Khó giải vụ án mất tích bí ẩn rúng động lịch sử Australia

Ngày 26/1/1966, ba chị em Jane, Arnna và Grant Beaumont lên xe buýt đến bãi biển Glenelg. Sự việc này mở đầu cho vụ án mất tích bí ẩn gây rúng động dư luận Australia. Đến nay, vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Một vụ án mất tích bí ẩn gây rúng động Australia suốt nhiều thập kỷ qua liên quan đến sự biến mất của 3 chị em Jane (9 tuổi), Arnna (7 tuổi) và Grant Beaumont (4 tuổi).

Một vụ án mất tích bí ẩn gây rúng động Australia suốt nhiều thập kỷ qua liên quan đến sự biến mất của 3 chị em Jane (9 tuổi), Arnna (7 tuổi) và Grant Beaumont (4 tuổi).

Bố mẹ của 3 đứa trẻ là Jim Beaumont và Nancy Beaumont. Gia đình 5 người sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô ven biển của thành phố Adelaide, phía Nam Australia.

Vào ngày 26/1/1966, Jane như thường lệ bắt xe bus đưa 2 em ra bãi biển Glenelg để tắm. Ba chị em sẽ về nhà trước 12h trưa.

Thế nhưng, đến 14h, vợ chồng Jim không thấy các con về nên vội vã đến bãi biển tìm. Họ không tìm thấy con tại đó nên nhanh chóng đến vùng ngoại ô lân cận để hỏi thăm vì sợ các con đi lạc. Tất cả nỗ lực của họ đều không có kết quả.

Vì vậy, vợ chồng Jim trình báo cảnh sát về việc 3 con mất tích. Theo đó, nhà chức trách tiến hành điều tra, tìm kiếm và phong tỏa bãi biển và khu vực lân cận để tìm 3 đứa trẻ nhà Beaumont. Họ không loại trừ khả năng 3 đứa trẻ bị bắt cóc hay là nạn nhân của kẻ buôn người.

Trong quá trình điều tra, một nhân chứng báo cáo nhìn thấy lũ trẻ ở bến du thuyền gần đó. Theo đó, cảnh sát tìm kiếm xung quanh khu vực bên du thuyền cũng như rút cạn nước trong hồ cũng không phát hiện manh mối nào. Thậm chí, gia đình Jim cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi hay bức thư nào đòi tiền chuộc.

Suốt nhiều tháng điều tra, cảnh sát không tìm được bất cứ dấu vết nào để tìm ra tung tích của 3 đứa trẻ mất tích bí ẩn.

Một số nghi phạm như Harry Phipps, Bevan Spencer von Einem được cảnh sát tiến hành điều tra vì có thể liên quan đến vụ mất tích của 3 đứa trẻ. Thế nhưng, cuối cùng tất cả được thả tự do vì không có bằng chứng buộc tội.

Suốt nhiều năm sau đó, vợ chồng Jim không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy các con. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống trong nỗi nhớ và đau khổ vì mất con, hai người ly hôn. Nancy qua đời năm 2019 nhưng vẫn chưa tìm thấy các con.

Đến nay vụ án 3 đứa trẻ nhà Beaumont mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Theo đó, vụ án mất tích này trở thành bí ẩn lớn chưa có lời giải. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với 3 con của vợ chồng Jim. Nhiều người hy vọng các nhà điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án này.

Mời độc giả xem video: Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kho-giai-vu-an-mat-tich-bi-an-rung-dong-lich-su-australia-1538676.html