Khi yêu nói lời ngôn tình, hết tình cảm lại cho tính cách khác biệt

'Đừng ngôn tình hóa tình yêu, cũng đừng nói tình yêu là vĩnh cửu. Khi hết yêu, một câu 'tính cách khác biệt' cũng đủ chấm dứt. Cuối cùng, rồi người thương cũng thành người dưng'.

"Người ta không bao giờ biết ẩn sau khuôn miệng cười hạnh phúc kia có phải là nước mắt, ẩn sau cái nắm tay rất chặt kia có phải có người đang kéo mạnh để giật ra còn một người thì ra sức giữ lại. Và ẩn sau cái ôm hạnh phúc trưng ra cho cả thiên hạ thấy, cả hai người họ đang nghĩ về hai thế giới hoàn toàn khác nhau".

Đó là những dòng chia sẻ của nhà thơ Du Phong (tên thật Nguyễn Tuấn Trung) tại trang cá nhân về vụ ly hôn giữa Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Theo anh, khi tình yêu nguội lạnh, người ta sẽ nói tiếng chia tay.

Vào tháng 10/2017, trong hôn lễ trọng đại của đôi nghệ sĩ được mệnh danh là "quyền lực nhất showbiz Hàn", hai người nói muốn cùng nhau đi đến cuối đời.

Nhưng cuối cùng, "thuyền" Song - Song đã lật sau 2 năm "chèo chống". Lý do người trong cuộc đưa ra là "tính cách khác biệt".

Dân mạng người nuối tiếc, kẻ tỏ vẻ cảm thông.

Số khác lại nói rằng chẳng có gì là vĩnh cửu, tình yêu lại càng không.

"Khi yêu thì nói lời ngôn tình, khi hết yêu chỉ cần một câu 'chúng ta quá khác' thì đã chia tay. Tình yêu phải chăng chỉ là một phép thử", Ngọc Vy (24 tuổi, producer, TP.HCM) nói.

"Thuyền" Song - Song lật để lại nuối tiếc cho nhiều người. Ảnh: Naver.

"Thuyền" Song - Song lật để lại nuối tiếc cho nhiều người. Ảnh: Naver.

Ngọc Vy yêu thích các tác phẩm văn học trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô nói đã "dành cả thanh xuân" để sống với truyện ngôn tình.

Mỗi lần đọc sách, cô đều hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được nam chính của đời mình. Cô gái 24 tuổi nói không cần một người đàn ông quá "soái" như trong truyện, chỉ cần có người kiên nhẫn, đi cùng cô thật lâu dài.

Trải qua bốn năm đại học tìm kiếm, cô cũng gặp Đỗ Phong - chàng PT (huấn luyện viên thể hình) quen ở phòng tập gần nhà.

Sau vài lần gặp gỡ, Vy được anh PT chủ động nhắn tin làm quen.

"Lần đầu gặp em, anh đã biết mình yêu em".

"Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Em đã làm anh đổ gục rồi".

"Hai ta sinh ra là dành cho nhau, hứa ở bên cạnh nhau nhé".

Bao nhiêu lời hẹn ước cũng hóa hư không chỉ vì "tính cách khác biệt". Ảnh: Fiverr.

Vy lục lại những tin nhắn mùi mẫn mà người yêu đã dành cho mình.

Trong gần một năm quen nhau, hai người ít khi xảy ra cãi vã. Những cuộc dạo chơi, ăn uống hay thậm chí là những lần đi chơi xa, Vy nói luôn an tâm giao mình cho người yêu.

"Anh gallant, không đòi hỏi gì ở mình. Ở cạnh anh ấy, mình cảm thấy rất an tâm", Vy nhớ lại.

Cô gái nói 4 tháng trước, hai người du lịch ở Đà Lạt và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cũng trong lúc ấy, Phong đã nói với Vy: "Khi công việc ổn định, anh sẽ cưới em. Hứa với anh, mình cùng nhau đi đến cuối đời nhé".

Và cũng từ đó, Vy ngỡ mình đã tìm được người đàn ông sẵn sàng cùng mình đi đến cuối đời.

Nhưng sau một năm 2 tháng, Vy và người yêu đã chia tay. Đã hơn một tuần nay, Ngọc Vy vẫn chưa nguôi nỗi buồn.

Cô vừa mới nói tạm biệt người yêu, trong một đêm mưa ở Sài Gòn. Buổi chia tay diễn ra ở quán quen, nơi có nhiều kỷ niệm sau hơn một năm gắn bó.

"Tính cách chúng ta không hợp, mình chia tay đi", Vy nói lời chia tay, rồi đi bộ về nhà dưới màn mưa lạnh.

"Rồi cũng có ngày bạn đi một mình giữa trời mưa mà chẳng có ai quan tâm và đưa ô che chở". Ảnh: Fever.

