Khi tiếng cười bù đắp sự lúng túng của tuyển Pháp

Đồng hồ kêu tích tắc với HLV Didier Deschamps ở tuyển Pháp. Ông không còn nhiều thời gian với đội nhà khi bản thân phải đối mặt nhiều bài toán cần giải quyết.

Buổi tập hôm thứ tư (13/6) rất dài, có thể xem dài nhất với "Les Bleus" từ khi họ đến Nga. Chỉ còn 4 ngày nữa trận gặp Australia sẽ diễn ra và ông Didier Deschamps còn rất nhiều việc phải làm. Nhà cầm quân người Pháp loay hoay định hình bộ khung chính sẽ chinh phục chiếc cúp vàng hè này.

Ông Deschamps vẫn đang lúng túng. Ông không biết dùng đội hình nào. Suốt 2 năm qua, tuyển Pháp đã quen thuộc với sơ đồ 4-4-2. Nhưng vài tuần trước World Cup 2018, nhà cầm quân 49 tuổi bất ngờ thay đổi thành 4-3-1-2, với Antoine Griezmann đảm nhận vị trí "số 10", chơi lùi sau hai tiền đạo.

 Deschamps chưa hình thành được bộ khung cho tuyển Pháp.

Deschamps chưa hình thành được bộ khung cho tuyển Pháp.

Sự lúng túng của Deschamps

Các cầu thủ cũng nhận ra điều này. Tiền đạo Griezmann nói với truyền thông hồi tuần rồi: "Chúng tôi đang thiết lập hệ thống mới. Cả đội đang dần làm quen với điều đó và tuyển Pháp còn tới một tuần để cải thiện mọi thứ". Tất cả đã rõ. Deschamps sẽ mang đến Nga một sự bất ngờ về đội hình thi đấu.

Thực hiện cuộc cách mạng ở thời điểm như canh bạc mạo hiểm. Không biết Deschamps toan tính gì, nhưng chắc chắn những thay đổi của ông đang làm CĐV đội nhà lo lắng. Đến World Cup 2018, tuyển Pháp cùng dàn hảo thủ gồm Griezmann, Pogba, Mbappe... là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Họ cũng duy trì được phong độ ổn định. Tại vòng loại, "Les Bleus" dễ dàng đứng nhất dù có sự ngáng đường của Thụy Điển và Hà Lan. Trong 4 trận giao hữu gần đây, đội bóng áo Lam bất bại, giành 3 chiến thắng và một trận hòa. Không cần phải bàn cãi, tuyển Pháp rất mạnh và tất cả phải dè chừng họ.

Song, bài toán nhân sự lại khiến Deschamps không thể yên tâm. Ở khu trung tuyến, chọn Corentin Tolisso hay Blaise Matuidi đang là vấn đề. Trên mặt trận tấn công, việc Olivier Giroud chưa có được 100% thể trạng sau pha va chạm ở trận gặp Áo dẫn đến chấn thương đầu càng khiến cựu thành viên tuyển Pháp lo lắng.

Bài toán nhân sự đang làm khổ tuyển Pháp.

Đó chưa kể Kylian Mbappe bị đau mắt cá hôm thứ ba sau pha va chạm với Adil Rami. Tiền đạo khoác áo PSG tuyên bố bản thân đã hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên không ai đảm bảo điều đó. Ở hành lang cánh phải, Djibril Sidibe đã tập luyện trở lại bình thường, song cái gối chưa hoạt động mượt mà.

Nếu Sidibe không kịp ra sân, HLV Deschamps phải dùng Benjamin Pavard còn rất non kinh nghiệm ở ĐTQG khi mới đá 6 trận. Cánh đối diện, Lucas Hernandez sẽ được tin dùng bởi Benjamin Mendy chưa đạt được sức khỏe tốt nhất. Ngặt nỗi Hernandez cũng như Pavard mới đá ở tuyển Pháp 5 trận.

Deschamps bây giờ phải cân nhắc quá nhiều. Ông không biết chọn ai ra sân. Người ưng ý thì lại chấn thương, còn kẻ thay thế chưa mang đến sự tin tưởng. Đã vậy, thời gian cũng không ủng hộ Deschamps. Hôm qua, toàn bộ tuyển Pháp lại di chuyển đến Kazan. Cả đội cũng không có buổi tập nào.

Nếu những đội tuyển khác gần như lắp ghép xong bộ khung hoàn chỉnh và chỉ còn chờ bấm nút khởi động, "Les Bleus" vẫn đang trong quá trình... cân nhắc nhân sự. Chiếc kim đồng hồ đang đếm ngược với người thuyền trưởng đội bóng áo Lam. Và tiếng kêu của nó thật khó chịu.

Sức bật từ đội hình đầy sao của tuyển Pháp

Ở đâu có tuyển Pháp, nơi ấy rộn ràng tiếng cười. Nơi đóng quân của Les Bleus khá xa trung tâm Moscow, không khí rất tĩnh lặng và mọi thứ diễn ra êm đềm. Nhà vô địch World Cup 1998 muốn tránh xa đám đông điên loạn.

Nhưng ngay cả khi tự áp mình vào sự nghiêm khắc và tập luyện kín vào hôm thứ tư, sự lạc quan vẫn hiện diện trong tuyển Pháp. Các cầu thủ luôn giữ được sự phấn khích trên gương mặt. Họ tràn đầy tự tin hướng về phía trước. Từng người tìm cho mình cách thức khác nhau để thư giãn.

Bù lại, nhiều ngôi sao tuyển Pháp cảm thấy rất lạc quan về tương lai.

Giroud, Antoine Griezmann, Mendy và Paul Pogba thoải mái tận hưởng bộ phim kinh dị IT ở khách sạn tại Isra nơi họ đóng quân. Griezmann không thích lắm, nhưng đó là cách anh cố không bị ám ảnh bởi hai chữ "bóng đá". Vài ba cầu thủ thả hồn vào trò chơi điện tử PlayStation, Nintendo hay bóng bàn.

Sau tất cả, họ có một điểm chung khi dành niềm tin mãnh liệt vào HLV Didier Deschamps, ngay cả khi nhà cầm quân người Pháp đang tạo ra nhiều sự thay đổi về đội hình thi đấu. "HLV quyết định chiến thuật và biết cách làm sao để mang đến điều tốt nhất cho tuyển Pháp", tiền đạo Mbappe nói.

Sau World Cup 2010, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi tuyển Pháp đoàn kết đến vậy. Chính xác hơn, sau thời Raymond Domenech, lần đầu tiên "Les Bleus" tạo ra hình ảnh tốt trong mắt khán giả. Không scandal, không lùm xùm, không nổi loạn. Mọi thứ đều hướng về World Cup 2018.

Điều đó trở thành hy vọng cho Deschamps. Chiến thuật có thể thay đổi, nhưng nếu cầu thủ biết cách ứng chuyển linh hoạt, họ đủ khả năng thích nghi với guồng quay mới. Tuyển Pháp bây giờ cũng tỏ ra rất quyết tâm, và như Mbappe nói, "họ có niềm tin mãnh liệt vào Deschamps".

Điều đó có thể quyết định vận mệnh tuyển Pháp.

Nguyên Trí (Theo ESPN)
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khi-tieng-cuoi-bu-dap-su-lung-tung-cua-tuyen-phap-post851437.html