Khích lệ tinh thần học tập văn hóa truyền thống

8 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Hán Nôm phường Tân Hồng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích và đam mê văn hóa truyền thống.

Cũng từ đây, nhiều thành viên của CLB đã trưởng thành, đang du học tại nước ngoài hay trở thành giáo viên tiếp tục con đường xây dựng môi trường học tập văn hóa truyền thống.

Lớp học Hán Nôm miễn phí

Chiều cuối tuần, nhận lời mời của ông Nguyễn Cao Bảo, Phó chủ tịch CLB Hán Nôm phường Tân Hồng, chúng tôi về tham dự một buổi sinh hoạt của CLB qua lớp học chữ Hán Nôm, tại không gian của đền Miễu (phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn).

Một buổi học chữ Hán Nôm của các học viên trong CLB.

Lớp học của CLB được tận dụng từ gian nhà khách của đền Miễu, rộng khoảng 30m2. Chúng tôi chọn một góc cuối lớp cùng nghe giảng với các học viên. Trên bục giảng, thầy giáo Nguyễn Văn Vở dẫn nhập vào bài học: "Xưa nay, thơ về thiên nhiên của các cụ nhà ta đa phần là tán dương cảnh sắc mùa xuân. Chúng ta từng bắt gặp thơ xuân mang màu sắc Phật giáo trong thơ Mãn Giác, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi... Trong không khí đậm sắc xuân này, tôi xin giới thiệu với các bác một bài thơ chữ Hán đặc sắc của Nguyễn Du là "Xuân nhật ngẫu hứng". Sau khi ngâm thơ, thầy Vở viết toàn bộ bài thơ bằng chữ Hán lên bảng. Thầy giải nghĩa từng chữ thật cụ thể cho học viên. Những chữ khó, thầy Vở dành nhiều thời gian để phân tích và lấy thêm ví dụ về các nghĩa khác.

Tham gia sinh hoạt trong CLB gồm nhiều lứa tuổi, ngành nghề. Qua giới thiệu, chúng tôi được biết người cao niên nhất là ông Đinh Công Sán năm nay 80 tuổi, trẻ nhất là em Nguyễn Văn Tiên, 25 tuổi. Dù là lớp học miễn phí nhưng giáo viên lên lớp nhiệt tình, cuốn hút nên thành viên tham gia sinh hoạt tại CLB ngày càng đông. Có những thành viên dù ở xa vẫn lặn lội tìm về theo học như các ông: Nguyễn Văn Miêng ở Hưng Yên, Nguyễn Đình Thép ở Hà Nội, Nguyễn Như Phú ở Bắc Giang…

Chia sẻ về quá trình hoạt động, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch CLB Hán Nôm phường Tân Hồng, cho biết: "CLB Hán Nôm chính thức thành lập từ năm 2010. Đến nay, CLB đang quản lý 6 lớp học gồm 3 lớp dạy chữ Hán Nôm, 2 lớp Phong thủy, Dịch học và 1 lớp Thư pháp với tổng cộng 150 học viên. Tham gia giảng dạy cho CLB là 4 giáo viên có nhiều kinh nghiệm. Quá trình lên lớp, giáo viên không chỉ rèn giũa chữ nghĩa mà còn định hướng người học đến các giá trị chân, thiện, mỹ của ông cha".

Thêm trân quý những giá trị truyền thống

Tham gia sinh hoạt tại CLB Hán Nôm phường Tân Hồng, mỗi thành viên đều có mục đích riêng. Ông Nguyễn Văn Bình, học viên của CLB, tâm sự: "Gần nhà tôi có nhiều di tích nổi tiếng như chùa Phật Tích, chùa Tiêu, đền Đô. Trước đây, mỗi khi có bạn về thăm đều có nhã ý muốn tham quan, vãn cảnh. Qua di tích nào cũng có hoành phi, câu đối thể hiện những danh ngôn, mỹ tự bằng chữ Hán được thờ phụng, tôn trí trang nghiêm mà tôi không biết chữ nào để giải nghĩa cho bạn. Trong khi đó, các di tích không có hướng dẫn viên nên việc tham quan hết sức khó khăn. Cũng nhờ sinh hoạt tại CLB nên tôi có thể giới thiệu những lời hay, ý đẹp ở các di tích của quê hương". Khác với ông Bình, anh Nguyễn Ngọc Dương muốn rèn thêm chữ nghĩa để thổi hồn vào những tác phẩm chạm khắc đồ thờ, gỗ mỹ nghệ của mình. Còn ông Nguyễn Văn Xuất thì có thể tự mình đọc được gia phả dòng họ của các cụ để lại.

Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên có môi trường học tập thuận lợi, Ban chủ nhiệm CLB đã xây dựng lịch sinh hoạt đa dạng. Ông Dương Ngọc Minh chia sẻ: "Không chỉ tổ chức lên lớp lý thuyết, chúng tôi còn mời các chuyên gia từng công tác ở Viện nghiên cứu Hán Nôm về nói chuyện theo từng chuyên đề. Cùng với đó, dựa trên tinh thần đóng góp tự nguyện, CLB còn tổ chức nghiên cứu thực tế cho các khóa học tại nhiều di tích trong và ngoài tỉnh. Qua đó, các thành viên trong CLB được tiếp cận thêm với những di sản quý của dân tộc".

Đánh giá cao những đóng góp của CLB Hán Nôm, ông Nguyễn Như Văn, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hồng cho biết: "CLB Hán Nôm đã xây dựng môi trường học tập, trao đổi văn hóa hữu ích cho các thành viên; góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống tại địa phương".

Chia tay CLB Hán Nôm phường Tân Hồng, chúng tôi còn được biết, sau thời gian sinh hoạt, học tập tại đây, nhiều thành viên đã có bước trưởng thành đáng kể. Điển hình như em Nguyễn Văn Anh hiện đang theo học tại Trường Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh (Trung Quốc). Hai học viên là Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Tất Phương trở thành giáo viên dạy chữ Hán Nôm miễn phí ở chùa Cổ Pháp. CLB Hán Nôm phường Tân Hồng đã góp phần lan tỏa môi trường học tập trên quê hương giàu truyền thống văn hóa.

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khich-le-tinh-than-hoc-tap-van-hoa-truyen-thong-534059