"Đoạn đường đấy mình cũng bước một mình. Lúc mình buồn nhất, anh ta chọn cách từ bỏ", Vy kể.

Ngọc Vy không muốn nhắc lại lý do chia tay. Cô chỉ muốn lưu lại những ký ức đẹp đẽ.

"Một năm không quá dài nhưng cũng đủ để hiểu nhau", Vy nói. Hóa ra tính cách không hợp cũng là lý do khiến một mối tình kết thúc.

"Lúc mới yêu mình cùng nhau cố gắng, hết tình cảm rồi ta chọn lối đi riêng". Ảnh: HuffPost.

Khác Ngọc Vy, Bảo Trinh (23 tuổi, nhân viên marketing, TP.HCM) không đặt niềm tin vào ngôn tình và thứ gọi là tình yêu sét đánh.

"Nhưng tôi đã sai", Trinh nói.

Công ty cô tuyển designer mới, Bảo Trinh nói đã đổ gục trước chàng trai lớn hơn cô 3 tuổi được nhiều người khen đẹp trai, phong độ.

Chỉ sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện, Trinh nhận ra mình thích người đó". Mưa to lắm, để anh chở em về. Anh tình nguyện chở em cả đời cũng được", cô nhớ lại. Và sau những lần "thả thính", Trinh đã có người yêu.

"Và cũng sau một câu chúng ta không hợp nhau, tôi lại trở về với cô đơn", cô nói.

Chỉ cách nhau 3 tháng.

"Mình không muốn nghĩ đến nhiều, chia tay rồi có nói gì cũng không thể quay lại. Có lẽ anh ta đã chọn cho mình lối đi riêng. Trên lối đi ấy, cái tên Bảo Trinh không còn nữa", cô nhân viên marketing nói.

Song Hye Kyo và Song Joong Ky từng muốn cùng nhau đi đến cuối đời nhưng cuối cùng họ cũng chia tay. Ảnh: Minh Hồng.

"Nếu chưa quen với cô đơn, bạn hãy nhìn những đôi nổi tiếng từng dành cho nhau những lời ngôn tình. Họ từng yêu và giờ họ cũng chọn cô đơn", Hà Thủy (25 tuổi, TP.HCM) nói với Zing.vn.

Ngày 27/6, thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn được xác nhận. Trước khi chia tay, "đại úy Yoo" từng nói "vì đối phương là Song Hye Kyo mà quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời".

Trước đó, nhiều bằng chứng được dân mạng đưa ra cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay Angelababy. Hiểu Minh từng nói về vợ trước truyền thông: "Bạn gái tôi, tôi không bảo vệ thì còn ai bảo vệ".

Mới đây nhất, Phạm Băng Băng và Lý Thần đăng lên trang cá nhân những dòng chữ tâm trạng. Người hâm mộ buồn bã khi thêm một "cặp ngôn tình" đã rạn nứt.

"Chúng ta gặp gỡ, nhận về cho mình tình yêu và sự ấm áp, tất cả đều trở thành nguồn năng lượng vĩnh cửu", sao phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ từng nói với người yêu.

Nhìn loạt sao lên tiếng chia tay, dân mạng cho rằng không có gì là bền vững, nhất là tình yêu.

"Liên tục thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, từng hứa cùng nhau đi đến cuối đời nhưng cuối cùng lại chia tay nhau. Liệu có ai tin vào cuộc sống và tình yêu đích thực nữa không?", Thanh Nhi (24 tuổi, Sóc Trăng) nói.

Thay vì đợi người khác yêu, sao không bằng tự yêu lấy chính mình. Ảnh: Ministries.

Có người lại nói, tình yêu chỉ là tạm thời.

Minh Phương (22 tuổi, Đồng Nai) cũng đồng tình: "Dù có yêu nhau đến bao nhiêu thì đừng nên nói quá nhiều lời ngôn tình. Trước đó yêu nhau, gọi nhau là cả cuộc đời, đến khi hết yêu, một câu 'tính cách khác biệt' cũng thành người dưng".

Ngọc Vy - cô gái mê ngôn tình - chợt nghĩ về những tác phẩm mình từng đọc, trích một câu trong đấy và nói mình đã "chợt tỉnh mộng".

"Trong tác phẩm Anh có thích nước Mỹ không?, Tân Di Ổ từng nói: 'Em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Sẽ có một ngày em hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước'. Ừ thì, mình phải thương cho chính mình. Vì sau tất cả, khi đã hết yêu rồi thì người thương cũng thành người dưng", Ngọc Vy nói.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khi-yeu-noi-loi-ngon-tinh-het-tinh-cam-lai-cho-tinh-cach-khac-biet-post961099.html