Khi Van Basten và Gullit buồn

'Cậu ta cứ gây ồn ào nhưng chẳng nói được điều chi cho ra lẽ!'. Marco Van Basten, tuyển thủ nổi tiếng trong thời vàng son của Hà Lan, nhận xét như thế về người đội trưởng hiện thời của đội tuyển quốc gia - trung vệ Virgil Van Dijk. Giọng thẳng thừng của người từng mang về chiếc cúp vô địch Euro 1988 bộc phát sau lúc Van Basten chứng kiến cảnh sa sút của đội tuyển nhà - đặc biệt sau trận thua cách biệt 0-4 trước tuyển Pháp. Dù Hà Lan sau đó thắng Gibraltar 3-0 ở vòng loại Euro 2024 nhưng trong mắt Van Basten, Van Dijk vẫn mờ nhạt, không đủ sức nối kết cả tập thể và rằng 'chiếc băng đội trưởng không hợp với cậu ta'.

Van Dijk bị đánh giá mờ nhạt, không đủ sức nối kết cả tập thể đội tuyển Hà Lan. Ảnh: Reuters

Van Dijk bị đánh giá mờ nhạt, không đủ sức nối kết cả tập thể đội tuyển Hà Lan. Ảnh: Reuters

Một thủ lĩnh đúng nghĩa thì ngoài tài năng, còn phải làm gương về sự thẳng thắn về ý tưởng, rõ ràng về quan điểm trước các tình huống nhằm củng cố sức mạnh tinh thần của tập thể. Van Basten nêu điều này để chỉ trích Van Dijk là người chẳng những không làm được hạt nhân trung tâm song lại còn tạo ra sóng ngầm hỗn loạn và khiến đồng đội hiểu lầm nhau. “Một cách chân tình, vì lợi ích và hiệu quả của đội tuyển, tôi muốn cậu ấy dẹp bỏ tính xấu này, sớm thể hiện bản lĩnh, khí khái của người đội trưởng!”, Van Basten hạ giọng.

Một đồng đội từng góp mặt trong bộ ba xuất chúng của tuyển Hà Lan hơn 30 năm trước - cựu đội trưởng Ruud Gullit - đồng tình với nhận xét của Van Basten. Thậm chí, Gullit còn phê phán Van Dijk kiêu căng: “Được chọn vào đội hình tiêu biểu, cậu ta cứ tưởng mình giỏi hơn phần còn lại nên ra chiều ngạo mạn, không biết lắng nghe các góp ý. Ở Anh, nhiều người nhận ra dấu hiệu này và đã nhắc nhở nhưng dường như cậu ấy chẳng hề thay đổi”. Theo Gullit, đấy là các nhắc nhở cần thiết, giúp cầu thủ tiến bộ nếu chịu khó nghe theo rồi chuyên chú sửa đổi. “Nào, cố gắng lên bạn trẻ! Hãy chứng tỏ mình biết nghe lời, biết uốn nắn!”, giọng người đội trưởng từng hào hứng nâng cúp quán quân châu Âu chân chất, dịu dàng.

Phong độ chững lại của người đàn em trong màu áo tuyển thủ quốc gia lẫn ở câu lạc bộ khiến Gullit lo lắng. Ở vòng chung kết World Cup vừa rồi, Dijk chơi mờ nhạt, chẳng để lại dấu ấn nào trong hành trình được người Hà Lan mong đợi khi ngóng theo đội tuyển. Có người lúc ấy chê anh là thủ quân “vô tích sự” trong trận Hà Lan hòa Ecuador 1-1. Liverpool - với Van Dijk là trụ cột hàng thủ - để thua kình địch Real Madrid 2-5 trên đấu trường Champions League tháng 2 vừa rồi.

Dijk bị chê mắc lỗi vụng về, dẫn đến bàn thua của Liverpool trước Bournemouth trong vòng đấu mới nhất ở giải ngoại hạng Anh. Nhiều người - mới nhất là cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand - bảo rằng chính phong độ đi xuống của Dijk là nguyên nhân khiến Liverpool rơi vào cảnh suy thoái gần đây. Khắt khe hơn, Michael Owen - một cựu binh từng khoác áo tuyển thủ Anh lẫn Liverpool - thì cho rằng thực ra, trình độ của Dijk chỉ chừng ấy và cái yếu kém vụng về của trung vệ này càng bộc lộ rõ khi hàng công của Liverpool không còn sắc bén để cáng đáng sức ép cho hàng thủ.

Cả Gullit lẫn Van Basten đều chân tình, thiện ý, đều không muốn thế hệ nối tiếp tụt dốc nhưng buồn thay, đàn em của họ nào có chịu nghe! Van Dijk đáp trả Van Basten một cách thẳng thừng: “Sai lầm là chuyện thường tình, một phần của bóng đá. Lẽ ra cả Van Basten và Gullit phải thấm thía điều này để chia sẻ với đàn em. Đằng này hai anh lại buông lời chì chiết thiếu công tâm!”. Dẫn chuyện sân cỏ mỗi ngày mỗi khác, Dijk bảo anh hiểu mình hơn ai cả và có cách tính toán để chơi bóng tốt hơn. Những chê trách ấy vô bổ và họ nên nhớ rằng “tôi đâu phải người máy!”.

Hai đàn anh hẳn buồn vì phản ứng của đàn em. Nhưng biết làm sao bây giờ. Chiếc băng đội trưởng hãy còn trên tay cậu ấy!

Đình Xê

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202304/khi-van-basten-va-gullit-buon-3942063/