Khó hiểu khi chồng liên tục cặp bồ với gái xấu khi vợ xinh đẹp, biết chiều chuộng 'gối chăn'

Tôi trẻ trung, dáng đẹp, nhưng không hiểu nổi khi chồng cặp hết với cô này đến cô khác, có khi là 'đánh cả cụm' bạn gái thân 3 người. Tôi thực sự không hiểu tại sao?

Vợ chồng tôi hiếm muộn, lý do ở cả hai người. Trong suốt thời gian tôi đi thụ tinh ống nghiệm rồi ở lại thủ đô để dưỡng thai, mong mẹ tròn con vuông thì chồng ở nhà cặp hết cô này đến cô kia. Thậm chí trong một nhóm 3 cô gái chơi thân với nhau, chồng tôi tán tỉnh cả 3 cô mà không cô nào hay biết, cứ nghĩ anh ta chỉ tán riêng mình.

Khi lộ chuyện, các cô ngồi lại phanh phui sự thật về anh, anh chối bay chối biến, trở mặt luôn với các cô ấy, chặn mọi liên lạc, thậm chí đặt điều nói xấu họ. Những cô gái chồng tôi tán tỉnh đều già hơn và xấu hơn tôi, thậm chí tôi và người ngoài nhận xét họ là những phụ nữ xấu về ngoại hình.

Tôi không hiểu nổi. Ảnh minh họa

Tôi trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu từ lúc chưa có con, lúc có bầu vẫn là bà bầu xinh đẹp, da không xấu, dáng không béo, nét không vỡ, đẻ xong 2 tuần vòng eo tôi đã quay về như thời con gái khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Không phải tôi tự cao tự đại, chỉ nói rõ để mọi người có thể tư vấn giúp tại sao chồng tôi lại ngoại tình trong khi vợ như thế.

Gia đình tôi gia giáo, cũng có điều kiện, bố mẹ yêu thương con gái và con rể, người ngoài ai cũng muốn được làm thông gia với nhà tôi, bố mẹ chồng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chung thủy, ngoan có tiếng, yêu chồng, thương con, có trách nhiệm với gia đình.

Lúc sinh con được 5 tháng tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đòi ly hôn, bố tôi bảo nên cho anh ta một cơ hội xem có biết sửa sai không. Tôi đã đồng ý vì nghĩ nếu anh biết quay đầu là bờ thì tốt, chứ bỏ nhau là việc bất đắc dĩ, phụ nữ và trẻ em vẫn thiệt thòi nhất.

4 tháng rồi chồng tôi vẫn cặp kè với người ấy, thậm chí tôi còn phát hiện anh tán tỉnh thêm bạn của người đó nữa. Chồng tôi nói với cô bồ là vợ chồng tôi sắp ly hôn rồi.

Tôi đang làm thủ tục ly hôn, người thân biết lý do ai cũng hỏi vợ chồng sinh hoạt như thế nào. Sau sinh chúng tôi quan hệ bình thường, tôi là cô gái ngoan ở ngoài xã hội và biết chiều chồng trong chuyện chăn gối. Mong mọi người giải thích giúp, sao chồng tôi lại như thế.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.

Theo Vân (Vnexpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/kho-hieu-khi-chong-lien-tuc-cap-bo-voi-gai-xau-khi-vo-xinh-dep-biet-chieu-chuong-goi-chan-936273.html