Khó đến đâu cũng không bỏ học trò nghèo

Hơn 30 năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, đến khi về hưu, điều khiến cô Nguyễn Thị Đào Thanh (1958, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) hạnh phúc nhất không phải là những tấm bằng khen, giấy khen các cấp trao tặng mà chính là việc cô được sống giữa lòng yêu thương của bao lớp học trò, phụ huynh. "Tôi nguyện cả đời gieo chữ, dù khó khăn đến mấy đi nữa vẫn quyết không để bất cứ học trò nghèo nào bị bỏ lại phía sau", cô Thanh tâm sự.

Cô Thanh (thứ 3, từ phải qua) nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp trao tặng vì có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Cô Thanh (thứ 3, từ phải qua) nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp trao tặng vì có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Có lẽ, chính lời nói xuất phát từ tận đáy lòng ấy cũng là tâm nguyện một đời của cô Thanh. Từ lúc bắt đầu đi dạy vào những năm 1975 đến nay đã về hưu nhưng cô vẫn không chịu rời xa bục giảng. Để tiếp tục hành trình đưa đò, năm 2005 cô Thanh mở lớp dạy học miễn phí cho học sinh nghèo tại nhà. Cô Thanh kể, ý định mở lớp học đã có từ lâu nhưng phải đợi đến khi về hưu mới có đủ thời gian thực hiện. "Nhiều năm sống, làm việc tại địa phương tôi biết rõ có rất nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Để có thể cho các em đến trường đã là một thách thức lớn đối với các bậc phụ huynh nên việc cho con đi học thêm là điều không thể. Thế nên, khi mở lớp học miễn phí, các phụ huynh đến xin cho con theo học tôi sẵn sàng nhận hết", cô Thanh cho hay. Sau một thời gian, tiếng lành đồn xa, lớp học lên đến 50 em.

Thế nhưng, nhà lại chật chội nên cô Thanh quyết định cùng với các sư trụ trì chùa Bồ Đề thuê một căn phòng rộng trước chùa dạy học. Tất cả mọi vật dụng cần thiết cô cũng bỏ tiền túi ra mua. Cô Thanh nhận dạy từ cấp 1 đến cấp 2, các môn học từ Toán, Lý, Hóa… một mình cô "cân" hết. Theo cô Thanh, mục đích duy nhất của cô là khơi gợi lòng ham học cho học trò, không để em nào phải nản lòng, chùn bước. Nhiều trường hợp gia đình quá khó khăn, học sinh bỏ học giữa chừng, cô biết được liền đến động viên, hỗ trợ bằng những phần quà kịp thời. "Bao lớp học trò bây giờ thành đạt vẫn nhớ ơn tôi, thỉnh thoảng cô trò lại có dịp gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm xưa. Tôi thật sự vui vì những điều đó. Khi cho đi tình cảm chân thành, điều nhận lại cũng chính là những tình cảm chân thành, ấm áp", cô Thanh bộc bạch.

Sau khi mọi thứ ổn định, nhà cửa được sửa khang trang hơn, cô Thanh lại đưa các em từ căn phòng thuê về dạy tại nhà. Đến nay, lớp học vẫn duy trì với 35 em học sinh. Cô Thanh tập trung vào rèn hai môn chính cho các em là Toán và Văn. Cứ mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhóm học trò lại í ới gọi nhau đến nhà cô Thanh nuôi con chữ. Những buổi học cứ thế diễn ra trong niềm hứng thú, vui vẻ. Cô Thanh nhẹ nhàng giảng, phía dưới các em ngồi ngay ngắn lắng nghe, tiếp thu. Những bài học nào khó quá, một số học trò chưa hiểu rõ, cô Thanh không ngại giảng đi giảng lại nhiều lần, đến khi nào các em hiểu mới thôi. Biết ơn cô Thanh, nhiều phụ huynh mang đến nhà biếu cho cô những món quà quê, từ mớ rau đến lon gạo… "Hạnh phúc là khi được sống giữa những tình cảm ấm áp của học trò và phụ huynh. Điều trân quý hơn nữa là nhiều em xem tôi như người mẹ thứ hai của mình. Vì thế, tôi sẽ duy trì lớp học khi sức khỏe còn cho phép", cô Thanh bộc bạch.

Đa phần những học trò theo học cô Thanh đều có nghị lực, chịu khó vươn lên. Ví như em N.T.H (lớp 6), bố mẹ không có việc làm ổn định phải đi bán vé số nuôi em ăn học. Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, H. luôn cố gắng vươn lên và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Hay như em N.V.Q (lớp 7), bố mẹ ly hôn, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn trăm bề. Dẫu vậy, Q. tỏ ra rất siêng năng học tập… "Những hoàn cảnh như vậy rất cần sự quan tâm đúng lúc để các em khỏi phải chạnh lòng so với các bạn bè cùng trang lứa. Trong quá trình dạy học tôi vẫn thường quan sát, an ủi, tạo cơ hội để các em thể hiện bản thân mình. Không riêng gì dạy chữ, đối với độ tuổi đang lớn như các em việc dạy cách đối nhân xử thế cũng vô cùng quan trọng", cô Thanh cho biết. Em Nguyễn Thị Hà, cựu học trò của cô Thanh chia sẻ: "Dù có trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định nhưng tin chắc những học trò từng được cô Thanh dìu dắt, nâng bước sẽ không bao giờ quên được hình dáng của cô. Cô Thanh là một cô giáo, người mẹ hiền tuyệt vời".

Ngoài dạy học, cô Thanh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương. Cô là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Trung Nghĩa 5, tham gia ban chấp hành hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học P. Hòa Minh. Trên cương vị nào cô Thanh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mới đây, Giải thưởng "Chi hội Phụ nữ Liên Chiểu tiêu biểu" năm 2018 do Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức, Chi hội phụ nữ Trung Nghĩa 5 P. Hòa Minh của cô Thanh đã được tuyên dương với nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa như vận động hội viên tham gia đóng góp 50.000 đồng/tháng để nấu cháo từ thiện cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; thành lập "Tổ trợ tang" giúp đỡ cho những hội viên nghèo có người thân qua đời và đặc biệt là tổ chức lớp học tình thương miễn phí cho học sinh nghèo.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_206829_kho-den-dau-cung-khong-bo-hoc-tro-ngheo.aspx