗng bất ngờ rơi vào căng thẳng chỉ vì tranh cãi bao đồng hay có trách nhiệm với người di cư.

Chuyện là, mới đây, tàu Aquarius của Tổ chức phi chính phủ Pháp SOS Mediterranee vừa cứu 629 người, trong đó có 11 trẻ em và 7 phụ nữ mang thai, di cư trái phép tại vùng biển Trung Địa Trung Hải. Khó có thể tả được hết sự vui mừng của các nhân viên cứu hộ sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ để cứu người…

Vậy nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Khi tàu đi đến hải phận của Italy, chính quyền Rome đã từ chối cho tàu nhập cảng. Vậy là, gần 630 con người cứ dập dờn theo cánh sóng ở ngoài khơi vì quay về Italy thì bị đuổi, quay sang Malta thì bị từ chối.

Cực chẳng đã, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng đàn buộc tội Rome "coi thường và vô trách nhiệm" đối với người tị nạn. Dẫn một loạt điều luật quốc tế, ông Macron nhấn mạnh, Italy phải tiếp nhận những người di cư này do là nước có đường bờ biển gần nhất với nơi xảy ra vụ việc.

Lập tức phản pháo, Italy lập luận rằng, lâu nay nước này vẫn nhiều lần một mình giải quyết vấn đề người di cư và đến lúc này không thể “lo chuyện bao đồng mãi với người di cư”. Thậm chí, Rome còn cho rằng, Pháp là một trong những nước tham gia vào cuộc chiến ở Syria, Lybia nên Paris tự đi mà giải quyết hậu quả của thảm họa di cư này.

“Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, những tranh cãi càng khiến quan hệ Paris và Rome thêm căng thẳng. Trong khi đó, không nỡ nhìn cảnh người di cư vạ vật, Chính phủ Tây Ban Nha quyết định mở cảng, tiếp nhận số người di cư trên. Nhìn cảnh này, không ít người cảm thán: “Bao đồng hay trách nhiệm thì ở đó vẫn cần lắm tình người lúc khó khăn. Nếu châu Âu nói chung, Paris và Rome nói riêng cùng đồng lòng sẻ chia khó khăn với người di cư thì đâu có chuyện đắng lòng như thế”.

LINH OANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/kho-khan-moi-hieu-tinh-nguoi-541401