Khi Zero 9 làm live show: Giọng hát yếu, nội dung lạc lõng và kém cỏi

Tổ chức live show đầu tay chỉ 9 tháng sau khi ra mắt, Zero 9 một lần nữa khiến khán giả ngán ngẩm với năng lực ca hát yếu kém đúng như biệt danh 'Thảm họa nhạc Việt'.

Fancam Zane (Zero 9) - Đã hơn một lần Thành viên chịu trách nhiệm hát chính trong Zero 9 đã có phần thể hiện cá nhân ca khúc "Đã hơn một lần" kém thuyết phục tại live show đầu tay của nhóm.

Tối 25/12, live show mang tên Bão cấp 1 của nhóm Zero 9 đã diễn ra tại TP.HCM. Đêm nhạc được quảng cáo là có mức đầu tư "khủng" cùng dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại và hoành tráng.

Những lời hứa hẹn trên khiến không ít người tò mò một nhóm nhạc được gọi bằng biệt danh "thảm họa Vpop" tổ chức live show thì sẽ như thế nào.

Khi nghe được tin tức, mỗi người chắc chắn sẽ tự hỏi Zero 9 sẽ thu hút được bao nhiêu khán giả, sẽ hát gì cho hết quãng thời gian ít nhất là 2 giờ? Nhất là khi, nhóm chỉ vừa ra mắt công chúng được 9 tháng, sở hữu số lượng bài hát "đếm trên đầu ngón tay".

Zero 9 gây tò mò cho công chúng khi tuyên bố tổ chức live show chỉ 9 tháng sau khi ra mắt.

Zero 9 gây tò mò cho công chúng khi tuyên bố tổ chức live show chỉ 9 tháng sau khi ra mắt.

Thực tế, nếu có mặt tại địa điểm tổ chức buổi trình diễn của Zero 9 vào tối 25/12, người xem sẽ có được câu trả lời ngay từ khi chương trình chưa bắt đầu.

Đêm diễn không xứng tầm live show

Nơi tổ chức live show đầu tay của Zero 9 là nhà thi đấu Rạch Miễu - trung tâm thể thao quy mô nhỏ tại TP.HCM. Tổng diện tích khiêm tốn của địa điểm không phù hợp để tổ chức biểu diễn. Từ trước đến nay, chưa từng có nhà tổ chức nào đủ can đảm chọn địa điểm này làm nơi tổ chức đêm nhạc.

Toàn bộ mặt sàn của nhà thi đấu được trưng dụng làm sân khấu, kê thêm khoảng 6-8 hàng ghế khách mời VIP. Khán giả đến xem chỉ gói gọn trong khoảng đôi, ba trăm ghế ở khán đài nhỏ đối diện bục biểu diễn. Trong số đó, có không ít chỗ ngồi đã được dành cho báo chí, truyền thông và các đơn vị tài trợ.

Với số lượng khán giả ít ỏi còn lại, hai chữ "live show" mà phía tổ chức tự gọi trở thành một tấm áo quá rộng cho quy mô chương trình. Nếu gọi đây là buổi showcase hay fanmeeting, khán giả sẽ dễ chấp nhận hơn việc Zero 9 và ông bầu Tăng Nhật Tuệ bất chấp tất cả để tự nâng tầm cho Bão cấp 1.

Đêm nhạc của Zero 9 được tổ chức tại một địa điểm quy mô nhỏ hẹp ở TP.HCM.

Bên cạnh đó, số ca khúc Zero 9 trình diễn trong đêm nhạc cũng khiến người xem bất ngờ. Với thời lượng hơn 2 giờ, nhóm nhạc của Tăng Nhật Tuệ chỉ hát được 11 ca khúc, trong đó có tới 3 tiết mục kết hợp cùng khách mời.

Buổi biểu diễn cũng xuất hiện nhiều lỗ hổng trong công tác lên kế hoạch và tổ chức. Hệ thống âm thanh thiếu ổn định, loa và micro thường xuyên bị rè, vọng âm hay đôi khi còn tắt tiếng.

Giữa các tiết mục xuất hiện nhiều thời gian "chết sân khấu", điều tối kị trong các buổi trình diễn trực tiếp. Bộ ba MC đôi khi còn lúng túng, xử lý tình huống và kết nối các phần chương trình chưa thật sự khéo và "duyên".

Kỹ năng vũ đạo không đủ cứu vớt giọng hát nhạt nhòa, kém cỏi

Điểm cộng lớn trong đêm nhạc Bão cấp 1 của Zero 9 là các tiết mục đều được dàn dựng vũ đạo khá kỹ lưỡng. Mỗi bài hát đều được đầu tư biên đạo thêm những đoạn dance break (nhảy tạo điểm nhấn) riêng hoặc sự hỗ trợ của đoàn vũ công minh họa lên tới gần 30 người.

Các thành viên Zero 9 cũng thể hiện khả năng khá vững khi thực hiện vũ đạo. Các động tác chắc, vững và có lực. Điều này không khó hiểu khi cả nhóm đã được đào tạo về nhảy múa trong gần 2 năm trước khi ra mắt, thành viên Zane (Lương Bảo Duy) còn là kiện tướng quốc gia bộ môn dance sport và từng xuất hiện trong nhiều cuộc thi vũ đạo.

Zero 9 thể hiện khả năng vũ đạo khá tốt trong suốt chiều dài chương trình.

Tuy nhiên, điểm cộng trên vẫn không đủ để cứu vớt khả năng ca hát kém cỏi đến mức ngán ngẩm của Zero 9.

