Khi 'thần tượng' trở lại với đời thường

Bẵng đi hơn một năm không gặp sau chương trình Vietnam Idol Kids, Jayden ngày nào giờ đã cao vọt lên 1m70 và ra dáng một thanh niên. Ấy vậy mà cách nói chuyện của anh chàng vẫn hồn nhiên như khi lên truyền hình hát The Beatles (2014) hay hồi mới về nước chuẩn bị thi tài (2016).

Trong hơn một tiếng trò chuyện, Jayden Trịnh Jesudhass cứ “vật vã” vì nhớ TP. Hồ Chí Minh, nhớ những món ăn đường phố như bánh tráng, nem chua rán, trà sữa... Cậu cũng chẳng ngần ngại rút điện thoại bật video cũ rồi hát lại để chứng minh với tôi ảnh hưởng của việc vỡ giọng.

Rời hào quang để tiến xa hơn

Về đích trong top 4 của cuộc thi Vietnam Idol Kids, cái tên “Jayden” bỗng trở thành một “hiện tượng” và được những đơn vị tổ chức biểu diễn chú ý. Thời điểm ấy, rất nhiều nghệ sĩ đã khuyên gia đình chị Trịnh Thùy Liên (mẹ Jayden) nên chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống để em được biểu diễn thường xuyên. Gia đình cũng đã phải đau đầu suy nghĩ. Thậm chí, vợ chồng chị Liên – anh James cũng đã đi xem nhà và trường quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh. Nhưng sau chót, cả ba vẫn trở về New Zealand.

Jayden mang theo chiếc guitar mọi lúc, mọi nơi để sẵn sàng biểu diễn khi được fan nhận ra và đề nghị hát.

Trong những năm trước, chị Liên thường mời một gia đình người bạn Việt Nam đến nhà để gói bánh chưng (bằng lá sen, lá chuối), làm giò, cuộn nem… để liên hoan. Nhưng năm nay, chị dự định sẽ mời cả những du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu… ở Dunedin đến chung vui cùng gia đình.

Những ngày đầu trở lại xứ Kiwi, Jayden rất buồn vì phải xa bà ngoại, xa các bạn thí sinh cùng tham dự. Thêm vào đó, cậu nhóc còn hụt hẫng vì quá… rảnh rỗi. Trong sáu tháng về Việt Nam dự thi Vietnam Idol, một ngày của Jayden đầy ắp các hoạt động tập nhạc, biểu diễn, học văn hóa, giao lưu… Còn ở New Zealand, cậu lại trở lại guồng quay của cuộc sống thường ngày với việc đến trường và tập nhạc.

Tuy rời xa hào quang và từ bỏ những cơ hội ngay sau cuộc thi nhưng cả chị Liên và Jayden đều khẳng định trở lại New Zealand là một quyết định đúng đắn. Gia đình không muốn Jayden phát triển sự nghiệp âm nhạc theo hướng thương mại hóa. Bản thân em cũng muốn tiếp tục học tập chuyên sâu nhiều loại nhạc cụ cũng như thử nghiệm nhiều dòng nhạc khác để trở thành một nghệ sĩ thay vì làm ca sĩ nhạc pop đơn thuần.

Bên cạnh đó, trong hơn một năm qua, Jayden đã giành vô số giải thưởng âm nhạc tại các cuộc thi, đặc biệt nhất phải kể đến học bổng của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia New Zealand ở hạng mục sáo. Chị Liên chia sẻ: “Jayden chơi rất nhiều nhạc cụ, nhiều dòng nhạc chứ không tập trung riêng vào Cổ điển. Vì thế, gia đình cũng không hi vọng nhiều vào cơ hội giành học bổng của em. Mãi đến khi kết quả được công bố, rất nhiều cơ quan báo đài đến trường để làm phóng sự về Jayden. Đến tận lúc ấy, gia đình mới biết được rõ danh tiếng và giá trị rất lớn của học bổng ấy.”

Vào cuối năm 2017 vừa qua, tin vui đã đến với gia đình cậu bé khi Jayden được nhập quốc tịch Việt Nam. Trong chuyến đi du lịch bụi ở Đà Nẵng - Hội An vừa qua cùng gia đình, anh bạn này rất thích thú khi được dùng hộ chiếu mới. Tôi có hỏi Jayden về niềm vui này thì cậu bé hồn nhiên trả lời: “Em chẳng biết quốc tịch Việt Nam sẽ giúp gì nhưng tự hào vì mình đã được công nhận là người Việt Nam.”

Jayden chia sẻ, nhờ tham gia Vietnam Idol Kid mà cậu thấy yêu Việt Nam hơn, được biểu diễn nhiều và gặp các nghệ sĩ nổi tiếng để học hỏi. Nhờ vậy, khả năng nói tiếng Việt của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với khi mới về quê mẹ dự thi. Hiện tại, Jayden đã có thể cảm được nhạc Việt, học lời nhanh hơn. Tuy nhiên, anh chàng này đang bước vào tuổi dậy thì nên không còn lên được những nốt cao như trước nữa. “Em phải hạ tới 2-3 tông khi hát lại những bài từng biểu diễn ở cuộc thi. Trước khi lên sân khấu, em cũng phải đầu tư nhiều thời gian hơn để tìm ra cách xử lý các nốt khó của bài hát mà vẫn giữ được phong cách như ông Trần Tiến, Elton John hay Ed Sherran,” Jayden chia sẻ.

