Khiêu vũ, đọc sách... ngày cận Tết ở khu cách ly Hà Nội

Những ngày sát Tết trong khu cách ly tập trung ở Trung đoàn Pháo binh 58 (Quốc Oai, Hà Nội) trôi qua trong không khí yên ắng với nhiều cảm xúc lẫn lộn của 145 công dân đang phải cách ly và sẽ ăn Tết ở đây.

100% công dân đang được cách ly tập trung ở Trung đoàn Pháo binh 58 là F1 của các bệnh nhân đã dương tính với Covid-19. Họ được đưa vào đây từ ngày 30/1 theo nhiều cách khác nhau với những câu chuyện khác nhau.

Xem video: Khiêu vũ trong khu cách ly thuộc Trung đoàn Pháo binh 58 (xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội)

Nếu như những ngày đầu còn nhiều hoang mang, lo lắng thì bây giờ họ đều ổn định tâm lý, đón một cái Tết thật đặc biệt trong doanh trại quân đội mà có lẽ là lần đầu tiên đối với nhiều người.

Anh Bùi Quang Hiệp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Pháo binh 58, cho biết, tính đến nay trung đoàn đã nhận nhiệm vụ đón hàng chục đoàn cách ly. Nếu như những đoàn trước chỉ cách ly 14 ngày thì lần này, đoàn sẽ ở 21 ngày.

"Để bà con đón một cái Tết ấm cúng, đầy đủ trong khu cách ly, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các nhu cầu của họ tốt nhất có thể, từ khâu ăn uống cho tới sinh hoạt, y tế".

Vị chỉ huy này cũng cho biết, theo dự kiến, khoảng mồng 2 Tết, người cách ly sẽ được xét nghiệm lần 2. Nếu không có gì bất thường, khoảng ngày 10/1 âm lịch, bà con sẽ được ra khỏi khu cách ly.

Khu cách ly ở Trung đoàn Pháo binh 58 gồm nhiều dãy nhà, nằm trong khuôn viên thoáng mát, rộng rãi.

Khu cách ly ở Trung đoàn Pháo binh 58 gồm nhiều dãy nhà, nằm trong khuôn viên thoáng mát, rộng rãi.

Khu cách ly được chia thành 3 vòng. Chỉ những cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ mới được vào vòng trong cùng.

Có lẽ công việc phổ biến nhất của các công dân trong khu cách ly là đọc báo, "lướt" mạng.

Một số người vẫn kịp mang theo vài cuốn sách để đọc trong những ngày rảnh rỗi.

Bà mẹ tuy chỉ là F2 nhưng tình nguyện vào khu cách ly để chăm sóc cho cậu con trai là F1. Hai mẹ con đang chơi cờ ca-rô.

Một bà mẹ khác và 3 đứa con nhỏ trở thành F1 khi người chồng nhận kết quả dương tính.

Cô bé này mới chỉ 3 tuổi. Đứa út - em trai của cô bé mới được 2 tháng tuổi.

Chiếc điện thoại là phương tiện liên lạc quan trọng của người cách ly trong những ngày này.

Người đàn ông này đang gọi video về cho gia đình trước bữa tối.

Bữa cơm cách ly được các chiến sĩ chuẩn bị dựa trên các tiêu chí: đảm bảo vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng và thay đổi đa dạng.

Bữa trưa và bữa tối, bà con sẽ được ăn cơm. Bữa sáng, mọi người được lựa chọn một trong các món: cháo, xôi, bánh mỳ.

Thực phẩm chuẩn bị ăn Tết của một gia đình 3 người trong khu cách ly.

Các nhân viên y tế đo nhiệt độ cho người cách ly 2 lần/ngày. Bất kỳ biểu hiện bất thường nào của người cách ly sẽ được xử lý nhanh chóng.

Chiều tối, mọi người thường đá cầu, chạy bộ quanh khuôn viên ở khu vực vòng trong cùng.

Hai mẹ con tập thể dục.

Một ca sĩ cũng thuộc diện cách ly ở Trung đoàn Pháo binh 58. Thỉnh thoảng, anh lại chơi đàn, hát cho mọi người nghe.

Nguyễn Thảo - Ngọc Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/khieu-vu-doc-sach-ngay-can-tet-o-khu-cach-ly-ha-noi-711653.html