Phát âm không rõ vẫn là vấn đề muôn thuở của nhóm nhạc 6 thành viên. Trong mỗi bài, phần hát bị mờ và không tròn vành rõ chữ, còn phần rap thực sự khiến người xem không thể nghe rõ được câu từ.

Điều này không chỉ xảy ra ở 1-2 ca khúc mà xuất hiện liên tục ở tất cả các tiết mục. Khán giả rơi vào tình trạng bối rối, không biết mình đang xem nhóm hát tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Zero 9 có hai giọng ca chính là Alan và Zane. Họ mang đến hai tiết mục solo trong đêm nhạc qua ca khúc Con đường bình phàmĐã hơn một lần.

Với Con đường bình phàm, Alan có thể sẽ khiến khán giả đặt câu hỏi về chức danh "giọng ca chính" của mình. Anh hát một cách yếu ớt, chênh vênh ở đoạn đầu và lạc giọng rõ ràng ở đoạn cuối ca khúc. Khi "phiêu" nốt cao, khán giả thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Alan.

Phần trình diễn solo kém thuyết phục của thành viên Zane là tiết mục được đánh giá tốt nhất chương trình.

Về Zane - chàng trai từng tạo được ấn tượng tốt khi dự thi vòng loại Giọng hát Việt 2018, anh biểu diễn ca khúc có nhiều cao trào, Đã hơn một lần. Sự lựa chọn này khiến Zane khá ê chề khi giọng hát trở nên khàn đặc, phô và "oét" chỉ sau một lần lên nốt cao.

Điều đáng nói là ca khúc solo của Zane được đánh giá tốt và đỡ thảm họa nhất trong tổng thể chương trình.

Live show được chia thành 4 phần, mỗi phần nhóm chỉ diễn 2-3 ca khúc sau đó rút vào hậu trường thay trang phục và nghỉ ngơi lấy lại sức khá lâu.

Thế nhưng, ngoài Zane, 5 thành viên còn lại đều gặp rắc rối khi trình diễn live, vừa bị hụt hơi, vừa thở mạnh đến run rẩy, có khi lại hát quá nhỏ và phát âm líu ríu một cách khó hiểu.

Show riêng của Zero 9 hay chương trình ca nhạc tổng hợp?

Live show Bão cấp 1 có sự xuất hiện của dàn khách mời đông đảo gồm Tino, nhóm Usagi, Sỹ Thanh, Osad, Hoàng Yến Chibi và nữ ca sĩ Hàn Quốc Jin Ju.

Khác với những live show khác, đêm nhạc của Zero 9 lại để ca sĩ khách mời "chiếm sóng" tới phân nửa thời lượng chương trình. Các ca sĩ đến dự đều "góp vui" mỗi người hai bài, dẫn đến việc có đến 11 tiết mục không liên quan đến chủ nhân đêm nhạc được trình diễn trên sân khấu.

Ngoài ra, một số khách mời như Osad và Tino không chỉ hát mà còn có phần giao lưu khá dông dài cùng MC, khiến người xem nhất thời quên mất Bão cấp 1 vốn là show diễn riêng của Zero 9.

Điểm yếu tiếp theo khiến khán giả phải chán ngán khi theo dõi live show của Zero 9 chính là trình độ hát live của các ca sĩ khách mời. Không khó để nhận ra, khả năng ca hát của Osad, Hoàng Yến Chibi hay Tino chỉ "nhỉnh" hơn Zero 9 đôi chút. Thậm chí, nữ ca sĩ gợi cảm Sỹ Thanh còn khiến người xem thất vọng khi thở hổn hển, nói không ra hơi khi mới chỉ diễn hai bài hát khá nhẹ nhàng.

Người hát live tốt nhất buổi diễn tối 25/12 là giọng ca người Hàn Shin Jin Ju. Cô hát khá vững, giọng hát vang và lên nốt cao tròn trịa. Không chỉ dàn khách mời, chính Zero 9 cũng trở nên mờ nhạt trước sự xuất hiện của cô gái ngoại quốc.

Giọng hát của cô gái người Hàn Shin Jin Ju làm lu mờ nhân vật chính trong đêm nhạc - Zero 9.

Vì số lượng khách mời quá đông đảo và ai cũng có tiết mục riêng, Zero 9 trở nên lạc lõng trên sân khấu của chính nhóm. Nhóm nhạc do "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ đỡ đầu không chỉ chưa đủ thực lực ca hát mà còn non nớt cả ở mặt kỹ năng làm chủ sân khấu. Các chàng trai chỉ xuất hiện khi đến lượt "được" hát, nhanh chóng chào hỏi một cách ngắn gọn, sau đó lại rút vào đứng trong hậu trường.

Nói một cách thực tế, đêm nhạc của Zero 9 khó có thể gọi là một live show đúng nghĩa. Người hâm mộ dễ tính có thể "mắt nhắm mắt mở" chấp nhận và coi buổi diễn là một thử thách nhằm rèn giũa khả năng của nhóm.

Nhưng, với những khán giả công tâm, Bão cấp 1 với những yếu kém lộ rõ ngay từ giây phút bắt đầu có thể được xếp vào hàng thảm họa mới của nhạc Việt. Có lẽ, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí khán giả sau hơn 2 giờ diễn ra đêm nhạc chỉ là những pha lạc giọng, tắt tiếng liên hồi của cả chủ nhân lẫn khách mời.

Nghiêm Ngọc
Ảnh: Bá Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khi-zero-9-lam-live-show-giong-hat-yeu-noi-dung-lac-long-va-kem-coi-post903550.html