Khó coi

Khoảng 17h ngày 8-4, chị Hà (ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng) đón con ở trường về, dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Ngô Thì Nhậm - Hòa Mã. Chợt thấy con chị chỉ tay, nói:

- Mẹ ơi, chắc trời nóng quá nên mấy anh kia cởi áo ra cho mát mẹ nhỉ?

Theo hướng con chỉ, chị Hà thấy một tốp 4-5 anh thanh niên ung dung đạp xe đạp, ai cũng cởi trần trùng trục nên lắc đầu, nói:

- Theo mẹ, ra đường mà ăn mặc thế kia là thiếu lịch sự, không nên con ạ.

Nghe chị Hà nói vậy, một chị trung tuổi dừng xe bên cạnh chép miệng:

- Cô nhìn xem, người đàn ông kia cũng khác gì mấy người vừa đi qua đâu.

Quả thật, chị Hà nhìn sang bên đường thấy một người đàn ông trung niên cũng mặc độc chiếc quần cộc, ngồi trông một quầy hàng bán hoa quả, đúng là… hết chỗ nói.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà nói: Những ngày trời nóng nực, đi trên đường không ít lần bắt gặp những cảnh khó coi như trên, nhất là những ai đã từng ra công viên, vườn hoa, xung quanh các hồ nước cũng đều ngán ngẩm khi chứng kiến những cảnh tương tự.

Theo chị, bên cạnh việc nhắc nhở chấm dứt những hình ảnh phản cảm trên thì cũng cần có biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/932481/kho-coi