Khi thủy thần gọi tên và đại tang 8 cậu bé của đội bóng trong xóm nhỏ

Xóm nhỏ ở tổ 22 TP Hòa Bình ngày nào cũng rộn vang tiếng thành viên đội bóng nhí í ới nhau ra sân. Không ai ngờ, chiều 21/3 là lần cuối cùng họ được nghe thanh âm trong trẻo ấy.

Sáng 22/3, đường vào con ngõ nhỏ ở tổ 22, phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) phủ kín cờ tang. Âm thanh của kèn, trống, tiếng khóc than phát ra từ 8 ngôi nhà, bao trùm cả khu phố.

Màu đỏ của những chiếc khăn quàng học sinh xen giữa màu đen của cờ tang, màu trắng của khăn tang khiến bất cứ ai tới đây đều thấy nghẹn lòng. Từng đoàn học sinh, giáo viên đi trong tiếng nấc và đôi mắt đỏ hoe đưa tiễn người bạn, người học trò của mình.

“Không ai tin được có ngày cái xóm này phải gánh đại tang như vậy”, bà Thu (53 tuổi) nức nở.

Đám tang của 8 cậu bé trong một đội bóng

Chiều thứ 5 ngày 21/3, như mọi buổi chiều khác, những cậu bé trong con xóm nhỏ lại í ới rủ nhau đá bóng. 10 bạn lập thành một đội bóng nhỏ, chiều nào rảnh rỗi cũng kéo nhau đi. Bà Mai, người dân trong xóm, nói ngày nào nơi đây cũng rộn ràng tiếng í ới mấy đứa nhỏ gọi nhau đá bóng.

Nhưng không ai ngờ, buổi chiều hôm qua là lần cuối cùng họ được nghe thấy thanh âm trong trẻo ấy. Bao trùm lên xóm nhỏ bây giờ là tiếng kèn đám ma và tiếng khóc ỉ ôi.

10 cậu bé đi chơi, 8 em vĩnh viễn không còn nói cười.

Học sinh trường THCS Hữu Nghị đến viếng các bạn của mình. Nhiều người không giấu được sự xúc động khi đưa đoàn xe tang của em Đinh Gia Bảo đi hỏa tảng. Ảnh: Hải Nam.

Học sinh trường THCS Hữu Nghị đến viếng các bạn của mình. Nhiều người không giấu được sự xúc động khi đưa đoàn xe tang của em Đinh Gia Bảo đi hỏa tảng. Ảnh: Hải Nam.

Ở ngôi nhà cuối cùng trong con ngõ “đại tang” này, bà Cao ngồi lặng người, không thốt được một lời nào. Nguyễn Bình Minh, đứa cháu duy nhất bà nuôi lớn từ thuở tấm bé, ngày hôm qua đi chơi cùng đám bạn và mãi mãi không về, không một lời báo trước.

Bà Cao là bà ngoại của Minh. Sau khi sinh Minh ra, mẹ của em đi lấy chồng, để lại em cho bà ngoại nuôi lớn. Suốt 16 năm, bà Cao nuôi Minh ăn học, chăm cho cậu từng tý một, không để cháu thiệt thòi với chúng bạn. Ở trường, Minh nằm trong danh sách học sinh thuộc hộ nghèo, không có thông tin của bố.

Buổi chiều 21/3, bà Cao đi làm về, không thấy Minh đâu. Đinh ninh đứa cháu đi đâu một lúc sẽ về, bà ngồi chơi bên nhà hàng xóm. Đến khi có người chạy về báo tin công an đang trục vớt 8 đứa trẻ ở rìa sông, bà Cao vẫn không nghĩ trong số đó có cháu mình.

Chiều tối cùng ngày, chờ mãi không thấy Minh về, bà Cao thất thần đi ra bờ sông để tìm. Minh nằm ở đó, trên người em chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Em là người cuối cùng có người thân đến nhận về.

Bà Cao quỵ xuống, không thể nói được gì, cũng không thể đi xe về nhà nữa, hàng xóm phải nhờ người đến đưa bà về. Thi thể của Minh được chuyển về nhà ngay sau đó.

Bà ngoại em Nguyễn Bình Minh không kìm được đau đớn khi nhìn thấy đoàn xe tang đưa cháu mình đi an táng. Ảnh: Hải Nam.

Một bàn thờ nhỏ ở trên có di ảnh của Minh được những người hàng xóm dựng hộ lên ở giữa sân nhà. Ngoài giáo viên, bạn học của Minh và một vài người hàng xóm đến an ủi bà Cao lúc đó, đám tang của Minh không có ai cả. Minh là thành viên nhiều tuổi nhất trong số 8 cậu bé xấu số. Em 16 tuổi, sẽ thi lên cấp 3 trong mùa hè năm nay.