Làm mẹ của một tài năng có khó không?

Trong buổi gặp, tôi chợt nhớ đến kế hoạch mà chị Liên chia sẻ cách đây 2 năm, khi mới đưa con về nước dự thi. Hồi ấy, chị dự định sẽ tham gia tranh cử Hội đồng nhân dân thành phố Dunedin (vùng Otago). “Việc Jayden lọt vào tới đêm thi cuối cùng là điều mà gia đình không hề ngờ đến. Hồi ấy, chị đã xây dựng kế hoạch tranh cử và lập cả trang web để vận động mọi người ủng hộ. Nhưng rồi vì con, chị quyết định bỏ cuộc để kéo dài thời gian ở Việt Nam.”

Gia đình Jayden trong chuyến du lịch ở Hội An vừa qua.

Hằng năm, dàn nhạc giao hưởng quốc gia New Zealand sẽ chọn ra 12 nghệ sĩ trẻ (13 - 18 tuổi) trên khắp cả nước để trao học bổng. Jayden là thành viên trẻ tuổi nhất được trao học bổng lần này và cũng là đại diện duy nhất của Dunedin. Trong năm 2018, Jayden sẽ được nghệ sĩ sáo của dàn nhạc trực tiếp hướng dẫn tập luyện khi đoàn đến lưu diễn tại thành phố mà em đang sinh sống.

Vì Jayden không chia sẻ lên trang Facebook cá nhân nên ít fan ở Việt Nam biết rằng cậu vừa thi hết cấp 8 (cấp cuối cùng) của bộ môn sáo, piano ở Hiệp hội của Trường Âm nhạc Hoàng gia Anh (ABRSM). Chưa nói đến việc phải thi tốt nghiệp hai môn cùng lúc, việc hoàn thành hết cấp như vậy ở lứa tuổi của Jayden là cực kỳ hiếm. Chẳng bao giờ mà gia đình chị Liên – anh James lại thấy cậu bé căng thẳng vậy, kể cả khi lọt vào vòng cuối của cuộc thi Idol.

Chị Liên thừa nhận, việc học các loại nhạc cụ của Jayden "tốn tiền kinh khủng”. Gia đình thực sự không đủ kinh tế để cho cho em theo lần lượt từ bậc 1 đến bậc 8 của ABRSM. Cậu bé này hiểu hoàn cảnh nên đã cố gắng học “nhảy cóc” để tốt nghiệp sớm. Cậu bé cũng đã tham gia phụ giúp cho bố mẹ bằng tiền cát-xê ở New Zealand. Kinh phí mua nhạc cụ mới và dựng phòng thu tại nhà riêng đều là tiền mà Jayden kiếm được. Vợ chồng chị Liên chỉ phải lo tiền học cho con. Tuy nhiên, khi muốn học thêm một nhạc cụ mới hay tham gia một khóa nâng cao, cu cậu còn phải làm một bài thuyết trình để thuyết phục phu huynh: Tại sao nên cho con tham gia chương trình này?

Tuy hy sinh sự nghiệp, thời gian và tiền bạc cho con rất nhiều nhưng vợ chồng chị Liên – anh James vẫn thấy đó là niềm vui. Lý do là bởi chính Jayden là người truyền cảm hứng, niềm vui cho anh chị trong cuộc sống hằng ngày, với những bất ngờ khó tin so với lứa tuổi hiện tại. Đơn cử như 7 tháng dài anh James phải trở về Singapore để chăm mẹ ốm, chị Liên vừa học vừa nghiên cứu tiến sĩ nhưng Jayden vẫn thi hết cấp hai với kết quả tốt, tham gia đội cứu thương của trường, dẫn chương trình radio hàng tuần, tập nhạc, dự thi các Festival… rồi cả đại diện cho trường đi hội đàm về bầu cử tổng thống ở New Zealand.

Nói về những ngày đầy ắp hoạt động và giải thưởng trong năm qua, Jayden vẫn bình thản: “Cuộc sống có rất nhiều màu sắc mà anh. Đâu chỉ có riêng âm nhạc!”

Làm mẹ của một tài năng có khó không? Đó là câu hỏi mà nhiều lần chị Liên nhận được. Tuy nhiên, chị cho rằng mình vẫn đang học cách… làm bố mẹ. “Sẽ không có công thức cố định nào để trở thành một người bố, người mẹ tốt. Với chị, quan trọng nhất vẫn là tìm ra sự say mê của con và khuyến khích nó theo đuổi,” chị Liên chia sẻ. “Trẻ con có năng lượng mà người lớn hay đánh giá thấp. Nếu con giỏi và yêu thích một môn nào đó, bố mẹ nên cho con phát triển tùy theo điều kiện. Và nếu con thực sự đam mê, nó sẽ quyết định theo đuổi con đường ấy.”

Chính vì quan điểm như vậy mà chị Liên rất bình thản khi nghe con nói muốn trở thành… phi công, dù đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để theo học âm nhạc. “Các phi công thường có 1-2 tuần nghỉ ngơi sau mỗi tháng làm việc. Vì thế, bên cạnh việc lái máy bay, em vẫn có thời gian rảnh để làm MC và biểu diễn. “Ngoài ra, khi làm phi công, em còn có thể cho bố mẹ bay miễn phí nữa,” cậu nhóc thần tượng âm nhạc nhí hào hứng chia sẻ về ước mơ của mình.

Quy Vân

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khi-than-tuong-tro-lai-voi-doi-thuong-65832.html