Đối diện nhà Minh, một bàn thờ khác được lập lên cùng ngày. Di ảnh của Gia Bảo, người bạn cùng trong đội bóng được người thân đặt lên bàn thờ, ngay sau khi thi thể của em được đưa về nhà. Trong buổi đưa tang, mẹ và bà nội Bảo khóc ngất, bố em mắt đỏ hoe, lặng lẽ lên xe tang theo đoàn người đưa con mình tới đài hóa thân.

Gia Bảo, Anh Minh và Trung Kiên được gia đình mang đi hỏa táng. Các em còn lại là Bình Minh, Việt Cường, Đức Huy, Mạnh Hùng và Anh Nam sẽ được an táng tại quê nhà.

Đám tang đẫm nước mắt của 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình Ngày 22/3, gia đình đã làm lễ an táng cho 8 học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình. Đoàn giáo viên và học sinh cũng đã có mặt để đưa các em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhà trường bối rối

Trường THCS và Tiểu học Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình là hai ngôi trường có 8 học sinh gặp nạn. Chiều 21/3, giáo viên trường Tiểu học Hữu Nghị tham gia chấm thi nên cho học sinh nghỉ học. 15h cùng ngày, đoàn giáo viên của trường nhận được thông tin có học sinh bị đuối nước ở khu vực cách trường khoảng 2 km.

“Ngay khi nghe thông tin, toàn bộ giáo viên của trường đã ngay lập tức ra bờ sông để nhận xem có phải học sinh lớp mình không”, một giáo viên trong trường kể lại.

Theo đó, trong số 8 học sinh thiệt mạng, có 3 em là học sinh của trường Tiểu học Hữu Nghị, 5 em đang theo học tại trường THCS Hữu Nghị.

Đoàn học sinh trường Tiểu học Hữu Nghị được dẫn vào viếng các bạn cùng lớp. Ảnh: Hải Nam.

Các giáo viên trường Tiểu học Hữu Nghị cho biết họ thường xuyên nhắc nhở học sinh không được ra khu vực bờ sông để tắm và đùa nghịch, bởi đây là địa điểm nguy hiểm và năm nào cũng có người chết đuối.

“Giờ nhà trường đang rất bối rối, chúng tôi vừa phải lo lễ tang cho các em, vừa phải trấn an cho học sinh trong trường”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu Nghị nói với Zing.vn.

Sáng 22/3, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã dẫn đoàn học sinh các lớp có các em gặp nạn, đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

“Nhưng có lẽ không một lời chia buồn nào có thể xoa dịu được nỗi đau của gia đình các em bây giờ”, cô Nguyễn Thị Mai Huyền, giáo viên chủ nhiệm của em Mạnh Hùng chia sẻ.

Khu vực nguy hiểm không được cảnh báo

Khu vực các em gặp nạn là bãi cát Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Nơi đây được nhiều người đặt tên là "bãi biển tử thần" khi năm nào cũng xảy ra các vụ chết đuối. Tuy nhiên, hơn một năm nay, không hề có biển cảnh báo nào được gắn tại khu vực này.

Ảnh: Hải Nam.

Buổi chiều 21/3, 10 em học sinh kéo nhau ra bờ sông để chơi đá bóng. Theo người dân kể lại, sau khi đá bóng xong, 8 em trong số đó xuống sông để tắm, quần áo để trên bờ cho 2 em Hoàng và Long trông. Được một lúc, nước bắt đầu dâng cao, đẩy các cậu bé ra xa. Thấy các bạn chới với, 2 cậu bé ở trên bờ chạy về nhà để báo tin cho gia đình.

Nhưng đã quá muộn.

Thi thể của các em được vớt lên ngay sau đó và được người thân đến nhận về.

Sáng 22/3, ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, 2 biển cảnh báo lớn được dựng lên, ghi hai chữ "Cấm tắm". Bên dưới là một bát hương đặt gần khu vực có hõm nước sâu, nơi nuốt chửng 8 cậu bé xấu số.

8 học sinh bị đuối nước được đưa về gia đình lo hậu sự 8 học sinh đuối nước đều ở tại tổ dân phố 22, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình. Các em ra đi khi tuổi còn rất nhỏ.

Mỹ Hà - Hải Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khi-thuy-than-goi-ten-va-dai-tang-8-cau-be-cua-doi-bong-trong-xom-nho-post928082.html